Độc nhất vô nhị những dấu ấn cười đến khóc, tour diễn Ariana Grande "mặn mà" hơn cả nước biển

Anh Min, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 02/04/2019

Chỉ mới đi qua 2 tuần nhưng "Sweetener World Tour" vẫn ghi dấu ấn mạnh mẽ.

Ngày 18/3/2019, tour diễn vòng quanh thế giới "Sweetener World Tour" của Ariana Grande chính thức khởi động, tính đến nay đã đi qua 6 show diễn đầu tiên. Đây là chuỗi concert để quảng bá cho 2 album khá thành công vừa qua là "Sweetener" và "thank u, next". Không chỉ để lại những ấn tượng ở loạt phần trình diễn hoành tráng, ai theo dõi thông tin về tour này cũng sẽ được trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, từ cười tẹt ga cho đến rơi nước mắt mà nữ chủ nhân mang đến.

Lên diễn mà quên mang theo mic

Vào đêm diễn mở màn chuỗi "Sweetener World Tour 2019" tại Time Union Center, Albany với hơn 15 ngàn người hâm mộ tham dự. Ariana đã khiến fan cười té ghế bởi một khoảnh khắc "hiếm có khó tìm".

“Tiểu diva” ban đầu xuất hiện với phong thái đầy tự tin, nhưng chỉ vừa xoay người để hát, cô nàng hoang mang cực độ vì trong khi dàn hát bè đều có micro, còn mình... thì không. Để trấn tĩnh Ariana, các fan của nàng đã đồng thanh hát vang ca khúc “thank u, next”. Sau khi bộ phận kỹ thuật sửa chữa sai sót thì chủ nhân hit “7 rings” đã lấy được phong độ và tiếp tục màn trình diễn hấp dẫn này.

Ariana Grande quên mic khi lên sân khấu biểu diễn

Bị fan cuồng "chôm" nhẫn kim cương ngay giữa concert

Cụ thể, vào đêm diễn thứ 2 của "Sweetener World Tour 2019" tại Boston, một người hâm mộ đã đăng tải đoạn fancam quay cảnh Ariana Grande giao lưu bắt tay cùng các fan trong khi đang trình diễn ca khúc đầy lắng đọng "One Last Time". Chuyện sẽ chẳng có gì nghiêm trọng nếu như một khán giả không cố sức lấy chiếc nhẫn kim cương ra khỏi tay của cô nàng.

Có thể thấy, Ariana rất khôn khéo trong tình huống oái ăm này. Chủ nhân hit “Thank U, Next” vẫn nhẹ nhàng đưa tay giao lưu với người hâm mộ. Mặc cho vị khán giả này mò mẫm chiếc nhẫn và "rắp tâm" có được nó, Ariana Grande vẫn cất cao giọng hát đầy nội lực và từ tốn di chuyển sang vị trí khác để tiếp tục màn trình diễn. Dù cố gắng cách mấy thì mọi nỗ lực của người hâm mộ này đều tan thành mây khói.

Clip: Fan cuồng "cướp" nhẫn kim cương của Ariana

Giành giật đạo cụ với dancer một cách mạnh bạo

Thực ra đây là một sự cố khác trên sân khấu trình diễn, khi sợi dây đạo cụ bị vướng vào một tấm vải, Ariana cố gắng giật sợi dây ra khỏi đó, ở phía đầu kia, một dancer cũng đang giúp cô gỡ rối. 2 bên "giằng xéo" qua lại một lúc mới có thể tách được 2 đồ vật ra. May thay, trong khoảnh khắc "hỗn loạn" này, nữ ca sĩ vẫn giữ được bình tĩnh để hát như không có chuyện gì xảy ra.

Clip: Ariana Grande "giằng xéo" đạo cụ với dancer

Tự nhiên như ở nhà: Vừa hát vừa son môi đầy thần thái

Bạn chẳng hề nghe lầm đâu, đúng là Ariana Grande đã mang cả lố son môi của mình lên sân khấu và trổ tài son môi khi đang biểu diễn. Chẳng phải vì quên trang điểm trước khi bước ra hát mà chỉ đơn giản, cô nàng sử dụng nó như một đạo cụ minh hoạ cho ca khúc này. Trước sự ngạc nhiên của khán giả, giọng ca "7 rings" còn ném toàn bộ cây son xuống khán đài bên dưới cho các fan hâm mộ được dịp tranh nhau giành lấy món quà kỉ niệm đặc biệt này.

"Make Up" - Ariana Grande trên sân khấu "Sweetener Tour"

Lầy lội là thế nhưng cũng rất mau nước mắt...

Ariana Grande dường như luôn dành một tình cảm đặc biệt cho ca khúc "thank u, next", thế nên có không ít lần, cô nàng rơi nước mắt khi đang thể hiện và sân khấu "Sweetener Tour" cũng không ngoại lệ.

Lí do là vì lời ca khúc có nhắc tên hội người yêu cũ của cô, trong số đó tất nhiên không thể thiếu vắng Mac Miller, chàng rapper vừa qua đời cách đây ít lâu. Trái tim Ariana vẫn còn in đậm hình bóng của anh rất nhiều, thế nên cứ khi hát đến đoạn "Wish I could say, "thank you" to Malcolm (tên thật của Mac), 'cause he was an angel" (Ước gì tôi có thể nói cảm ơn đến Malcolm vì anh ấy là một thiên thần) là cô bật khóc. Khoảnh khắc nhìn, nghe thấy thần tượng nghẹn ngào không hát nên lời, các fan ngay lập tức nhận ra vấn đề và cùng nhau la lên để ủng hộ tinh thần cho Ariana.

Clip: Khoảnh khắc Ariana nghẹn ngào không hát nên lời