Đa sắc một sân chơi

Saga, Theo 11:00 06/08/2011

Chưa bao giờ sân chơi BNXT lại “ghi điểm” nhiều như năm nay.

Đa sắc màu, cá tính, hoành tráng, Wow… là những gì có thể cảm nhận được sau vòng sơ khảo cuộc thi BNXT – phiên bản đặc biệt BNXT + đã được tổ chức tại 3 thành phố lớn trên cả nước là Cần Thơ, TP.HCM và Đà Nẵng. Sau nhiều tháng ngày chuẩn bị, BNXT đã trở lại và đón nhận nhiều sự ủng hộ từ các bạn trẻ trên khắp đất nước. Rõ ràng, sự trở lại của cuộc thi vẫn la điểm nhấn đáng chú ý trong hang loạt những hoạt động giải trí khác dành cho giới trẻ mùa hè này.

Chưa bao giờ sân chơi BNXT lại “ghi điểm” nhiều như năm nay. Quyết định táo bạo của những người thực hiện với việc mở rộng hình thức tham gia cho tất cả các thể loại nhảy, múa, khiêu vũ,… đã thành công ngay từ bước đầu khi nhận được con số tiết mục đăng kí ấn tượng. ChCộng them một điều cũng rất ư là hấp dẫn, đó là việc teen nhà mình đã chết ngất vì mê mẩn ngay khi biết được giải thưởng kỉ lục năm nay: 100 triệu đồng!!!

Chưa một dancer nào nghĩ đến có một ngày dancesport lại đứng chung với hip hop trên một sân chơi lớn, hay múa đương đại sẽ thách đấu với breakdance để giành lấy ngôi vị đế vương trên sàn đấu lần đầu tiên tại Việt Nam này… Vũ Long, trưởng nhóm Minisize (Cần Thơ) chia sẻ cảm xúc: “Cần lắm một sự thay đổi tại sân chơi BNXT vốn đã rất quen thuộc với teen Việt, một mặt làm tăng thêm sự hấp dẫn và mới mẻ cho cuộc thi, mặt khác cũng là để tăng thêm tính cạnh tranh cho các nhóm khi cơ hội thuộc về tất cả các thể loại. Và BNXT đã làm được điều này!”. Sự đa sắc màu trong các thể loại đăng kí dự thi tạo cho sàn đấu lớn này trở nên lấp lánh và hoành tráng hơn nhiều lần. Tuy đa sắc nhưng không bị lẫn vào nhau mà mỗi một bộ môn đại diện cho một mảng màu góp thêm đường nét vào bức tranh vũ điệu tổng thể của những người Việt trẻ cá tính.
 

 
 



Theo dõi qua ba điểm tổ chức vòng sơ khảo tại ba thành phố, chợt phát hiện ra những bộ môn tưởng chừng như sẽ không có “đất dụng võ” trong cuộc thi năm nay, thực tế lại hoàn toàn khác. Với dancesport, dù số lượng đăng kí còn chưa thực sự đông đảo nhưng nếu xét trên tổng thể chung thì chất lượng các tiết mục dancesport không thua kém gì so với các thể loại khác. Đức Thiện, VDV trẻ dancesport TPHCM – thí sinh tham gia cuộc thi nhận xét: “Chính yếu tố giải trí của cuộc thi có thể là trở ngại cho những thí sinh dancesport đăng kí tham gia, nhưng nó lại là thử thách tốt để rèn luyện mình, buộc bản thân phải luôn sáng tạo trong bộ môn thể thao nổi tiếng này.”

Ở trường hợp của múa, bộ môn nghệ thuật được cho là kén chọn học viên, thì sự xuất hiện nhen nhóm những tiết mục dự thi năm nay là điều đáng mừng và hoàn toàn có thể khẳng định: teen Việt chưa bao giờ bỏ quên nghệ thuật dân gian của dân tộc. Hãy tưởng tượng trên một sân khấu vốn sở hữu  sức nóng hừng hực của hip hop, hài hước vui nhộn của locking, bỗng  nhiên nay xuất hiện thêm cái uyển chuyển, nhẹ nhàng, êm ái của những màn múa mâm, múa nón quai thao truyền thống thì còn gì tuyệt vời hơn…. Diệu Hiền ( Đà Nẵng), thí sinh tham gia dự thi múa dân gian, tự tin nói : “Bản thân em đến với múa với niềm đam mê mãnh liệt nhất. Dẫu biết không phải ai khi đeo đuổi ước mơ cũng sẽ chạm đến thành công, nhưng em vẫn quyết tâm đi đến cùng con đường trở thành một diễn viên múa chuyên nghiệp giống chị Linh Nga, để không phải hối hận khi bỏ lỡ.”
 
 

 





 
 
Gần một nửa chặng đường đã qua, cuộc thi BNXT + 2011 đã và đang thu nhận được nhiều phản hồi tích cực từ nhiều phía trong xã hội, đặc biệt là các bạn trẻ - những đối tượng chủ đạo của sân chơi này; từ đó cho thấy BNXT chưa bao giờ “giảm nhiệt” trong suy nghĩ của teen Việt chúng ta. Cùng chờ đợi xem những sắc màu nào tiếp theo sẽ vượt qua vòng sơ loại cuối cùng tại Hà Nội (06/08) tới đây để lột xác và tỏa sáng tại đêm Chung kết khu vực tại 4 TP lớn với chủ đề “Vũ hội sắc màu” trong tháng 08/2011.