5 giờ sáng hàng ngày, người đàn ông 37 tuổi Ngụy Chức Quân ngồi trên chiếc xuồng máy đi suốt 6km đoạn sông Hoàng Hà trục vớt những chiếc vỏ chai nhựa và trục vớt cả những xác chết trôi trên con sông này. Ông là người thôn Hạ Hà Bình, Huyện Thập Xuyên.
Nơi ông thường đi qua đây là một eo nước được xây dựng một trạm điện của sông Hoàng Hà. Người ta vẫn gọi nó bằng cái tên bí ẩn: “Quỷ Giáp” (eo quỷ), bởi vì nơi đây đâu đâu cũng thấy toàn rác và những phần còn lại của con người.
Tháng 9 đầu thu, người vớt xác Ngụy Chức Quân cùng con thuyền của mình rong ruổi lướt trên sống Hoàng Hà đi tìm những vong linh đang chờ đợi sự tìm kiếm từ những người như ông.
Cuốn sổ tay ghi nhân dạng một người đàn ông 75 tuổi ngày 10 tháng 9 năm trước, Lão Ngụy nói: “Ông này cho tới giờ vẫn chưa tìm thấy, hy vọng ông ta không sao.” 10 năm tổng kết công việc vớt xác, trung bình mỗi năm ông vớt được 50 thi thể, mùa hè nhiều hơn, nam cũng nhiều hơn nữ.
Ngụy Chức Quân đứng trước gian thạch thất chuyên để đặt xác chết. Có lúc người nhà của họ chủ động đi tìm, cũng có lúc Lão Ngụy xem tư trang điện thoại trên người mà liên lạc với người thân đến nhận.
Một bức thư từ người bạn của Lão Ngụy về thông báo tìm kiếm, Lão Ngụy trên con sông Hoàng Hà này rất có tiếng. Ai mất nhân thân cũng nhắn nhủ Lão Ngụy một câu.
Lão Ngụy ngồi chờ người nhà đến nhận xác. Thông thường mỗi xác chết tiền trao giá là 1 vạn rưỡi tệ (Khoảng 45 triệu đồng), nhưng cũng “tùy khách mà cắt rau”, nếu khách là những người nghèo thì 1000 tệ (khoảng 3.3 triệu đồng), 500 tệ cũng có thể nhận được. Còn những ai có hoàn cảnh khó khăn, nghèo khó thì ông không lấy tiền.
Ông lão đi nhận nhân thân đã chẳng kìm được nước mắt mà khóc. Lão Ngụy nói bây giờ cuộc sống tốt lên nên càng nhiều người chết hơn nữa, áp lực cuộc sống nhiều, gia đình vợ chồng cãi vã, 1 phút nghĩ không thông liền đoạn tuyệt với nhân gian.