Chàng trai Thụy Điển luôn coi mình là người Việt Nam "chuẩn"
Gặp Martin tại offline sinh nhật của Sàn Nhạc - website karaoke dành cho các bạn trẻ Việt Nam, có lẽ Martin là member người nước ngoài hiếm hoi. Bất ngờ khi Martin hát tiếng Việt chuẩn, nói giọng Bắc rất ổn và luôn coi mình là một người Việt Nam đích thực.
|
Tên thật: Martin Sigbjorn Nickname trên Sàn Nhạc: thuydienstudio Giải 3 Mr Sàn Nhạc 2009, Giải Mr. Ảnh của Sàn Nhạc. Khách mời của chương trình "Chuyện phiếm tối thứ 3" (đài truyền hình Hà Nội) Sở thích: hát karaoke. Sở trường: Hát tiếng Việt rất hay. Hiện đang sống và làm việc tại Việt Nam. |
Ấn tượng đầu tiên là một anh chàng tóc vàng nói tiếng Việt cực sõi

Tôi tiếp cận anh chàng với: "Hello, are you San Nhac's member?" (bạn có phải là thành viên của Sàn Nhạc không?), rồi bất ngờ khi anh chàng mỉm cười "Em cứ nói tiếng Việt đi" bằng một giọng miền Bắc rất ổn. Chúng tôi đã quen nhau trong 1 tình huống hơi "lệch pha" như thế... Ấn tượng đầu tiên trong tôi là một anh chàng tóc vàng nói tiếng Việt cực sõi. ![]()
Đến buổi thứ hai gặp gỡ, tôi thấy mình phải sửa lại, không phải là "một anh chàng Tây biết nói tiếng Việt" mà phải là "một anh chàng người Việt da trắng tóc vàng", cực kỳ thích hát karaoke.
Martin tự học tiếng Việt cách đây 10 năm bởi khi còn ở Thụy Điển, anh chơi với rất nhiều bạn là người Việt Nam, anh muốn hiểu hơn về ngôn ngữ của bạn mình. Sau này, khi đến thăm Việt Nam, anh càng yêu quý và muốn gắn bó với mảnh đất khiến anh cảm thấy như được trở về nhà.
Yêu nhạc Việt, thích hát nhạc Việt


"Anh đặt mục tiêu 1 tuần thu 1 bài nhưng mà bận quá, không thu xếp được. Anh yêu thích nhạc Việt, thích Phương Thanh, Thủy Tiên, Đan Trường,.... giờ anh đang nghe Khổng Tú Quỳnh."
Hỏi: Anh cập nhật các ca khúc đang hiện hành như thế nào?
Martin: Lúc nào anh cũng mở sẵn website nghe nhạc để tiện nghe. Anh thường xuyên vào xem các danh sách bài hát đang hot, tìm nghe, bài nào thích thì mình tập hát luôn.
- Anh có nghe nhạc nước ngoài nhiều không?
- Gần đây thì ít lắm, anh chỉ nghe nhạc Việt thôi. Anh thích nhạc Việt Nam, thích ca sỹ Việt Nam. Khi xem biểu diễn, anh thấy sân khấu của Việt Nam chưa quy mô bằng ở nước ngoài nhưng các ca sỹ hát có cảm xúc, nghe ca sỹ nước ngoài biểu diễn anh không thấy rung động. Nghe ca sỹ Việt Nam hát, anh thấy rung động.

"Anh là người Việt từ bên trong!"
Nói chuyện với Martin, anh cũng dùng các từ lóng, thành ngữ Việt Nam, lên xuống âm điệu giọng rất chuẩn, không khác gì người Việt chính hiệu. Thay vì nói "không hiểu" hay "chẳng biết", Martin dùng từ "chả biết" như bao chàng trai Việt Nam bình thường khác.
Từ cách suy nghĩ cho đến cử chỉ cũng mang dáng dấp Á đông hơn là phương Tây.
Martin vui vẻ kể: "Bạn bè Việt Nam của anh nói: "Martin có cái vỏ là Thụy Điển thôi còn bên trong là Việt Nam rồi.” Anh rất hạnh phúc khi được nhận xét như thế."
Kết thúc buổi trò chuyện, Martin cười hơi buồn: "Anh không thích khi mọi người cứ xem anh là người nước ngoài. Tóc anh, mắt anh, màu da của anh thì tất nhiên không thể thay đổi được nhưng anh chẳng nghĩ mình là Tây. Anh là người Việt từ tận bên trong." ![]()