Bạn thích góc nào nhất trong trường mình?

Thùy Dung, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 19/05/2015

Từng góc nhỏ, từng hàng cây, những chiếc ghế đá, khoảng tường lát gạch đỏ, nhà thể chất, căng-tin rộn rã tiếng cười... - tất cả đều trở thành những chốn "có một không hai", những nơi "cộp mác" một thời đi học thường lui tới, những nơi mà hôm nào cũng phải tạt qua.

Cũng đã già non nửa tháng năm, đi trên đường ve đã kêu, bằng lăng đã tím nồng nàn, phượng đã nở đỏ cả một vùng rực rỡ, những biến chuyển của mùa hạ lại khiến một lứa học sinh nữa thêm "sốt ruột". Tháng năm vốn là khoảng thời gian dành cho bè bạn, cho trường lớp, đặc biệt là với những ai đang học cấp 3. 

Mái trường - ngôi nhà đặc biệt lưu giữ những điều đẹp nhất, những kỉ niệm buồn vui sẽ là nơi mà không đứa học sinh nào có thể quên được. Từng góc nhỏ, từng hàng cây, những chiếc ghế đá, khoảng tường lát gạch đỏ, nhà thể chất, căng-tin rộn rã tiếng cười... - tất cả đều trở thành những chốn "có một không hai", những nơi "cộp mác" một thời đi học thường lui tới, những nơi mà hôm nào cũng phải tạt qua. Chúng tôi đã ghi lại một vài chỗ điển hình như thế trong khuôn viên các trường cấp 3 tại Hà Nội - những góc "được lòng" học sinh nhất, cùng những câu chuyện khá thú vị phía sau.
Ảnh do độc giả gửi về sẽ được Kenh14 chọn lọc và đăng vào ngày 20/05/2015  Chia sẻ ảnh của bạn

Trường THPT Việt Đức

"Tớ thích nhất là ngồi ở chiếc ghế đá cạnh sân bóng rổ, vì vừa mát mẻ, lại gần căng-tin, có thể vừa ngồi ăn vừa xem các bạn khác chơi bóng."


"Tớ thích góc cửa sổ nhất, vì từ đây có thể nhìn hết sân trường, ai làm gì cũng biết. Thi thoảng còn thấy được người mình thích..."

"Căng tin là số 1 - nơi luôn rôm rả tiếng nói cười, và không bao giờ bị đói" - 3 bạn nam lớp 10A6 chia sẻ.

Một bạn nữ giấu tên đã rất đáng yêu khi chia sẻ rằng: "Nơi nào có bạn nam kia ngồi thì đều rất đáng yêu!". Trong ảnh là bạn Phạm Long Hưng của lớp 10A6. 

Trường THPT Trần Phú

"Góc đẹp nhất trường à? Đây ạ. Mà anh chị biết đẹp nhất là lúc nào không? Là lúc mà bọn em trốn tiết chào cờ, đứng trên tầng nhìn xuống thấy hàng hàng lối lối đều tăm tắp í. Đẹp lắm."

"Chỗ này này, dãy hành lang trên tầng 2, lớp mình ở đó!"

"Tháp đồng hồ là thứ mà chỉ Trần Phú mới có, không thích mới lạ ấy chứ!"

Trường THPT Phan Đình Phùng

"Đừng chụp vội, để mình ăn xong rồi hẵng chụp nhé!"
"À, thích nhất thì có lẽ là sân trường. Cũng khó nói lý do lắm. Cảm giác ngồi ghế đá tán phét xong nhìn các bạn rượt đuổi nhau trên sân, mình thấy rất vui. Mà làm gì có trường nào có sân vừa rộng, vừa im mát lại nhiều ghế đá như trường Phan Đình Phùng đâu!"

"Nhà thể chất cạnh văn phòng Đoàn, tớ nghĩ thế!"

Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

Bạn Minh Châu lớp 10 Sinh thích nhất những cái cột này đơn giản vì đây là nơi Châu thường ngồi đợi bố mẹ đón.

Các bạn khối Pháp lại thường tụ tập ở đây vì "chỗ này mát nhất trường Ams!"

Hai bạn nam đến từ lớp 12 Sinh và 12 Hóa lại thường ngồi học với nhau ở đây, thi thoảng lại tranh thủ xem bóng đá và chuyện trò.

Phương Hà và Thu Trang - học sinh lớp 8D lại thích ngồi trên khoảng sân trường lát gạch đỏ và chụp ảnh tự sướng.

Trường THPT Kim Liên


"Đội bóng rổ thì dĩ nhiên là thích cột rổ rồi ạ!"

"Bọn tớ thì thích nhất chỗ này này. Vì sao á? Vì chiều nào chả chơi đá cầu ở đây. Hôm nào không ra đây chơi là ngứa ngáy khó chịu lắm." - Nhóm các bạn nam lớp 10A9 chia sẻ.

Bạn Bùi Thúy Nga, lớp 10 lại rất thích bảng "Gửi Kim Liên" này của các anh chị.

Còn bạn, bạn thích nhất góc nào của trường mình? Hãy chia sẻ những bức ảnh đó với chúng tôi!

Ảnh do độc giả gửi về sẽ được Kenh14 chọn lọc và đăng vào ngày 20/05/2015  Chia sẻ ảnh của bạn
Ảnh: Kiên Nguyễn