Đến NSƯT Chiều Xuân cũng phải công nhận bà Phương của "Chạy Trốn Thanh Xuân" là một vai... ác

Paul, Theo Helino 19:13 01/01/2019

Nữ nghệ sĩ ưu tú thừa nhận rằng vai diễn bà Phương của mình trong "Chạy Trốn Thanh Xuân" là một vai ác và trong khi diễn, bà đã phải giằng xé tâm lý giữa chính mình và vai diễn.

Bà Phương trong Chạy Trốn Thanh Xuân là một người phụ nữ ích kỷ, nhỏ nhen và mù quáng chọn cách sống với đau khổ thù hằn. Ngay cả NSƯT Chiều Xuân, người đảm nhận vai diễn bà Phương, cũng phải đồng ý rằng bà Phương là một vai ác và chính bản thân cô cũng phải giằng xé với tâm lý của nhân vật mỗi ngày.

Đến NSƯT Chiều Xuân cũng phải công nhận bà Phương của Chạy Trốn Thanh Xuân là một vai... ác - Ảnh 1.

Gia đình của bà Phương trong "Chạy Trốn Thanh Xuân".

Trong Chạy Trốn Thanh Xuân, ông Hoài (NSƯT Hoàng Hải), chồng của bà Phương trong quá khứ đã ngoại tình với bà Mỹ (NSƯT Thanh Tú), mẹ của An (Lưu Đê Ly). Khi biết được chuyện đó, bà Phương đã chọn cách phản ứng tiêu cực nhất có thể. Bà đã tự cắt tay tự vẫn nhưng không thành, và thù hận sâu đậm mẹ con An. Không những vậy, dù đã 5- 6 năm trôi qua, bà vẫn bị ám ảnh chuyện cũ ám ảnh tới mức để bản thân bị bệnh tâm lý và sau đó là những cư xử cực kỳ bi quan đối với gia đình và những người hoàn toàn không liên quan đến câu chuyện.

Trả lời phỏng vấn một tờ báo, NSƯT Chiều Xuân cũng phải thú nhận rằng trong quá trình hóa thân thành nhân vật, nhiều lần cô cũng phải tự hỏi lòng rằng: "Bà Phương à có cần phải làm như vậy không?". Cô còn chia sẻ thêm rằng tuy bản thân là một người học thoại nhanh, nhưng khi nhập vai thành bà Phương, NSƯT Chiều Xuân lại không thể trả thoại được trơn tru như mọi lần. Một câu thoại ngắn thôi, mà NSƯT Chiều Xuân cứ phải quay đi quay lại mãi, tận 3 lần quay mà cô vẫn đọc thoại sai.

Đến NSƯT Chiều Xuân cũng phải công nhận bà Phương của Chạy Trốn Thanh Xuân là một vai... ác - Ảnh 2.

NSƯT Chiều Xuân đảm nhận vai bà Phương trong "Chạy Trốn Thanh Xuân".

"Lúc đó mình nhận ra mình đang chống lại nhân vật của mình. Trong thâm tâm mình nghĩ sao mà bà ác thế. Nhưng Chiều Xuân biết bà Phương đang làm theo con người của bà ấy. Đây là vai diễn rất giằng xé." Nghệ sĩ ưu tú Chiều Xuân trả lời phỏng vấn. Bản thân vị nghệ sĩ kỳ cựu với nhiều năm kinh nghiệm diễn xuất cũng nhận thấy rằng nhân vật của mình có cách hành động quá là... ác.

Trong vô vàn cách xử lý tình huống, bà Phương luôn chọn cách tiêu cực và ảnh hưởng xấu nhất đến mọi người xung quanh. Khi chồng bà ngoại tình, thay vì chọn cách nói chuyện thẳng thắn với chồng, ly dị hoặc thậm chí... đi đánh ghen thì bà Phương lại quyết định... cắt tay tự tử! Điều này không những quá cực đoan mà ngược lại còn chẳng giải quyết được vấn đề gì. Thậm chí có phần hơi ích kỷ khi bà còn chẳng bận tâm đến việc bỏ lại đứa con trai mình lúc ấy mới học cấp 3 mà đi "quyên sinh". Chỉ cần giả sử rằng việc bà tự vẫn là thành công, thì kết quả sau khi bà qua đời sẽ như thế nào, khán giả sẽ thấy sự vô lý đùng đùng trong cách hành xử của bà Phương.

Đến NSƯT Chiều Xuân cũng phải công nhận bà Phương của Chạy Trốn Thanh Xuân là một vai... ác - Ảnh 3.
Đến NSƯT Chiều Xuân cũng phải công nhận bà Phương của Chạy Trốn Thanh Xuân là một vai... ác - Ảnh 4.

Bà Phương lăn đùng ra xỉu khi trực tiếp gặp An.

Bà Phương còn có một kiểu hành động rất trẻ con nữa đó là "Giận cá chém thớt". Bao nhiêu thù hằn bà dồn hết lên đầu An mặc dù cô bé trước giờ chả làm gì bà ngoài việc tỏ ra cực kỳ biết ơn và lễ phép. Chỉ cần thoáng nghe qua cái tên "An" thôi, là bà Phương lại quằn quại khóc lên khóc xuống cứ như An chính là người đã gây ra cái "sang chấn tâm lý" của bà vậy. Bà còn cực đoan tới mức cấm con trai mình qua lại với An và "nhắm mắt" xúi con mình cưới Châu (Huyền Lizzie) mặc dù bà biết thừa con mình không hề có tình cảm gì với Châu. Sượng nhất là khi bà lấy một lý thuyết "sai lè" ra khuyên con mình, là tình yêu thì phải dựa trên... lý trí? Và hãy lấy người khiến mình cảm thấy... bình an?

Bởi vậy mới nói thù hận khiến con người trở nên hồ đồ và bà Phương đã hồ đồ đến mức không xác định được kẻ thù của mình là ai nữa rồi!

Đến NSƯT Chiều Xuân cũng phải công nhận bà Phương của Chạy Trốn Thanh Xuân là một vai... ác - Ảnh 5.

Gia đình hoàn hảo trong trí tưởng tượng của bà Phương.

Chạy Trốn Thanh Xuân là một bộ phim xoay quanh câu chuyện về An, một cô gái bất hạnh. Trong quá khứ, mẹ An đã ngoại tình với ông Hoài, bố của Nam trong khi bản thân Nam lại cũng là "mối tình gà bông" của An. Chính điều này khiến bà Phương trở nên thù ghét An vô lý và cấm đoán con trai mình qua lại với An mặc dù bản thân cô chưa hề làm điều gì có lỗi với bà Phương cả. Thế nhưng, ngay từ tập 1 của phim bà Phương đã coi An là cái gai trong mắt, khiến bà sớm muộn gì cũng sẽ có động thái "loại trừ" cô gái vô tội này ra khỏi cuộc sống của gia đình mình.

Phim chỉ mới bắt đầu và những câu chuyện vui còn chờ phía trước. Hãy cùng theo dõi Chạy Trốn Thanh Xuân vào lúc 21g40 các ngày thứ 2, 3 trong tuần trên kênh VTV3 để thấy sự hồ đồ của bà Phương nhé!