Đi cướp cửa hàng rồi được chủ hẹn "mai quay lại mới có tiền đưa", băng cướp ngây thơ nghe lời rồi xộ khám

BK, Theo Helino 19:03 25/10/2018

Đây là một câu chuyện khá hy hữu của một băng cướp được cho là ngu ngốc nhất nước Bỉ. Nói ngu ngốc thì cũng hơi quá đáng, chỉ là chúng hơi ngây thơ, tin người nên mới bị bắt cả lũ như thế thôi.

Xế chiều ngày 20/10 vừa qua, một băng cướp gồm 6 người bước vào cửa hàng bán thuốc lá ở thành phố Charleroi, Bỉ, yêu cầu người chủ là ông Didier phải giao hết tất cả tiền bạc. Khỏi phải nói ông Didier run sợ cỡ nào nhưng vẫn đủ khả năng giữ bình tĩnh để đàm phán với bọn cướp trong suốt 14 phút.

“Hiện tại mới 3 giờ chiều, thời điểm này chưa thích hợp để lấy tiền ở cửa hàng chúng tôi đâu. Giờ tôi chỉ có thể đưa ra 1.000 euro nhưng nếu các anh quay lại vào cuối ngày, tôi hứa sẽ giao ra nhiều hơn, khoảng 2.000 euro đến 3.000 euro” - ông Didier kể lại trên kênh RTL.

Đi cướp cửa hàng rồi được chủ hẹn mai quay lại mới có tiền đưa, băng cướp ngây thơ nghe lời rồi xộ khám - Ảnh 1.

Ảnh chụp băng cướp gồm 6 tên ở cửa hàng thuốc lá của ông Didier trích xuất từ camera an ninh.

Lúc đưa ra giao kèo này, ông Didier không hề nghĩ rằng bọn cướp sẽ nghe theo. Sau một hồi thảo luận, chúng cũng rời đi. Ngay sau đó, ông Didier lập tức gọi điện báo cảnh sát về bọn cướp đồng thời kể cho họ nghe về lời đề nghị kia. Cảnh sát tất nhiên cũng không nghĩ trên đời này lại có bọn cướp ngây thơ và nghe lời đến vậy nhưng vẫn tiếp nhận lời báo án, phân bổ nhân viên đến mai phục ở cửa hàng thuốc lá.

Trái lại hoàn toàn so với suy đoán của mọi người, 6 tên cướp đó thật sự quay lại vào lúc 5 giờ 30 phút chiều. Do khi ấy cảnh sát vẫn chưa đến nên ông Didier tiếp tục làm liều, hẹn chúng lại hãy quay lại sau 1 tiếng nữa. Rất đúng hẹn, đồng hồ điểm 6 giờ 30 phút cũng là lúc bọn cướp trở lại cửa hàng với vẻ mặt háo hức chuẩn bị nhận tiền. Chúng không hề ngờ rằng khi đó cảnh sát đã sớm mai phục và bắt được 5 tên, 1 tên thành công chạy thoát nhưng hiện đang bị truy lùng ráo riết. Dù chưa kịp cướp đi bất cứ thứ gì nhưng những tên cướp này có thể sẽ vào tù “bóc lịch” khoảng vài năm.

Nhớ lại sự kiện này, ông Didier đến nay vẫn không tin là sự thật. Người chủ cửa hàng thuốc lá miêu tả nó giống như một câu chuyện cười của bọn cướp ngu ngốc nhất nước Bỉ.

(Nguồn: Oddity Central, CNN)