Đây phải chăng là nguyên mẫu của Song Hye Kyo ở The Glory: Bị đánh đập tàn nhẫn, lên kế hoạch báo thù suốt 12 năm

Lệ An, Theo Thể Thao Văn Hóa 14:00 16/02/2023

Thêm một câu chuyện có thật nữa được cho là nguồn cảm hứng của The Glory.

Bộ phim The Glory của Song Hye Kyo dù còn hơn nửa tháng nữa mới ra mắt phần 2 nhưng vẫn luôn là chủ đề được khán giả săn đón nhiệt tình. Phim nổi tiếng không chỉ bởi sự góp mặt của dàn diễn viên đình đám mà còn bởi nó đã phơi bày những sự thật khủng khiếp của vấn nạn bạo lực học đường. Người xem thấy rằng chính sự tàn ác ngoài đời thực và việc thực thi công lý cho các nạn nhân đã truyền cảm hứng cho những cảnh quay ám ảnh trong phim. Gần đây nhất, một YouTuber có tên Grazy Grace còn chỉ ra rằng rất có thể nhân vật Dong Eun của Song Hye Kyo được lấy cảm hứng từ một nạn nhân bạo lực học đường Nhật Bản.

Đây phải chăng là nguyên mẫu của Song Hye Kyo ở The Glory: Bị đánh đập tàn nhẫn, lên kế hoạch báo thù suốt 12 năm - Ảnh 1.
Đây phải chăng là nguyên mẫu của Song Hye Kyo ở The Glory: Bị đánh đập tàn nhẫn, lên kế hoạch báo thù suốt 12 năm - Ảnh 2.

Dong Eun có quá khứ bạo lực nghiêm trọng (Ảnh: Netflix)

Cụ thể đây là câu chuyện về người đàn ông (tạm gọi là A) đến từ Kyushu, Nhật Bản. Trong quá khứ, anh bị bạn cùng lớp cấp hai đánh đập mỗi ngày. Không chỉ đánh, họ còn xé quần áo, khiến anh ta mất mặt trước nhiều người. Dù đã báo cáo chuyện bị bắt nạt với thầy giáo và cả mẹ nhưng không có gì có thể ngăn chặn việc A bị bắt nạt. A buộc phải chuyển trường và sau đó là lên kế hoạch báo thù. Nếu Dong Eun của The Glory quyết tâm học để thành giáo viên tiểu học thì A lại chọn cách theo chuyên ngành Hoá để chuẩn bị cho việc báo thù của mình.

Đây phải chăng là nguyên mẫu của Song Hye Kyo ở The Glory: Bị đánh đập tàn nhẫn, lên kế hoạch báo thù suốt 12 năm - Ảnh 3.

Grazy Grace cho rằng A (góc phải màn hình) là nguyên mẫu của Dong Eun (Ảnh chụp màn hình)

Đúng 12 năm sau, khi đã làm việc ở một nhà máy về hoá chất, A đã mời 40 bạn học cũ và giáo viên đến dự một buổi họp lớp. Tại đây, A đã cho thạch tín mà anh lấy được trong quá trình làm việc vào các chai bia được chuẩn bị sẵn cho bữa tiệc. Tuy nhiên, kế hoạch của A đã không thể thành sự thật. Vì quá tập trung vào việc trả thù, A đã chểnh mảng công việc được trả lương cao trước ngày họp lớp khiến mẹ anh ta lo lắng. Bà tìm thấy cuốn nhật ký của con trai mình, trong đó A kể chi tiết kế hoạch để giết các bạn cùng lớp. Bà đã lập tức báo cảnh sát và A bị bắt giữ khẩn cấp. Sau đó, các thành viên trong lớp vẫn tận hưởng buổi tiệc còn A thì bị buộc tội 6 năm tù vì âm mưu giết người bất thành.

YouTuber Grazy Grace đã chỉ ra rằng vụ án này có những nét tương đồng với The Glory. Từ việc A bị bắt nạt, lên kế hoạch nhiều năm, sống trong sự ám ảnh về việc báo thù đến chuyện chọn chuyên ngành học và ghi chép mọi thứ vào nhật ký đều gợi nhắc đến Dong Eun của Song Hye Kyo. Có vẻ như The Glory đã cố gắng hết sức để xây dựng cốt truyện dựa trên các sự kiện có thật.

Đây phải chăng là nguyên mẫu của Song Hye Kyo ở The Glory: Bị đánh đập tàn nhẫn, lên kế hoạch báo thù suốt 12 năm - Ảnh 4.

Dong Eun của The Glory liệu có chịu kết cục như A? (Ảnh: Netflix)

Nguồn: Koreaboo