Điểm mặt các món ăn là "hoa khôi" ở nhiều trường Đại học tại Hà Nội

Anh Ninh, Theo Trí Thức Trẻ 21:22 25/09/2018

Với giá cả dễ chịu và chất lượng ổn, các món ăn dưới đây đã gắn liền với "tên tuổi" nhiều trường Đại học khắp Hà Nội.

Thật lòng mà nói, hầu như cạnh mỗi một ngôi trường Đại học đều có cả một thiên đường ăn vặt đủ món để phục vụ nhiều lớp sinh viên. Các món quen thuộc nhất có lẽ là bún phở, chè hay thịt nướng, với điểm chung là mức giá dễ chịu và hương vị vừa miệng. Thế nhưng, có những ngôi trường mà chỉ vừa nghe đến tên thôi, bạn đã nghĩ ra ít nhất một món ăn nổi tiếng gắn liền với nó.

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân: Ốc, nem rán

Chịu khó đi sâu vào khu tập thể Kinh tế Quốc dân, bạn sẽ khám phá ra một thiên đường quà vặt nhộn nhịp gần như suốt cả ngày dài. Các món ăn thì "thập cẩm" đủ loại, từ xiên nướng, lẩu đến chè, bánh mì. Nổi bật nhất có lẽ là combo ốc – nem rán "thần thánh" ngon rẻ. Khai vị bằng ốc luộc, tiếp đó thêm ngao xào, cút lộn, nem rán… rồi kết thúc bằng bánh bao chiên, bụng no căng mà tiền trong ví cũng chẳng "ngót" đi bao nhiêu.

Trường Đại học Bách Khoa: Cháo, chè tự múc

Cháo trai, cháo thịt, cháo lòng

Cháo trai, cháo sườn thì nhiều nơi có, nhưng để tìm được một bát cháo với giá rẻ "kinh điển", bạn chỉ có thể ghé qua khu Bách Khoa vào buổi chiều tối. Nơi đây tập trung khá nhiều hàng cháo sườn, trai với giá mềm mại cực dễ chịu, chỉ từ 8k cho một bát cháo đầy đặn cả thịt, ruốc, quẩy hoặc trai.

Chè tự múc, hoa quả dầm

Sau khi đã lưng lửng bụng với bát cháo nóng hổi thì chè hay hoa quả dầm là những món quá lý tưởng để "chốt hạ" cho bữa xế. Một cốc chè 10k và bạn được thỏa thích kết hợp đủ các loại chè, nghe quá tuyệt vời đúng không nào? Sang chảnh hơn là hoa quả dầm, mít, xoài ổi, dưa hấu, táo, chuối, dâu… trộn đều cùng cốt dừa, thêm cả sữa chua mà giá chỉ có 16k, rất hợp lý đúng không nào.

Trường Đại học Y Hà Nội: Bún ốc Bà Lương

Chẳng thua kém gì các trường "anh em", Đại học Y Hà Nội cũng có một món ăn cực nổi tiếng, ấy là món bún ốc gia truyền Bà Lương. Quán có tuổi đời đã hơn 40 năm, dù nằm trong ngõ nhỏ nhưng vẫn luôn tấp nập khách ra vào. Nhiều người thích quán bà Lương không chỉ vì quán lâu đời, bún ốc ngon, mà còn bởi menu phong phú đủ các món ăn kèm, lại thêm cả chả ốc, nem ốc lạ miệng. Dù giá không hề rẻ và phong độ cũng chẳng còn ổn định như xưa, nhưng nếu muốn "đổi gió" khi sang thăm bạn bè nơi đây thì bún ốc Bà Lương cũng là gợi ý ổn đó chứ.

Trường Đại học Công Đoàn, Thủy Lợi: Chè khoai dẻo

Nếu nghĩ chè khoai dẻo chỉ bán trong các hàng quán xinh xẻo hay shop đồ ăn vặt online với mức giá cao hơn hẳn các loại chè thông thường thì bạn đã nhầm. Bởi ngay phía ngoài vườn hoa Công Đoàn, "địa bàn" của hai ngôi trường Thủy Lợi và Công Đoàn có một hàng chè khoai dẻo vỉa hè rất nổi tiếng gần đây. Mỗi cốc chè chỉ có giá yêu thương là 10k thôi, nhưng luôn đầy các miếng khoai đủ màu ngập trong nước cốt dừa béo thơm, ăn hết là đã lưng lửng bụng rồi.

Trường Đại học Ngoại Thương, Học viện Ngoại Giao: Bún đậu

Nhắc tới món ăn nổi tiếng gắn với hai ngôi trường Ngoại Giao, Ngoại Thương thì dường như bún đậu mắm tôm khu Chùa Láng là cái tên đứng đầu "bảng vàng". Một suất bún đậu sinh viên đầy đủ cả thịt, dồi, chả, đậu và bún, ăn ngon mà cũng "kinh tế" cực kỳ. Mắm tôm gia giảm chút cho vừa miệng, chấm miếng đậu vàng ươm lại thêm bún, dù ăn bao nhiêu lần cũng chẳng thấy chán. Chùa Láng cũng có nhiều hàng bún đậu với chất lượng đồ ăn tạm ổn. Nhưng nếu muốn tìm đươc đúng hàng bún đậu nổi tiếng nhất với dân quanh đây, hãy thử rủ một người bạn "thổ địa" đi "hò hẹn" xem sao nhé.

Học viên Nông nghiệp: Nem nướng Nha Trang

Dù thời gian qua, nem nướng Nha Trang đã trở thành món ăn "hot hit" với hàng loạt quán ăn mọc lên khu trung tâm, nhưng theo nhiều đánh giá, "chuẩn chỉ" nhất vẫn là nem nướng khu Nông Nghiệp. Nem thơm, các loại rau cuốn kèm đều tươi mới sạch sẽ nhưng đặc biệt nhất có lẽ là thứ nước chấm đậm đà đỉnh cao. Nếu có thời gian và không ngại lặn lội đường xa để thưởng thức món ngon, hãy tự mình đi kiểm chứng xem sao nhé!

Điểm mặt các món ăn là hoa khôi ở nhiều trường Đại học tại Hà Nội - Ảnh 7.

Trường Đại học Sư phạm: Tokbokki, Kimbap giá rẻ

Tuy mùi vị không quá xuất sắc và nhiều thành phần như những quán đồ Hàn nổi tiếng khác, nhưng những phần tokbokki hay kimbap đầy đặn ở khu Sư Phạm vẫn làm "nức lòng người hâm mộ" nhờ mức giá rẻ chỉ từ 15k – 20k và chất lượng ổn.

Không bát đĩa sang chảnh, tokbokki ở đây được đựng trong những chiếc cốc nhựa đầy ú ụ với vị cay vừa phải, ngọt nhẹ đậm đà của nước sốt nhiều, thấm vào từng miếng bánh gạo, chả cá và trứng, bắt mắt bắt vị. Bên cạnh đó là kimbab đủ nhân trứng, xúc xích, rau và thanh cua, dễ ăn lại còn đủ no bụng nữa.

Trường Đại học Hà Nội – Bún Thái hải sản

Không khí lạnh lại chuẩn bị về rồi, rủ rê chúng bạn đi ăn bún Thái hải sản gắn bó với sinh viên Đại học Hà Nội thì ấm lòng lắm đó. Giá cả "học sinh" thôi mà bát bún đầy đặn đủ tôm mực bề bề, thêm nước chua cay ngọt ăn là lạ, được lòng các bạn trẻ nơi đây. Nếu sợ bụng dạ yếu, bạn có thể thử món bún trộn thịt nướng, truyền thống và "an toàn" hơn.