Tân vô địch cờ vua thế giới - Sự đăng quang của một thần đồng

Nuage, Theo Pháp luật xã hội 00:23 24/11/2013

Đánh bại tượng đài làng cờ thế giới Viswanathan Anand ở tuổi 22, thần đồng người Na Uy, Magnus Carlsen đã trở thành tân vô địch cờ vua thế giới. Chiến thắng của anh được xem là món quà Giáng sinh ý nghĩa nhất dành cho người Na Uy.

Với công chúng yêu môn cờ vua, chiến thắng của Magnus Carlsen thực sự là một kỳ tích, vì Viswanathan Anand, 43 tuổi đã “trị vì vương quốc cờ vua” thế giới từ năm 2007 và tưởng chừng như không ai có thể vượt qua cái bóng quá lớn của kỳ thủ này. Chính vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi người ta so sánh anh với những thiên tài, nhân vật kỳ bí như Tiger Woods, Mozart hay cậu bé phù thủy Harry Potter. 

Vài tuần trước, cựu người mẫu bán thời gian đã được tạp chí Time xếp hạng trong trong danh sách người có ảnh hưởng nhất trên thế giới năm 2013. Thêm chiến thắng chung cuộc 6,5 – 3,5 ở “Trận đấu tranh ngôi vô địch cờ vua thế giới 2013” do Liên đoàn cờ vua thế giới (FIDE) tổ chức tại Chennai (Ấn Độ) đã đưa tên anh lên vị trí ngang hàng với các kỳ thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Ở sân nhà của Viswanathan Anand, một lượng khán giả khổng lồ đã đổ về để theo dõi trận tranh tài quyết liệt và sự trẻ trung, thông minh, nhanh nhạy của Viswanathan Anand giúp anh trở thành một ngôi sao thật sự. Tại trận đấu này, chàng trai 22 tuổi cũng đã có một màn phô diễn ấn tượng về khả năng dẫn dắt đối thủ bước vào những sai lầm liên tiếp, lối chơi cờ tinh tế bậc thầy, đồng thời cho thấy thói quen đứng dậy và đi bộ chung quanh trong khi trận đấu đang diễn ra, một trong những cách uy hiếp tinh thần đối thủ rất nguy hiểm.

Với những chuyên gia am hiểu về cờ vua, đây không phải là một chiến thắng bất ngờ. “Từ 10 năm trước, mọi người đều nói một ngày nào đó, Magnus Carlsen sẽ vô địch thế giới. Và những ai đã đặt cược cho anh đã có thể nhận tiền của mình”, John Saunders, phó tổng biên tập của tạp chí cờ vua thế giới cho biết.

Tân vô địch cờ vua thế giới - Sự đăng quang của một thần đồng 1
Magnus Carlsen bắt đầu chơi cờ ở tuổi lên 5

Ra đời ngày 30/11/1990 ở Tønsberg, Na Uy, dưới sự hướng dẫn của người cha, ông Henrik, thành viên của một câu lạc bộ cờ vua, Magnus Carlsen bắt đầu chơi cờ ở tuổi lên 5. Ban đầu, mục tiêu của cậu bé là đánh bại em gái của mình nhưng rồi người cha nói rằng cậu không nên dừng lại ở đó. Tài năng của cậu bé ngay lập tức gây được sự chú ý của một trong những huấn luyện viên hàng đầu của môn cờ vua ở Na Uy, ông Simen Agdestein, người đã gọi học trò là “Một kiểu Harry Potter”. Khi Carlsen lên 12 tuổi, gia đình cậu đã dành tới 1 năm để rong ruổi cùng con trai theo các giải đấu cờ vua trên khắp thế giới. 13 tuổi, cậu bé người Na Uy trở thành một nhân vật tiếng tăm trong làng cờ vua thế giới, kiện tướng cờ vua trẻ nhất thế giới, nhất là sau khi anh đánh bại cựu vô địch thế giới Anatoly Karpov. 

Ở tuổi 19, Carlsen được đánh giá là kỳ thủ cờ vua số 1 thế giới và năm ngoái được xếp hạng là kỳ thủ hàng đầu của mọi thời đại. Thành công của anh có sự đóng góp công sức và tâm huyết rất lớn của các bậc phụ huynh, những người đã luôn chia sẻ, tạo điều kiện và khuyến khích Magnus Carlsen dấn thân vào con đường mà anh đam mê. Đồng thời phải kể đến nền tảng giáo dục của người thầy Simen Agdestein, người đã tự cấu vào mình khi không thể tin được rằng học trò cưng đã thực sự thống trị làng cờ vua thế giới.

Tân vô địch cờ vua thế giới - Sự đăng quang của một thần đồng 2
Lối chơi cờ tinh tế bậc thầy của Magnus Carlsen khiến đối thủ đáng gờm Viswanathan Anand toát mồ hôi hột 

Trở thành bậc thầy trong làng cờ vua thế giới đồng thời sở hữu vẻ ngoài hấp dẫn của một cựu người mẫu, tuy nhiên trong đời thường, Magnus Carlsen là một chàng trai bình dị, thân thiện. Sở dĩ anh trở thành vua của bàn cờ thế giới là nhờ có một tầm nhìn, một bộ nhớ, niềm tin vào bản thân một cách tuyệt vời. Nỗ lực không ngừng nghỉ, Magnus Carlsen không cho phép lơ là một nước cờ nào. “Tôi đã đầu tư rất nhiều thì giờ cho cờ vua trong những năm qua. Tôi vẫn còn nghi ngờ đó là một loại tài năng, nhưng cũng không biết gọi là gì. Vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện và sau mỗi ván cờ, tôi luôn nghĩ rằng mình đã chơi không chuẩn xác”, chàng trai trẻ khiêm tốn chia sẻ. 

Không chỉ là kỳ thủ hàng đầu thế giới, một người mẫu đầy tiềm năng, Magnus Carlsen còn từng là một cầu thủ bóng đá tài năng. Anh chơi cho Lyn FC ở Oslo và từng 8 lần đi thi đấu quốc tế cho đội tuyển bóng đá quốc gia Na Uy. Với chiến thắng thuyết phục, Magnus Carlsen được người hâm mộ bộ môn  này ưu ái ngợi ca là “Mozart của cờ vua”, là hậu duệ xứng đáng của huyền thoại cờ vua đến từ nước Nga, Garry Kasparov. Trong cuộc họp báo sau trận đấu, “kẻ chiến bại” Viswanathan Anand cũng không tiếc lời nói rằng: “Đối thủ của tôi đã giành chiến thắng xứng đáng”. Còn Magnus Carlsen, vẫn giữ phong cách khiêm tốn, điềm tĩnh thường thấy, anh phát biểu: “Anand là một trong những nhà vô địch vĩ đại nhất của mọi thời đại. Tôi rất tự hào vì đã vượt qua thách thức này”. 

Tân vô địch cờ vua thế giới - Sự đăng quang của một thần đồng 3
Phong độ hấp dẫn của “Mozart của cờ vua”

Sau trận đấu sinh tử, Magnus Carlsen cởi bỏ vẻ lạnh lùng thường thấy bằng một nụ cười rộng mở “để thư giãn”. Thay vì hoan hỉ dự tiệc mừng hoành tráng, chàng trai 22 tuổi nói rằng chỉ muốn cùng em gái Ingrid trở về Na Uy, vì anh không phải là tín đồ của các câu lạc bộ đêm hoặc chìm đắm trong rượu sâm - banh. “Tôi nghĩ rằng mình cần một chút thời gian để thư giãn. Thật tuyệt vời vì trận đấu đã hoàn thành và lúc này tôi mong được về nhà”, thần đồng cờ vua chia sẻ.