Phút 89 trận khai mạc Euro 2016 giữa Pháp và Romania, Dimitri Payet khiến 8 vạn khán giả nhà phát cuồng khi tung cú dứt điểm cháy lưới thủ môn Ciprian Tatarusanu.
Bàn thắng của Payet đã giúp chủ nhà Pháp giành chiến thắng nghẹt thở 2-1.
Sau khi rời sân, Payet khóc nức nở vì quá xúc động.
Cần phải biết rằng tiền vệ của West Ham là dạng cầu thủ "chín muộn". Dù đã 29 tuổi nhưng đây mới là giải bóng đá lớn đầu tiên anh được triệu tập thi đấu cho đội tuyển Pháp.
Đó là lý do Payet rưng rưng nước mắt khi ghi bàn thắng quý hơn vàng cho đội bóng quê hương.
Trước đó, cũng chính Payet là người đã chuyền bóng như đặt để Giroud mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút 57.
3 điểm có được trước Romania giúp Pháp có được tâm lý thoải mái trước trận đấu tiếp theo, gặp Albania vào ngày 15/6 tới.