Đầu xuân năm mới, nhiều người có thói quen rủ nhau họp lớp để đến chúc Tết thầy cô, theo đúng truyền thống. Họp lớp đầu năm cũng là dịp bạn bè có thể tranh thủ những ngày nghỉ Tết hiếm hoi gặp gỡ nhau, cùng hàn huyên, ôn lại những kỷ niệm thời đi học. Đặc biệt với những ai đi làm xa quê thì đến dịp Tết mới có thể trở về nhà. Nhưng rồi mỗi người đều có những lý do riêng khiến việc họp lớp đầu năm không phải lúc nào cũng có thể đông đủ.
Cũng chính từ đây, trên MXH mỗi năm đều không thiếu những câu chuyện bi hài về sự kiện mang tên họp lớp. Có những nhóm bạn dù đã ra trường hàng chục năm nhưng ngày họp lớp vẫn có mặt đông đủ chẳng thiếu một ai. Nhưng cũng có người khi hẹn họp lớp thì nhận được sự hưởng ứng rất cao để đến giờ hẹn, chỉ lác đác một vài người xuất hiện, còn lại đều nằm trong chế độ "tàng hình".
Đến hẹn lại lên, cứ qua mùng 3 là người ta lại được dịp ngắm vô vàn những bức ảnh họp lớp so sánh trước và sau được cư dân mạng chia sẻ.
Chỉ còn duy nhất 1 vị anh hùng xuất hiện bồi bạn cùng 5 mỹ nhân (Ảnh: Thanh Loan)
Lớp này lại dương thịnh âm suy hơn 1 chút (Ảnh: Trà Ying)
Từ lũ trẻ con lít nhít ngày nào, giờ đây đứa nào đứa nấy cũng lớn cả rồi (Ảnh: Fa Fa Nguyễn)
Sự khác biệt sau 4 năm ra trường (Ảnh: Toàn Đinh)
Lớp này cũng tính là khá khẩm rồi phải không? (Ảnh: Nguyễn Hữu Khánh)
Các bạn của tôi đều biết tàng hình nên tôi không thể nhìn thấy họ mỗi khi đi họp lớp (Ảnh: Quoc Tho Dang)
Được trên 10 người là vui hết sảy khỏi nói rồi! (Ảnh: Thuỳ Trang)
Bức ảnh với caption "tập thể lớp 1A" nhận được lời bình luận như sau: "bạn lớp 1 giờ nhìn mặt tôi còn chẳng nhớ ra đứa nào cơ. Đi tận 5 đứa còn đòi gì nữa!" (Ảnh: Nguyễn Tuấn Anh)
4 chàng lính ngự lâm tự tổ chức họp lớp (Ảnh: Trịnh Văn Tam)
Nhưng cũng có trường hợp mỗi năm họp lớp ngày càng đông thêm như tập thể tuyệt vời này (Ảnh: Ly Lê)
Lớp này được 23/33 tính là thành công mỹ mãn rồi phải không mọi người? (Ảnh: Đoàn Bích Hợp)