Chọn điểm "du hí" cho ngày lễ 2/9
Các bạn hãy xem một số tips giải trí, thư giãn bằng cách nào để ngày lễ của mọi người thật sự có ý nghĩa. Và thêm cả một số điểm nên đề phòng trong ngày lễ nhé!
Hôm nay đã là ngày lễ lớn 2/9, thế nhưng rất nhiều bạn đang phân vân rằng "không biết mình sẽ chọn phương pháp đi chơi ngày lễ như thế nào, phải đi đâu, hay phải làm gì... Vì đã chán với những khu vui chơi giải trí thông thường trong thành phố, hoặc e ngại việc đi du lịch xa xôi." Thế thì các bạn hãy xem một số tips giải trí, thư giãn bằng cách nào để ngày lễ của mọi người thật sự có ý nghĩa nhá.
Một kế hoạch picnic ngoài trời
Ở nước ngoài, các bạn trẻ rất thích được đi picnic với gia đình, hay với người mình yêu thương. Nhưng ở nước ta, thì hình thức đi picnic vẫn còn hơi lạ lẫm, đặc biệt là đối với các bạn trẻ.

Khâu chuẩn bị cũng vô cùng đơn giản. Nếu bạn thích một buổi dã ngoại chủ yếu để vui chơi, thư giãn thì có thể tự làm thức ăn mang theo, nước hoa quả... Hoặc có thể mang theo những món đồ chơi nho nhỏ. Hoặc tham gia các trò chơi ngoài trời như thả diều chẳng hạn. Chắc chắn mọi người sẽ rất vui vẻ, thoải mái. Ngoài ra còn rất nhiều kiểu picnic như tiệc nướng ngoài trời cũng rất hấp dẫn đấy chứ.

Mách nhỏ: Ở Sài Gòn thì thật khó để tìm một địa điểm thoải mái như sân cỏ hay bãi đất trống đúng không nào. Chúng tớ mách nhỏ đây, tại khu du lịch Văn Thánh (quận Bình Thạnh) có dịch vụ cho thuê lều picnic. Ở đây ưu điểm là thoáng mát, sạch sẽ, mà còn rộng rãi nữa, với thảm cỏ xanh mướt, mượt mà. Giá thuê những ngày bình thường từ 150 - 200k. Còn ngày lễ tết hoặc cuối tuần thì là 300 đến 350k đấy. Đặc biệt còn có lò nướng theo kiểu picnic nướng thức ăn đấy nhé.

Nếu không thì các bạn có thể tìm những bải đất trống phủ cỏ ở khu vực quận 7. Gần khu đô thị Phú Mỹ Hưng, các chỗ này thì hơi khó tìm một chút. Và rất có thể các bạn sẽ phải bị thu thêm tiền, nếu bị các chú bảo vệ nhìn thấy.
Đi ra ngoại ô câu cá với bạn bè
Tình hình rằng, môn câu cá đang rất được các bạn trẻ ở Sài Gòn quan tâm vào mùa hè năm nay đấy nhé. Với thể loại này thì những ngày bình thường rất ít bạn được đi. Vì các địa điểm câu cá thú vị và được xem là "chuẩn" nhất thì không có ở trung tâm thành phố, mà những chỗ đấy chỉ nằm ở ven ngoại thành. Nhưng chúng không quá xa trung tâm thành phố lắm đâu.



Nhiều bạn trẻ có kinh nghiệm đi câu đều nói rằng: "Đi câu ngày lễ thật sự thích đi đi câu những ngày bình thường. Ngày lễ các gia đình, mấy nhóm bạn trẻ kéo nhau ra đi câu. Thực chất câu cá không phải ai cũng câu giỏi. Chủ yếu mọi người ra đây là được họp mặt, yên tĩnh, mà còn khám phá được cái cảm giác khác lạ của môn câu cá." Những chỗ đi câu thế này thường có ở ven ngoại thành như Bình Dương, Hóc Môn, hoặc khu du lịch Thanh Đa thì lúc nào cũng tấp nập...
Đi thăm thầy cô
Đây có thể cho là hoạt động ý nghĩa nhất đây. Tranh thủ chuẩn bị bước vào năm học mới mọi người đều bận rộn để tập trung vào việc học. Thì hãy tranh thủ giành một ít thời gian của ngày lễ để đến thăm lại thầy cô. Cứ kéo bạn bè cũ cùng lớp đến nhà thầy cô thì thể nào cũng có không ít trò vui xuất hiện. Mọi người cũng có thể bày vài món ăn nào đấy rồi xúm nhau lại phân công mỗi người một việc. Giống như một bữa tiệc nho nhỏ cám ơn thầy cô, và chúc mừng thầy cô một ngày lễ vui vẻ vậy đấy.
Bạn Dương Mỹ Thanh lớp 12 trường Lê Quý Đôn cho biết: "Năm nay mình và bạn bè đã lên lịch trình rủ rê cô giáo chủ nhiệm cùng đi chơi rồi. Mọi người chuẩn bị một bữa tiệc ngoài trời nho nhỏ dành tặng cho cô. Đây cũng là món quà mà tập thể lớp chúng mình dành riêng cho cô chủ nhiệm trong suốt năm lớp 12 đã dìu dắt bọn mình." Đúng là rất ý nghĩa phải không nào.
Những thứ bạn nên cẩn thận trong dịp lễ

Hãy cố gắng tạo ra một ngày lễ thú vị các bạn nhé.
Thứ hai, nếu bạn nào đang có kế hoạch đi chơi xa với gia đình vào những ngày này thì thôi luôn! Từ vé xe cho đến vé phòng khách sạn, nhà trọ đều kéo nhau tăng vùn vụt. Phạm Hòa Mai là sinh viên trường ĐH Hồng Bàng nói rằng: "Lễ năm trước mình với nhóm bạn kéo nhau đi xuống Vũng Tàu tắm biển chơi 3 ngày. Phải nói là người đông như kiến. Mà cái gì cũng đắt đỏ, đồ ăn ngày thường rất chi bình thường, còn hôm đấy cả đám đi ăn một tô phở cũng bị "chặt" hết 55k một tô. Khách sạn thì hết phòng nên phải đi thuê nhà trọ, ai ngờ một phòng cho hai người với cái căn xập xệ cũng bị "chặt" tiếp 1 triệu 4 một phòng..." Thật là một chuyến đi "hoang phí" nhớ cả đời.