Đi tuần tra trong khu bảo tồn, nhà sinh vật học phát hiện cảnh tượng kinh hãi trong miệng con cá sấu, lập tức mở cuộc điều tra

L.T., Theo Pháp luật & Bạn đọc 04:36 14/03/2022

Các quan chức thực thi pháp luật đã phải lập tức mở một cuộc điều tra sau khi một cánh tay người được phát hiện trong miệng cá sấu hoang dã.

Theo Newsweek, sáng 9/3 vừa qua, khi các nhà sinh vật học thuộc Ủy ban bảo tồn cá nước ngọt đến thăm Khu vực bảo tồn môi trường và động vật hoang dã có tên  John C. và Mariana Jones ở Hungryland, bang Florida (Mỹ) trong một cuộc tuần tra định kỳ, họ nhìn thấy một con cá sấu lớn.

Việc bắt gặp cá sấu ở khu vực này chẳng có gì là lạ nhưng điều khiến họ bị sốc là có một cánh tay người đang nằm trong hàm răng con vật. Cảnh sát trưởng hạt Martin, ông William Snyder, nói với Newsweek: "Nhà sinh vật học nhận thấy một con chuột cỡ trung bình với một cánh tay người trong miệng con cá sấu hung dữ".

Đi tuần tra trong khu bảo tồn, nhà sinh vật học phát hiện cảnh tượng kinh hãi trong miệng con cá sấu, lập tức mở cuộc điều tra - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

John C. và Mariana Jones là một khu bảo tồn thiên nhiên được bảo vệ có diện tích hơn 16.600 mẫu Anh nằm ở địa phận của 2 hạt Martin và Palm Beach. Đó là một điểm đến nổi tiếng để cắm trại, câu cá và đi bộ đường dài và nằm cách Jupiter, một khu nghỉ mát nhỏ ven biển, chỉ hơn 10km về phía Tây.

Ông William Snyder cho biết: "Nhà sinh vật học đã gọi điện cho bộ phận thực thi pháp luật và họ mất cả ngày để tìm kiếm con cá sấu. Khi đêm xuống, họ đã tìm thấy phần còn lại của cánh tay người".

Các nhà điều tra từ Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Martin đã được gọi đến khu bảo tồn vào thứ Năm, ngày 10/3. Các thám tử đã vào cuộc tìm kiếm và họ phát hiện ra một thứ dường như là một phần của chiếc chân người nằm trên bờ kênh.

Đi tuần tra trong khu bảo tồn, nhà sinh vật học phát hiện cảnh tượng kinh hãi trong miệng con cá sấu, lập tức mở cuộc điều tra - Ảnh 2.

Theo Ủy ban Bảo tồn Động vật Hoang dã và Cá của Florida (viết tắt là FWC), có khoảng 1,3 triệu con cá sấu ở bang này.

"Chúng tôi đã tìm thấy một bộ phận khác trên cơ thể nạn nhân và đang chờ giám định y khoa", ông William nói thêm.

Theo Ủy ban Bảo tồn Động vật Hoang dã và Cá của Florida (viết tắt là FWC), có khoảng 1,3 triệu con cá sấu ở bang này. Dữ liệu cho thấy từ năm 1948 đến năm 2021, 442 vụ cắn vô cớ đã xảy ra trong tiểu bang, với 26 vụ trong số đó dẫn đến tử vong ở người.

Các nhà chức trách hiện đang coi sự việc này như một vụ giết người. Ông William nói: "Rất có khả năng đó là một vụ giết người, và chúng tôi đang coi nó như một vụ giết người. Giờ chúng tôi đã biết chút thông tin về nạn nhân. Anh ấy không cắm trại cũng không câu cá. Vì vậy, chúng tôi đang nghiêng về giả thuyết nạn nhân bị ai đó sát hại và vứt xác vào khu vực này".

Khu bảo tồn đã bị đóng cửa kể từ 10/3 để phục vụ điều tra. Những chú chó nghiệp vụ cũng đã tham gia tìm kiếm manh mối trên mặt đất, trong khi các đội lặn thì tìm kiếm dưới nước.

Nhiệm vụ của cảnh sát bây giờ là tìm được toàn bộ cơ thể nạn nhân để xác định nguyên nhân tử vong.

Nguồn: Newsweek