Đây là món đồ mọi người bảo vặt vãnh nhưng tôi vẫn để lại trong nhà bếp

Lam Anh, Theo Phụ nữ Việt Nam 09:35 24/07/2022

Không phải 1 món đồ hiện đại đa năng, thứ được giữ lại hẳn sẽ khiến nhiều người ngạc nhiên, nhưng ngẫm lại thì cũng thấy đúng.

Dưới đây là bài viết của Laura Wheatman Hill (sinh sống tại Portland, tiểu bang Oregon, Hoa Kỳ) - cây bút tự do chuyên viết về các vấn đề liên quan tới phụ nữ và cuộc sống thường ngày chia sẻ trên Apartmenttherapy về món đồ duy nhất mà cô ấy chắc chắn sẽ giữ lại dù có phải vứt bỏ hàng loạt thứ khác trong nhà và lý do cho việc này:

Dù rất yêu bếp, nhưng tôi lại không có căn bếp lớn vì phần lớn diện tích trong nhà được chia cho 4 phòng ngủ. Phòng bếp của gia đình tôi có tủ đựng nhỏ ở 1 bên và các quầy tạo thành hình chữ U. Phía bên phải là 1 tủ đựng áo khoác nhỏ xíu - nằm ngay dưới chân cầu thang để cả nhà có thể cất áo ở đây sau khi đi từ bên ngoài về.

Mặc dù diện tích cả căn bếp chỉ rộng chừng 30m2, tôi vẫn dành chỗ cho một món đồ mà trong mắt mọi người dường như nó chỉ là thứ vặt vãnh - nhưng với tôi lại rất cần thiết. Đó chính là những chiếc giỏ đựng đồ giặt bằng nhựa. Tôi đặt những chiếc giỏ này ở chỗ trống phía dưới chân tủ áo khoác.

Nếu mọi người nghĩ rằng việc sắp xếp các đồ dùng, vật dụng trong nhà bếp như vậy sẽ gây bừa bộn thì tôi sẽ chia sẻ lý do cụ thể ngay trong bài viết này.

Đây là món đồ mọi người bảo vặt vãnh nhưng tôi vẫn để lại trong nhà bếp - Ảnh 1.

Căn bếp có diện tích khá nhỏ, chỉ khoảng 30m2. (Ảnh: Laura Wheatman)

Đại dịch Covid-19 ập đến thay đổi nhiều thứ của chúng ta; trong đó có cả cách tôi chọn lọc lưu giữ (hoặc vứt bỏ) những món đồ dùng trong nhà.

Covid-19 xuất hiện buộc chúng ta phải sử dụng khẩu trang mỗi ngày. Những chiếc khẩu trang đã sử dụng vứt rải rác từ balo cho tới túi xách được tôi gom lại đặt ở dưới chân cầu thang trước khi mang đi giặt. Đấy là chưa kể những lúc con chó trong nhà tôi phát hiện ra đống khẩu trang này và tha lôi đi khắp nơi, cắn rồi nghịch đến nát tươm. Tôi phát ngán với sự lộn xộn của những chiếc khẩu trang. Vì vậy, tôi đã nghĩ ra cách đặt vào dưới chân tủ quần áo những chiếc giỏ bằng nhựa, rồi cất khẩu trang cũng như giẻ lau bát và hàng loạt những thứ cần được giặt sau khi đã sử dụng vào đó.

Cùng với đó, con trai tôi khi đi học hoặc đi chơi trở về nhà thường có thói quen cởi tất và vứt vào chiếc tủ quần áo này. Để hạn chế tình trạng đồ bẩn có thể bị lẫn vào đồ sạch, tôi cất chiếc giỏ vào đó để đựng những đôi tất của con trai tôi đã đi (dựa trên thói quen của con) nên không cần phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần hoặc ngày ngày đi theo sau để nhặt tất rồi mang đi giặt.

Khi những chiếc giỏ đã đầy hoặc chúng tôi hết khẩu trang, giẻ lau bát đĩa thì tôi sẽ mang tất cả đi giặt với nước nóng. Với chu trình vệ sinh này, bạn có thể yên tâm là đã loại bỏ được hết chất bẩn cũng như các loại virus, vi khuẩn có trong quần áo, khăn tắm, khẩu trang, tất...

Đây là món đồ mọi người bảo vặt vãnh nhưng tôi vẫn để lại trong nhà bếp - Ảnh 2.

1 góc trống dưới chân tủ được tận dụng để làm nơi chứa những chiếc giỏ như thế này. (Ảnh: Laura Wheatman)

Tạo thêm không gian cho vật dụng này đã làm cho ngôi nhà của tôi trở nên sạch sẽ hơn rất nhiều. Và việc tìm thấy 1 thứ gì đó hợp lý trong "không gian chết" của tủ quần áo khiến tôi cảm thấy như mình đang tận dụng được tối đa không gian sử dụng, bù lại cho phần thiết kế không hoàn hảo của chiếc tủ này.

Thật bất ngờ, tôi biết rằng hàng xóm của mình cũng cất giữ 1 chiếc khay đựng đồ trong nhà bếp như mình - nơi cô ấy chủ yếu chất đầy quần áo mà con cô ấy luôn nghịch bừa phứa sau mỗi bữa ăn.

Mỗi người, mỗi gia đình sẽ có cho mình 1 loại vật dụng cần thiết để cất giữ tất cả những đồ lặt vặt khác trong nhà. Nhưng với tôi, những chiếc giỏ đựng đồ này thực sự rất hữu dụng. Còn bạn thì sao?

Theo apartmenttherapy

https://afamily.vn/day-la-mon-do-moi-nguoi-bao-vat-vanh-nhung-toi-van-de-lai-trong-nha-bep-20220708104643517.chn