Diễn viên Hoàng Anh: "Tôi đang đợi phán quyết của tòa"

Trần Huy Tùng, Theo Pháp luật và Bạn đọc 15:19 20/08/2021

"Thu nhập của tôi chỉ đủ sống thôi chứ không đủ để lo cho con mình" - diễn viên Hoàng Anh nói.

Tại phần tiếp theo chương trình Chuyện Ngại Nói tuần này, diễn viên Hoàng Anh đã tâm sự hết những điều giấu kín về cuộc hôn nhân vừa đổ vỡ của anh.

Sau khi kết hôn, vợ tôi hoàn toàn khác lúc mới quen biết

Tôi nói thật, việc vợ chồng tôi ly hôn là do vợ tôi không có niềm tin về nghề nghiệp của tôi, nên mọi sự mới xảy ra như vậy. Sau khi kết hôn, vợ tôi hoàn toàn khác lúc mới quen biết tôi.

Giai đoạn mới quen nhau, vợ tôi rất tôn trọng nghề nghiệp của tôi. Nhưng đến khi về chung một nhà, có một mặt con với nhau rồi thì cô ấy thay đổi, hoàn toàn ngược lại.

Chính vì thế, tôi lựa chọn ra đi. Tôi buộc phải ly hôn vì nghề nghiệp của tôi không được tôn trọng.

Diễn viên Hoàng Anh: Tôi đang đợi phán quyết của tòa - Ảnh 2.

Hoàng Anh cùng vợ cũ và con

Tôi biết, vợ tôi có lý do riêng khi hành xử như vậy, nhưng để làm gì khi đến cuối cùng lại làm tổn thương tới con trẻ.

Trong cuộc hôn nhân đó, tôi và vợ cũ không bao giờ có nổi một tiếng nói chung và cũng không thể có được một ánh nhìn bình thường về nhau. Đó là điều tôi không bao giờ muốn.

Cô ấy đã để cho những người xung quanh dẫn dắt, lèo lái câu chuyện đi quá xa, vượt ngoài tầm kiểm soát, dẫn tới cơ sự ra nông nỗi này.

Đến bây giờ tôi vẫn đang đợi phán quyết của tòa án

Chúng tôi chia tay từ cuối tháng 11 năm ngoái tới thời điểm bây giờ, cũng được gần một năm rồi.

Trong hai tháng đầu bước chân ra đi, tôi có gửi tiền cho vợ để nuôi con. Tới tháng thứ ba, chúng tôi bắt đầu làm hồ sơ ly dị. Đến bây giờ tôi vẫn đang đợi phán quyết của tòa án xem mình sẽ phải hỗ trợ bao nhiêu mỗi tháng cho con.

Thời điểm mới bắt đầu dịch bệnh tại Mỹ, chính phủ có hỗ trợ tiền trợ cấp cho mỗi công dân và số tiền đó của tôi đã được chuyển vào tài khoản của vợ tôi.

Đến bây giờ tôi cũng sắp ra tòa rồi và tòa sẽ quyết định xem mỗi tháng tôi phải hỗ trợ cho con bao tiền, tùy theo mức thu nhập của tôi. Lúc đó, tôi sẽ làm theo quyết định của tòa án.

Nhưng tôi nói thật, ở thời điểm hiện tại, thu nhập của tôi chỉ đủ sống thôi chứ không đủ để lo cho con mình. Tôi chỉ đủ thu nhập để trả tiền phòng, xăng xe, ăn uống mỗi tháng thôi.

Diễn viên Hoàng Anh: Tôi đang đợi phán quyết của tòa - Ảnh 3.

Nếu vợ cũ tôi thương con thì nên dừng lại để tôi làm ăn

Tôi rất muốn làm ăn, đi làm để có tiền nuôi con nhưng tôi cảm giác phía bên kia lúc nào cũng muốn triệt con đường làm ăn của tôi.

Chẳng hạn, tôi rất muốn bán hàng online kiếm thêm thu nhập, nhưng cứ hễ tôi bán hàng thì họ lại nhảy vào công kích, phá tôi đủ thứ.

Họ phá không cho tôi kiếm tiền nuôi con nhưng lại nói tôi không có trách nhiệm của người làm cha khi không chu cấp cho con. Tôi không biết phải làm như thế nào nữa.

Đến bản thân tôi còn không thể lo nổi cho mình lúc này thì làm sao có thể hỗ trợ cho con được.

Nếu vợ cũ tôi thương con thì nên dừng lại để tôi làm ăn, có điều kiện để hỗ trợ cho con hàng tháng.

Ảnh: Sưu tầm