Đến dự đám tang ông nội, cháu gái khiến cả họ sốc nặng vì trang phục "mát mẻ", tự tin đăng đàn nhưng bị mắng "vuốt mặt không kịp"

L.T., Theo Pháp luật & Bạn đọc 16:05 05/09/2021

Một bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội đã được chia sẻ lại trên diễn đàn Reddit và gây ra làn sóng phẫn nộ.

Theo truyền thống, những người tham dự đám tang mặc trang phục tối màu và kín đáo như một cách thể hiện sự đau buồn, tiếc thương, tôn trọng người quá cố. Chính vì vậy nên không ai đi dự đám tang lại muốn thấy một người phụ nữ mặc trang phục "quá hở" như cách cô gái này muốn gây sự chú ý.

Tờ tin tức Birmingham Live mới đây đưa tin về trường hợp một cô gái trẻ gây bức xúc trong dư luận vì cách lựa chọn trang phục trong đám tang của ông nội mình.

Đến dự đám tang ông nội, cháu gái khiến cả họ sốc nặng vì trang phục mát mẻ, tự tin đăng đàn nhưng bị mắng vuốt mặt không kịp - Ảnh 1.

Cô gái gây phẫn nộ vì trang phục "thiếu vải" trong đám tang của ông nội mình

Một bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội đã được chia sẻ lại trên diễn đàn Reddit và gây ra làn sóng phẫn nộ. Bức ảnh cho thấy một cô gái trẻ (không rõ danh tính) mặc một chiếc váy lưới ngắn, quần bó sát, ngắn ngang đùi. Cô ta dường như cũng đang cầm một loại dây xích nào đó trên tay, được gắn vào phần cổ.

Bên cạnh bức ảnh, cô gái này viết dòng chú thích: "Hôm nay là đám tang của ông tôi và tôi sẽ mặc trang phục này. Tôi không quan tâm về những gì mọi người có thể nghĩ. Đó là một ngày buồn. Tôi có quyền ăn mặc như thế nào tôi cảm thấy thoải mái... Thêm nữa nếu ông tôi vẫn còn sống, tôi biết ông sẽ chấp thuận".

Bức ảnh này đã vấp phải rất nhiều chỉ trích và phản ứng dữ dội, một số người cho rằng dù người ông đã chết có đồng thuận đi chăng nữa thì trang phục của cô sẽ khiến người khác "khó chịu".

Đến dự đám tang ông nội, cháu gái khiến cả họ sốc nặng vì trang phục mát mẻ, tự tin đăng đàn nhưng bị mắng vuốt mặt không kịp - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Một cư dân mạng viết: "Tôi hiểu những gì bạn đang nói và những thứ khác nhưng đôi khi bạn phải nghĩ đến ý kiến và cảm xúc của người khác".

"Mọi người có mặt ở đó để bày tỏ sự kính trọng với ông của bạn và bạn có thực sự cảm thấy hài lòng khi khiến họ cảm thấy không thoải mái? Đám tang vốn là chuyện buồn lắm rồi", một người tỏ ra bức xúc. Một người khác khẳng định: "Đây rõ ràng là sự thiếu tôn trọng".

Mặc dù vậy, cô gái trẻ vẫn không thấy có vấn đề gì với việc lựa chọn trang phục cho đám tang của ông nội. Khi vấp phải những bình luận tiêu cực, cô ta vẫn tự tin tuyên bố: "Ngày này không phải là ngày tôi tôn trọng cảm xúc của người khác. Đó là ngày tôi dành tình cảm cho ông nội tôi".

Mọi người đều có quyền mặc những gì họ thích và lựa chọn trang phục theo sở thích của riêng mình. Đó là điều hiển nhiên, ai cũng biết. Nhưng có những tình huống nhất định mà việc lựa chọn trang phục bắt buộc phải phù hợp. Chẳng hạn như trong đám cưới, khách mời không nên diện váy trắng lộng lẫy, trừ cô dâu. Và trong đám tang, người ta càng phải cẩn thận trong việc lựa chọn trang phục bởi nó không chỉ là vẻ bề ngoài mà còn là cách để thể hiện tình cảm, sự tôn trọng dành cho người đã khuất.

Nguồn: Mirror