Dở hơn cả Encounter của Song Hye Kyo, 4 lí do sau khiến Touch Your Heart càng xem càng xịt

CHIMMY, Theo Helino 16:50 30/03/2019

Sau thất bại của "Encounter" với sự góp mặt của Song Hye Kyo, "Touch Your Heart" là bom xịt tiếp theo của tvN đầu năm 2019.

Có điểm tựa vững chắc là sức hút của "cặp đôi truyền kiếp" Lee Dong Wook – Yoo In Na trong Goblin (Yêu Tinh), ấy vậy mà biên kịch Touch Your Heart (tạm dịch: Chạm Vào Tim Em) lại bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một, đưa đến cho khán giả một sản phẩm "nhạt" tới như vậy. Tiếp tục thuộc motif tình yêu phổ biến của phim truyền hình, chẳng có lấy một dấu ấn nào giúp Touch Your Heart tỏa sáng trong rừng phim rom-com xứ Hàn thời nay.

Dở hơn cả Encounter của Song Hye Kyo, 4 lí do sau khiến Touch Your Heart càng xem càng xịt - Ảnh 1.

Theo bảng tổng kết rating, dù Touch Your Heart sở hữu “thìa bạc” Lee Dong Wook và Yoo In Na, tỷ suất người xem toàn quốc chưa từng chạm tới mốc 5%. Trong khi đó, tập 15 chỉ đạt con số 3,3%, mức rating thấp kỷ lục của bộ phim kể từ ngày đầu lên sóng. Chưa bàn tới nội dung, kết quả này đã phần nào chứng tỏ Touch Your Heart đã chính thức bước chân vào danh sách những “bom xịt” của tvN. Trước đó, Encounter (tựa Việt: Gặp Gỡ) của chị em Song Hye Kyo – Park Bo Gum cũng không đạt được kì vọng của tvN trong khung giờ vàng thứ Tư, thứ Năm. Nhưng ít nhất, Encounter luôn giữ vững phong độ với con số tỷ suất trung bình đạt 8,4% trong suốt 16 tập phát sóng.

Dở hơn cả Encounter của Song Hye Kyo, 4 lí do sau khiến Touch Your Heart càng xem càng xịt - Ảnh 2.

1. Mở màn thu hút bao nhiêu, càng xem càng "xịt"!

Sự xuất hiện của Lee Dong Wook – Yoo In Na đã đủ trở thành chiếc thìa "bạc" cho Touch Your Heart gia nhập đội quân rom-com hùng mạnh, trở thành tác phẩm được kì vọng sẽ phá vỡ kỉ lục rating. Tuy nhiên, tác phẩm có thể trở thành "siêu phẩm" hay không, hoàn toàn phải dựa vào khâu kịch bản cùng tương tác của cặp đôi khi diễn xuất.

Dở hơn cả Encounter của Song Hye Kyo, 4 lí do sau khiến Touch Your Heart càng xem càng xịt - Ảnh 3.

Những yếu tố gây cười từ Yoo In Na đã phần nào cứu thua cho Touch Your Heart.

Mở màn với cuộc gặp gỡ đầy "í ẹ" của luật sư Kwon Jung Rok (Lee Dong Wook) và đại minh tinh Oh Yeon Seo (Yoo In Na), người xem đã mong đợi một câu chuyện tình yêu được nảy nở theo chiều hướng "đá qua đá lại" và được "nhấm nháp" chút drama. Ấy thế mà biên kịch lại cho tình yêu của cả hai đến nhanh như cách hội bạn thân chào tạm biệt Seungri sau scandal. Những diễn biến lặp lại nhàm chán, quanh đi quẩn lại chỉ có những cuộc nói chuyện mật ngọt. Một chút drama "luật pháp" từ văn phòng luật của Kwon Jung Rok cũng chẳng đủ để giúp Touch Your Heart giữ chân khán giả.

Trích đoạn Yoo In Na ra mắt văn phòng luật "Touch Your Heart"

Dở hơn cả Encounter của Song Hye Kyo, 4 lí do sau khiến Touch Your Heart càng xem càng xịt - Ảnh 5.

Kể từ sau màn bôi thuốc mỡ huyền thoại, phong độ của Touch Your Heart ngày càng tụt về phía sau.

2. Touch Your Heart không có nổi một tình tiết cao trào đúng nghĩa

Dở hơn cả Encounter của Song Hye Kyo, 4 lí do sau khiến Touch Your Heart càng xem càng xịt - Ảnh 6.

Nỗi nhung nhớ anh thần chết và chị bán gà trở lại khi Touch Your Heart chẳng đủ để thõa mãn sự mong đợi của fan hâm mộ!

Cùng thể loại với Touch Your Heart, What’s Wrong With Secretary Kim (tạm dịch: Thư Kí Kim Sao Thế?) vẫn tạo được cú hit trong suốt thời gian lên sóng. Lí giải cho điều này, tuy không hề có tình tiết cao trào hay quá "gắt" để tạo kịch tính, What’s Wrong With Secretary Kim? vẫn tạo dấu ấn khó quên nhờ bản sắc riêng của hai nhân vật chính. "Chủ tịch" Lee Young Joon (Park Seo Joon) thông minh nhưng vô cùng tự phụ, chọc cười khán giả với loạt biểu hiện khác người. "Thư kí" Kim Mi So (Park Min Young) đầy cuốn hút, thông minh và "độc nhất", trị được vị sếp vừa khó tình vừa bất cần. Còn trong Touch Your Heart, chỉ có mình Oh Yeon Seo (Yoo In Na) tạo được nét đặc biệt của riêng mình.

Dở hơn cả Encounter của Song Hye Kyo, 4 lí do sau khiến Touch Your Heart càng xem càng xịt - Ảnh 7.

Không tạo được dấu ấn ở mảng nhân vật, vậy mà đến cả diễn biến cũng trở thành "mớ bòng bong". Đối với những khán giả yêu thích phim tình cảm nói chung, Touch Your Heart có ngọt đến đâu cũng chưa đủ để chiều lòng khán giả. Sự thiếu vắng những phân khúc cao trào khiến Touch Your Heart trở thành những thước phim "nhật ký tình yêu" của Lee Dong Wook và Yoo In Na đúng nghĩa. Sự xuất hiện của lời chia tay chớp nhoáng, "stalker" phá hoại sự nghiệp của Oh Yeon Seo, sự đau khổ hậu chia tay hay kịch tính từ việc hẹn hò người nổi tiếng cũng đều chưa được khai thác một cách triệt để.

Dở hơn cả Encounter của Song Hye Kyo, 4 lí do sau khiến Touch Your Heart càng xem càng xịt - Ảnh 8.

Đi sâu quá để rồi quên mất lối về!

3. Ngoài vẻ đẹp trai, Lee Dong Wook đúng chuẩn là một "pho tượng" đọc thoại

Hình tượng luật sư Kwon Jung Rok của Lee Dong Wook trong Touch Your Heart được khắc họa là người đàn ông lạnh lùng, đôi phần "vô cảm". Tuy nhiên, không thể lấy lí do đó để che đậy cho những tranh cãi về mặt diễn xuất của chàng "thần chết" Lee Dong Wook trong Touch Your Heart.

Dở hơn cả Encounter của Song Hye Kyo, 4 lí do sau khiến Touch Your Heart càng xem càng xịt - Ảnh 9.

Trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc, hình tượng nam chính "không cảm xúc" không hề thiếu vắng những gương mặt nổi bật. Hàng loạt những vai diễn "ngoài lạnh trong nóng" phải kể đến Hyun Bin trong Secret Garden, Park Hae Jin trong Cheese in The Trap, , Lee Min Ho trong City’s Hunter. Tuy nhiên, màn thể hiện của Lee Dong Wook cũng không hoàn toàn nằm ở lỗi diễn xuất của anh chàng, trách ai thì trách, nên trách biên kịch đầu tiên khi không thể Lee Dong Wook có nhiều cơ hội được thể hiện sức hút riêng của mình trong Touch Your Heart.

Dở hơn cả Encounter của Song Hye Kyo, 4 lí do sau khiến Touch Your Heart càng xem càng xịt - Ảnh 10.

"Thần Chết" có lẽ là bức tường thành khá khó để có thể vượt qua.

4. Ngoài sức hút tất yếu cặp đôi chính, dàn diễn viên phụ hoàn toàn mờ nhạt

Dở hơn cả Encounter của Song Hye Kyo, 4 lí do sau khiến Touch Your Heart càng xem càng xịt - Ảnh 11.
Dở hơn cả Encounter của Song Hye Kyo, 4 lí do sau khiến Touch Your Heart càng xem càng xịt - Ảnh 12.

Cặp đôi thứ chính chưa thực sự tạo được dấu ấn nào cho khán giả.

Chuyện tình yêu của Touch Your Heart một phần "nhạt" là ở chỗ, cả hai chẳng gặp phải bất cứ vướng mắc nào mang tên "người thứ ba". Đôi nào đều được xếp vào đôi đó, bát đều có đũa, áo đều có quần, chẳng có bất cứ sự tranh giành nào quá nổi bật trong Touch Your Heart. Tình đơn phương của công tố viên Yoo Yeo Reum (Son Sung Yoon) với Kwon Jung Rok khi đã trưởng thành cũng không đủ "đô" để gây ảnh hưởng quá lớn tới chuyện tình của "cặp đôi truyền kiếp".

Dở hơn cả Encounter của Song Hye Kyo, 4 lí do sau khiến Touch Your Heart càng xem càng xịt - Ảnh 13.

Màn tỏ tình bằng cola siêu đáng yêu của cặp đôi trong What’s Wrong With Secretary Kim?

Dở hơn cả Encounter của Song Hye Kyo, 4 lí do sau khiến Touch Your Heart càng xem càng xịt - Ảnh 14.

Dan Moon Hee và Choi Yoon Hyuk vẫn chưa thực sự tạo được dấu ấn dù được khắc họa là một cặp hài hước, "oan gia ngõ hẹp".

Tạm kết

Đối với những khán giả không quá khó tính, Touch Your Heart vẫn là một dự án “hường phấn” đáng xem dịp đầu năm. Giữa rừng phim Hàn cực gắt, lật tẩy showbiz như Big Issue, cung đấu như Haechi hay “chuyện nhà tù” như Doctor Prisoner, Touch Your Heart chắc chắn là một lựa chọn không tồi dành cho những mọt phim yêu thích sự nhẹ nhàng, đáng yêu điển hình của dòng phim rom-com Hàn Quốc. Tuy chưa đạt được kì vọng từ nhà sản xuất, mối tình lịch kiếp của “thần chết” Lee Dong Wook và “cô chủ quán gà” Yoo In Na đã phần nào thỏa mãn sự ngóng chờ của khán giả dành cho cặp đôi suốt thời gian qua.

Ngoài ra, khán giả vẫn ấn tượng với cảnh mở màn của Yoo In Na và Jang Ki Yong ở tập một Touch Your Heart. Đây được xem là cảnh quay đáng nhớ nhất phim.

Parody Hậu Duệ Mặt Trời "Touch Your Heart"

Sau khi Touch Your Heart kết thúc, Her Private Life của Kim Jae Wook và Park Min Young sẽ nối tiếp khung giờ vàng thứ Tư, thứ Năm hàng tuần trên kênh truyền hình tvN.