Đây mới là mỹ nhân được chấm vào vai ác nữ Chân Hoàn Truyện, nhan sắc ăn đứt Tưởng Hân nhưng bỏ vai vì quá sân si

Su Kem, Theo Trí Thức Trẻ 06:30 06/03/2022

Vì không muốn làm kép phụ nên mỹ nhân Hoa ngữ này đã từ chối vai diễn Hoa phi trong bộ phim Hậu Cung Chân Hoàn Truyện.

Trong bộ phim cung đấu kinh điển Hậu Cung Chân Hoàn Truyện, nhân vật Hoa phi do Tưởng Hân thể hiện dù chỉ là vai phụ phản diện nhưng sức hút lại chẳng thua kém gì nữ chính Chân Hoàn (Tôn Lệ). Xuất thân từ danh gia vọng tộc, anh trai quyền cao chức trọng lại xinh đẹp hơn người, tất cả đã tạo nên một Hoa phi có tính cách kiêu ngạo, tùy hứng và cũng là người bị ghét nhất chốn hậu cung. Thế nhưng, ít ai biết được rằng, vai diễn Hoa phi ban đầu không thuộc về Tưởng Hân mà được giao cho mỹ nhân khác.

Đây mới là mỹ nhân được chấm vào vai ác nữ Chân Hoàn Truyện, nhan sắc ăn đứt Tưởng Hân nhưng bỏ vai vì quá sân si - Ảnh 1.

Hoa phi của Tưởng Hân vốn dĩ được đạo diễn "ngắm" cho một mỹ nhân khác

Cụ thể, ban đầu, đạo diễn Trịnh Hiểu Long đã "chấm" Phạm Băng Băng cho nhân vật Hoa phi. Ông cho rằng nhan sắc hơn người và khí chất ngút ngàn của "nữ hoàng giải trí" sẽ hoàn toàn phù hợp với vai diễn sủng phi kiêu ngạo, quyền thế chốn thâm cung. Ấy vậy mà Phạm Băng Băng đã lập tức từ chối vì không muốn "làm nền" cho Tôn Lệ và thẳng thừng tuyên bố: "Trừ vai Chân Hoàn nếu không không cần bàn gì nhiều".

Người mà đạo diễn cho rằng phù hợp nhân vật sủng phi này là Phạm Băng Băng

Đây mới là mỹ nhân được chấm vào vai ác nữ Chân Hoàn Truyện, nhan sắc ăn đứt Tưởng Hân nhưng bỏ vai vì quá sân si - Ảnh 3.

Nhưng Phạm Băng Băng lại muốn đóng vai nữ chính Chân Hoàn, nhất quyết không "làm nền" cho Tôn Lệ

Điều này cũng dễ dàng hiểu được, bởi vào thời điểm đó, Phạm Băng Băng đã là Ảnh hậu Liên hoan phim Tokyo, danh tiếng và giải thưởng đều hơn Tôn Lệ. Hơn nữa, Tôn Lệ trước đây còn từng đóng phụ cho Châu Tấn, Triệu Vy, mà địa vị của Phạm Băng Băng cũng xấp xỉ hai đại hoa này.

Đây mới là mỹ nhân được chấm vào vai ác nữ Chân Hoàn Truyện, nhan sắc ăn đứt Tưởng Hân nhưng bỏ vai vì quá sân si - Ảnh 4.

Vị trí của hai nữ diễn viên lúc bấy giờ chênh lệch nhau quá nhiều

Bị Phạm Băng Băng từ chối, đạo diễn của Hậu Cung Chân Hoàn Truyện đã cho Vạn Mỹ Tịch casting vai diễn này. Lúc này, Tưởng Hân đang được giao cho vị trí Tào quý nhân liền nhận xét rằng nhân vật Hoa phi không nên diễn như vậy.

Đây mới là mỹ nhân được chấm vào vai ác nữ Chân Hoàn Truyện, nhan sắc ăn đứt Tưởng Hân nhưng bỏ vai vì quá sân si - Ảnh 5.

Tưởng Hân vốn được giao cho vai Tào quý nhân nhu nhược nhưng sau đó tự đề cử cho vai diễn Hoa phi

Sau đó, Tưởng Hân đã tự đề cử bản thân và muốn được thử vai Hoa phi mặc cho đạo diễn đánh giá cô không có sự kiêu ngạo, ương bướng như nhân vật trong nguyên tác. Không thể ngờ được, Tưởng Hân đã khiến cả đoàn làm phim "ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bật ngửa" khi cô như được "đo ni đóng giày" cho nhân vật Hoa phi vậy. Và cũng nhờ đó, khán giả đã có cơ hội xem được một Hoa Phi kiêu ngạo, ương ngạnh nhưng cũng rất đáng thương khi chôn vùi thanh xuân ở chốn cung đình.

Đây mới là mỹ nhân được chấm vào vai ác nữ Chân Hoàn Truyện, nhan sắc ăn đứt Tưởng Hân nhưng bỏ vai vì quá sân si - Ảnh 6.

Hoa phi của Tưởng Hân dù làm nhiều điều ác nhưng người xem vẫn không ghét nổi

Một số biểu cảm của Hoa phi trong Hậu Cung Chân Hoàn Truyện

Trước thông tin Phạm Băng Băng từng từ chối vai diễn Hoa phi nên Tưởng Hân mới có được nhân vật đắt giá này, khán giả xem phim và người hâm mộ đã không ngớt lời khen ngợi nữ diễn viên diễn ra được nét cao sang của một sủng phi. Đồng thời, cũng có ý kiến cho rằng Phạm Băng Băng xinh đẹp, sang chảnh nhưng không có khí chất áp bức người đối diện.

Bình luận của netizen:

- Hoa phi của Tưởng Hân đúng đỉnh ạ, vừa quyến rũ, vừa ngây thơ, vừa độc ác vừa kiêu ngạo nhưng cũng có khía cạnh để đồng cảm. Mọi sắc thái của Hoa phi đều được Tưởng Hân khai thác triệt để ấy. Chứ để Phạm Gia diễn chắc chỉ có một Hoa phi ngây thơ nhiều "thịt".

- Từng cử chỉ, hành động hay lời nói đều toát ra khí chất khác biệt, ba mình coi mà khen kiểu này đây "diễn hay nhỉ, trông cứ đểu đểu chảnh chảnh".

- Ôi trời ơi đóng siêu sang, xuống kiệu cũng sang, không thể tưởng tượng được ai khác đóng vai này.

- May mà Phạm Băng Băng không đóng, Hoa phi như được đo ni đóng giày cho Tưởng Hân rồi.

- Chế Hân mà chê không sang thì không biết ai vô vai này hợp luôn. Từ con mắt liếc liếc, đến nhấc cái tay cũng sang, thậm chí quỳ cũng thấy sang. Bả đi ngang qua Kỳ quý nhân lúc đó chỉ còn là một đáp ứng nhỏ nhoi nhưng cũng không lấn át cái sang của bả nổi. Vừa sang vừa chảnh, vai phản diện mà không ghét nổi.

- Thì chứ gì nữa, thời điểm đó Tôn Lệ sao sánh ngang với Phạm Băng Băng được? Tự nhiên sao hạng A mà phải đi làm nền cho người khác thì người ta từ chối là đúng rồi.

- Cho dù không đóng phim này Phạm Băng Băng vẫn nổi tiếng mà, hồi đó địa vị còn cao hơn cả Tôn Lệ. Cho nên có "vuột mất" vai này thì chẳng tiếc nuối gì cả.

- Phạm Băng Băng cũng đẹp và sang nhưng khí chất khác hẳn, làm sao có thể diễn ra được một Hoa phi vừa yêu kiều diễm lệ vừa kiêu ngạo hống hách, đặc biệt là cái nết đỏng đảnh, ghê gớm nhưng vẫn đáng yêu đó chỉ Tưởng Hân mới làm được thôi.

Nguồn: Weibo Việt Nam

Nguồn ảnh: Baidu

https://kenh14.vn/day-moi-la-my-nhan-duoc-cham-vao-vai-ac-nu-chan-hoan-truyen-nhan-sac-an-dut-tuong-han-nhung-bo-vai-vi-qua-san-si-20220305091803698.chn