Cận cảnh vẻ đẹp ngất ngây của "boxing girl" 15 tuổi

Bít Tất; Ảnh: Vivian, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 08/12/2012

Gây sốt vài ngày qua trên mạng vì sở hữu một gương mặt xinh đẹp và <a href="http://kenh14.vn/doi-song/cu-dan-mang-lung-suc-boxing-girl-15-tuoi-cuc-xinh-2012120605349983.chn" target="_blank">xuất hiện trong một hình ảnh ấn tượng - "boxing girl"</a>, Khả Ngân còn làm chúng tớ cực bất ngờ với tài năng thể thao của mình.

Một trong những điểm thú vị của cô gái này đó chính là vẻ bề ngoài trông vô cùng nhỏ nhắn và dịu dàng, nhưng bên trong lại ẩn chứa nhiều sức mạnh đáng để khiến bạn tròn mắt bất ngờ. Và để hiểu được cảm giác đó, có lẽ mọi người nên để ý qua bảng Profile của cô nữ sinh cấp 3 Khả Ngân (tên thật là Trần Thị Kim Ngân), kiêm vận động viên thể thao này.

Cận cảnh vẻ đẹp ngất ngây của "boxing girl" 15 tuổi 1

Cận cảnh vẻ đẹp ngất ngây của "boxing girl" 15 tuổi 2

Profile 

Họ và tên: Trần Thị Kim Ngân

Nickname: Khả Ngân, Ngân Sushi

D.O.B: 31/07/1997

Học sinh: Lớp 10A10, THPT Thăng Long TP.HCM

Sở thích: Ăn Sushi

Thành tích

- Miss Sport do báo Khăn quàng đỏ tổ chức 2010

- Gương mặt tuổi hồng 2011

- Từ năm lớp 3 đến nay là vận động viên thể dục Aerobic thành phố

- Từng tham gia nhiều cuộc thi Aerobic cấp thành phố với nhiều giải Bạc, Đồng

- Năm 2008 giải Nhì bơi lội cấp Quốc gia.

- Hiện là vận động viên các môn thể thao: Dance, Sexy dance, Boxing, Yoga 

- Điểm thể dục tại trường: 10,0 liên tục 9 năm liền

- Học sinh giỏi 9 năm liền

- Làm model ảnh cho một vài tạp chí teen từ năm lớp 7


Chào Khả Ngân, bạn đã từng gặp phản ứng bất ngờ của nhiều người khi biết một cô gái nhỏ nhắn như bạn lại là một VĐV thể thao cừ không?

Có đấy. Ở lớp bạn bè cũng hay trêu vui mình suốt là "nhìn nữ tính vậy mà khỏe dữ vậy trời". Nên mình cũng quen và hoàn toàn không lấy đó làm xấu hổ hay ngại ngùng gì cả. Với mình thể thao là để giúp cơ thể khỏe mạnh, linh hoạt và có một cơ thể dẻo dai, cân đối.

Ngân có thể kể sơ qua một chút về con đường trở thành vận động viên thể thao của mình không?

Bắt đầu thế nào Ngân cũng không nhớ rõ lắm, vì lúc đó mình mới 3 tuổi. Nghe bà nội kể hồi đấy mình học bơi ở trường rồi thầy cô thấy có năng khiếu nên chọn mình vào đội tuyển. Dần dần Ngân tập luyện, thi đấu rồi trở thành vận động viên cấp thành phố. Ngân gắn bó với đường bơi cũng được hơn 5 năm thì biết đến môn thể dục Aerobic. Ngân bị nó thu hút do vừa được nhảy lại vừa được nghe nhạc. Thế là Ngân tạm gác lại môn bơi để tập trung vào bộ môn đầy thú vị này, cho đến tận bây giờ đã gần 7 năm. Trong khoảng thời gian này, Ngân đã được thử sức mình với không ít trận thi đấu từ cấp quận cho đến cấp quốc gia. Tuy chưa được trở thành vận động viên chuyên nghiệp, nhưng Ngân cũng cảm thấy có chút tự hào về những thành công mà mình có được.

Cận cảnh vẻ đẹp ngất ngây của "boxing girl" 15 tuổi 3
Khó mà nhận ra được cô nữ sinh này còn là vận động viên bơi lội và aerobic.

Ngoài bơi và Aerobic, hiện nay Ngân có tham gia môn thể thao nào nữa không?

Mình rất yêu thể thao. Nhưng chẳng biết vì sao nhiều bạn cứ nói mình với thể thao thuộc hai trường phái khác nhau khi nhìn vẻ bên ngoài và không tương xứng. Ngược lại, mình luôn thích tham gia, tìm hiểu nhiều bộ môn khác nhau từ nhảy hiện đại, sexy dance cho đến boxing, lẫn các môn nhẹ nhàng mà vô cùng tốt cho sức khỏe như yoga mình cũng đang theo đuổi tất tần tật.

Cận cảnh vẻ đẹp ngất ngây của "boxing girl" 15 tuổi 4
Ngân cũng thường xuyên tập boxing và cực thích bộ môn này

Đó có phải là lý do khiến bạn trở thành Miss Sport năm 2010?

Mình nghĩ chỉ là một phần mà thôi. Ban đầu mình chỉ muốn tham gia cho vui theo sự cổ vũ và động viên của gia đình, bạn bè. Rồi đến hôm công bố kết quả mình mới thật sự ngỡ ngàng. Mục đích của mình luyện tập thể thao là để khỏe, giảm cân chứ không có ý dùng nó để làm điểm lợi của mình tại những cuộc thi khác.

Cận cảnh vẻ đẹp ngất ngây của "boxing girl" 15 tuổi 5

Con gái giỏi thể thao, bạn có sợ bị bạn bè trong lớp chọc ghẹo không, nhất là các bạn nam?

May thay tất cả bạn bè trong lớp của mình rất tốt! Các bạn không chỉ không cười mà còn động viên mình mỗi khi tham gia trận thi đấu nào đó. Mình thật sự rất cảm ơn các bạn. 

Còn thành tích học tập của bạn có gì đáng khoe không nhỉ?

Thật ra điểm trung bình môn thể dục của mình trong 9 năm qua đều đạt 10 phẩy. Để có được nó, mình thú nhận là từng bị tuột vài hạng ở các môn học còn lại. Nhưng chưa bao giờ mình để nó vượt quá sự kiểm soát của bản thân. Những năm gần đây, nhất là hồi lớp 9 phải thi chuyển cấp, mình phải tạm gác lại việc tập luyện, thay vào đó là học hành nghiêm túc. Mình biết giỏi thể thao là một điểm tốt, nhưng bỏ mặc việc học của mình lại là hoàn toàn sai. Vì thế thành tích học sinh xuất sắc nhiều năm liền đã bù đắp lại cho mình.

Cận cảnh vẻ đẹp ngất ngây của "boxing girl" 15 tuổi 6
Ngân còn là học sinh xuất sắc nhiều năm liền.

Trên profile của bạn cũng có ghi từng làm model ảnh cho vài tạp chí tuổi teen?

Sau khi trở thành Miss Sport mình còn đoạt được giải Gương mặt tuổi hồng do báo Khăn quàng đỏ tổ chức năm 2011. Vô tình nó trở thành cơ hội để mình xuất hiện trên một vài trang báo dành cho tuổi teen. Ở ngoài thỉnh thoảng mình cũng nhận lời chụp hình cho các anh nhiếp ảnh, để vui và thư giãn vào các ngày cuối tuần.

Cảm giác được xuất hiện trên bìa báo và được tham gia một giải thi đấu thể thao nào đó đối với Ngân có khác nhau không?

Đối với Ngân, việc tham gia một trận đấu nào đó là rất căng thẳng và áp lực, do phải thể hiện tài năng của mình trước mặt hàng trăm người. Nó còn đòi hỏi mình phải tập trung và tính cạnh tranh cao, khiến lần nào Ngân cũng toát cả mồ hôi hột. 

Còn việc làm người mẫu lại rất vui, nó giúp Ngân có được niềm vui mới. Những lần đi chụp, Ngân hoàn toàn rất vui, phấn khích, chỉ có điều lần đầu hơi ngại ngùng mà thôi (cười).

Cận cảnh vẻ đẹp ngất ngây của "boxing girl" 15 tuổi 7

Nếu cho bạn chọn có được một thân hình nuột nà như các người mẫu với cơ thể rắn chắc, khỏe khoắn của một vận động viên chuyên nghiệp thì bạn sẽ chọn gì?

(Lưỡng lự)... mình nghĩ sẽ chọn một cơ thể vừa cân đối, mềm mại của một người mẫu và phải khỏe khoắn như một vận động viên. Như thế là rất tuyệt vời! Còn nếu bắt mình chọn một trong hai thì chắc chắn sẽ là... model rồi. Thật ra mình cũng là con gái mới lớn mà (cười).

Vậy giữa việc tham gia nghệ thuật và con đường thể thao chuyên nghiệp sau này Ngân sẽ chọn gì?

Bà nội của mình luôn khuyên rằng "con còn nhỏ, cái gì cũng phải ưu tiên chuyện học hành lên hàng đầu". Còn bạn bè lại nói mình có khiếu lấn sang nghệ thuật, vừa rồi cũng có vài kịch bản phim gửi đến, nhưng vì lịch học kín quá nên mình không dám nhận lời. Mình chỉ dám tham gia cho vài quảng cáo mì gói với chị Diễm My 9x và điện thoại di động. Hiện mình chưa định hình được gì trong đầu, nên không dám đoán trước điều gì cả. Đành tùy duyên vậy (cười).

Cám ơn Ngân rất nhiều, hy vọng bạn sẽ sớm chọn được con đường tốt cho tương lai của mình.

Cùng ngắm thêm một số hình ảnh xinh lung linh của Khả Ngân:

Cận cảnh vẻ đẹp ngất ngây của "boxing girl" 15 tuổi 8

Cận cảnh vẻ đẹp ngất ngây của "boxing girl" 15 tuổi 9

Cận cảnh vẻ đẹp ngất ngây của "boxing girl" 15 tuổi 10

Cận cảnh vẻ đẹp ngất ngây của "boxing girl" 15 tuổi 11

Cận cảnh vẻ đẹp ngất ngây của "boxing girl" 15 tuổi 12