Cùng teens Trần Nhân Tông dạo các hàng quán quanh trường!

Theo
Chia sẻ

Cùng bọn tớ đi một vòng để điểm danh các món có ở quanh trường nhá!

Trong trường Trần Nhân Tông không có căng tin kể cũng hơi bất tiện. Buổi sáng, dù có chưa muốn ăn thì các bạn cũng nên mua đồ ăn mang theo vào trường để đến giờ nghỉ lỡ có đói còn bỏ ra ăn. Còn với các bạn học chiều thì cũng đỡ khổ hơn, cùng lắm thì chỉ là mua thêm nước để uống thôi. Tuy là không có căng tin nhưng bù lại, khu vực quanh quanh ngoài cổng trường lại có nhiều hàng quán lắm. Các bạn cứ chịu khó lượn một vòng hồ thì cũng kiếm được đủ thứ để ăn đấy. Từ bánh mì, xúc xích, bánh ngọt, bánh bao cho đến trà sữa, kem, sữa chua, nem chua rán… nhiều vô kể.

Ở phía góc lối rẽ ra chợ ở dốc Thọ Lão có một hàng xôi cũng ổn, hàng này bán cả ngày mà cũng bán từ lâu lắm rồi. Giá trung bình là 10k một hộp. Khi mua thì các bạn nhớ xin thêm dưa chuột dầm nhé! Không hề giống ở các hàng khác đâu, dưa chuột được dầm chua, mặn, ngọt nên ngon lắm. Với cả là đồ ăn kèm xôi hơi nhạt vì thế các bạn cần nên xin thêm nước thịt hoặc xì dầu nữa thì mới vừa.

Đi tiếp một đoạn nữa về phía chợ, còn có một hàng sữa nữa đấy. Gọi là hàng sữa nhưng mà có nhiều thứ lắm nhé! Điểm qua vài thứ thì thấy có: hoa quả dầm, sữa chua, sữa chua nếp cẩm, caramel, sinh tố… nhìn hoa cả mắt luôn. Rồi ngay gần đấy, có cả hàng thịt xiên nướng nữa, nhưng hàng này chỉ bắt đầu bán vào buổi chiều thôi các bạn ạ.
 
 

Còn nếu muốn no hơn một chút, thì cứ đi tiếp ra hướng dốc Thọ Lão, buổi trưa ở đây có hai hàng bún chả cực kì đông khách luôn í, rồi thì phở hay bánh đa gì đó cũng có hết.

Giờ ta đi ngược lại, chuyển sang hướng ra Nguyễn Công Trứ nghen. Hướng này thì ít đồ ăn hơn hướng kia. Có hàng bánh mì ở Đồng Nhân (ngay đối diện ngõ ra chợi Giời í), từ nhân bánh cho đến tương ớt đều được làm nóng, nhớ nhất là lúc cầm cái bánh mì nóng hổi trên tay vào mùa đông, thật là thích! Rồi có cả hàng bánh khúc cô Lan vốn đã nổi tiếng nữa chứ. Nếu muốn ăn nhiều thứ thì các bạn phải chịu khó đi ra hẳn chợ Nguyễn Công Trứ cơ. Trong chợ thì có hàng caramel thập cẩm cũng đã nổi tiếng từ rất lâu rồi, ăn ổn lắm đó. Rồi có cả bún vịt trộn, bánh đa trộn nữa cơ…

Ngoài ra, các bạn có thể đi ra phía trường Đoàn Kết để thưởng thức nem chua rán. Nghe các anh chị khóa trên kể lại thì nem ở đây vừa to vừa ngon và đến cả tương ớt cũng khiến mấy anh chị đó phải nhớ hoài đấy! Và nhìn chung, giá cả đồ ăn ở quanh quanh trường cũng không đắt lắm, toàn tầm tầm 10k thôi các bạn ạ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày