Đi chống dịch tại Bắc Ninh quên cả ngày sinh nhật, nam sinh Quân y vỡ oà vì món quà các bạn gửi tới

Diệu Thu, Theo Trí Thức Trẻ 16:32 26/06/2021

Do tình hình dịch diễn biến phức tạp nên các bạn sinh viên tuyệt đối tuân thủ quy định phòng dịch, tổ chức sinh nhật đơn giản mà đong đầy tình cảm.

Trong đoàn điều động cấp tốc chi viện cho tâm dịch, các sinh viên Học viện Quân y được giao nhiệm vụ chính là lấy mẫu xét nghiệm, truy vết và tham gia vào quá trình phân loại các mẫu bệnh phẩm. Họ hỗ trợ y bác sĩ trong điều trị bệnh nhân COVID-19 dưới sự giám sát và hướng dẫn cụ thể để vừa đảm bảo an toàn cho bản thân, vừa làm đúng các quy trình.

Không chỉ chi viện cho Bắc Ninh, Bắc Giang về nhân lực y tế, các chiến sĩ hậu cần cũng tích cực tham gia vào công tác đảm bảo đời sống cho những người trong khu cách ly tập trung và toàn đoàn tham gia chống dịch. Mới đây, một nam sinh cũng có những dòng tâm sự xúc động về chuỗi ngày trực tiếp tham tham gia chống dịch tại Bắc Ninh của mình.

Đi chống dịch tại Bắc Ninh quên cả ngày sinh nhật, nam sinh Quân y vỡ oà vì món quà các bạn gửi tới - Ảnh 1.

Sinh viên Học viện Quân y tham gia hỗ trợ chống dịch

Đi chống dịch tại Bắc Ninh quên cả ngày sinh nhật, nam sinh Quân y vỡ oà vì món quà các bạn gửi tới - Ảnh 2.
Đi chống dịch tại Bắc Ninh quên cả ngày sinh nhật, nam sinh Quân y vỡ oà vì món quà các bạn gửi tới - Ảnh 3.

Nhiệm vụ chính của các bạn sinh viên là lấy mẫu xét nghiệm, truy vết và tham gia vào quá trình phân loại các mẫu bệnh phẩm

Nguyên văn dòng chia sẻ của nam sinh như sau:

"Kể từ ngày tụi con xách ba lô lên và đi... chống dịch. Nghe nói đi chống dịch thấy oai oai thế nào ấy nhỉ, cảm nhận được bản thân là một phần của cuộc chiến: vất vả nhưng rất đỗi tự hào. Con mong cả nước cùng nhau đoàn kết chiến thắng đại dịch, mọi người dân cùng nâng cao ý thức để dịch không lây lan rộng hơn. Đồng thời con cũng xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể nhân dân đã dành tình cảm cho đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu chống dịch.

Có những lúc bọn con mệt thật sự, mệt hơn cả những buổi leo đồi ở lục quân, nhất là những ngày nắng nóng 39-40 độ trong bộ đồ bảo hộ kín mít, nắng cháy lưng, mồ hôi làm da nhăn nhúm lại. Nhưng tấm lòng của người dân sao mà to lớn quá, các cô các bác lo lắng, và động viên bọn con y như bố mẹ vậy. Trong ánh mắt các cô chú hiện rõ sự biết ơn, lại thấy công sức mình bỏ ra vẫn là chưa đủ, chưa đủ so với các anh chị tiền bối đang gồng mình nơi trận địa ác liệt hơn, chưa đủ so với niềm tin yêu của nhân dân dành cho mình.

Cả nhà cứ yên tâm, bọn con có sức trẻ, bọn con có động lực, bọn con đủ mạnh mẽ. Dịch bệnh rồi sẽ qua đi, bọn con lại trở về là những đứa trẻ có lớn nhưng chưa đủ trưởng thành, lại là những cô cậu sinh viên Quân y vui tươi, quanh năm gắn với giảng đường, với bệnh viện". 

Đi chống dịch tại Bắc Ninh quên cả ngày sinh nhật, nam sinh Quân y vỡ oà vì món quà các bạn gửi tới - Ảnh 4.

Những ngày nắng nóng 39-40 độ trong bộ đồ bảo hộ kín mít, nắng cháy lưng, mồ hôi làm da nhăn nhúm lại

Đi chống dịch tại Bắc Ninh quên cả ngày sinh nhật, nam sinh Quân y vỡ oà vì món quà các bạn gửi tới - Ảnh 5.
Đi chống dịch tại Bắc Ninh quên cả ngày sinh nhật, nam sinh Quân y vỡ oà vì món quà các bạn gửi tới - Ảnh 6.

Luôn cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bất kể ngày đêm

Được biết, nam sinh tên Văn Quyền, sinh năm 1998, sinh viên trường Học viện Quân y, Quyền được phân công lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân ở các khu công nghiệp và nhân dân các vùng có dịch, đảm bảo truy vết nhanh diện rộng. Theo tìm hiểu, cậu bạn còn đón sinh nhật vô cùng đáng nhớ bên cạnh những người đồng đội trong chuỗi ngày tham gia chống dịch. Nói là sinh nhật song vì tình hình dịch bệnh nên các bạn tuyệt đối tuân thủ quy định phòng dịch, tổ chức đơn giản mà đong đầy tình cảm.

"Sinh nhật năm nay, mình còn chẳng nhớ, đến khi nhận được bánh sinh nhật của bạn gửi thực sự bất ngờ, nhưng vẫn đang trong lúc làm nhiệm vụ nên không kịp thốt lên kiểu vỡ oà, sau đấy còn được mọi người tổ chức cho nữa. 

Năm nay không có bố mẹ nhưng mình lại nhận được rất rất nhiều lời chúc từ bạn bè, và cả những người không quen biết, nói thật chưa bao giờ và chắc không bao giờ nghĩ lại được nhiều người chúc mình đến thế, cảm giác vui lắm, nhưng cũng hơi ngại. Cũng mong dịch sớm kết thúc để nhân dân ổn định cuộc sống, nhiều người không phải tổ chức sinh nhật trong hoàn cảnh éo le như thế, và... để mình về trường tiếp tục hoàn thành chương trình học nữa", Quyền tâm sự thêm. 

Đi chống dịch tại Bắc Ninh quên cả ngày sinh nhật, nam sinh Quân y vỡ oà vì món quà các bạn gửi tới - Ảnh 7.

Nam sinh đón sinh nhật bên bạn bè nhưng vẫn tuân thủ các quy định phòng chống dịch

Những chiếc bánh sinh nhật được bạn bè gửi khiến nam sinh vô cùng xúc động 

Đi chống dịch tại Bắc Ninh quên cả ngày sinh nhật, nam sinh Quân y vỡ oà vì món quà các bạn gửi tới - Ảnh 9.
Đi chống dịch tại Bắc Ninh quên cả ngày sinh nhật, nam sinh Quân y vỡ oà vì món quà các bạn gửi tới - Ảnh 10.
Đi chống dịch tại Bắc Ninh quên cả ngày sinh nhật, nam sinh Quân y vỡ oà vì món quà các bạn gửi tới - Ảnh 11.

Sẵn sàng chiến đấu, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh

Đi chống dịch tại Bắc Ninh quên cả ngày sinh nhật, nam sinh Quân y vỡ oà vì món quà các bạn gửi tới - Ảnh 12.
Đi chống dịch tại Bắc Ninh quên cả ngày sinh nhật, nam sinh Quân y vỡ oà vì món quà các bạn gửi tới - Ảnh 13.

Những phút thư giãn, cute phô mai que của nam sinh và đồng đội

Ảnh: NVCC, Một Thoáng Quân Y