Đây là loạt lời khuyên vô dụng nhất mọi thời đại, nếu không muốn bạn bè "từ mặt" thì chớ vội nói ra!

Như Nào, Theo Helino 21:36 21/12/2018

Khuyên răn, động viên cũng là một nghệ thuật. Không phải cứ có ý tốt là những gì bạn nói ra cũng sẽ đều dễ nghe đâu, có những thứ tưởng chừng hết sức bình thường nhưng đang làm ối người khó chịu đấy!

Những lúc mệt mỏi, cảm thấy mất phương hướng hay không biết phải làm gì tiếp theo, thứ mà mọi người vẫn thường tìm kiếm chính là những lời khuyên từ bạn bè, người thân xung quanh. Trong những lúc tuyệt vọng nhất, đôi khi chỉ một câu nói, một gợi ý thôi cũng đã đủ để đại cuộc xoay chuyển, tinh thần khá khẩm hơn thấy rõ. 

Tuy nhiên bên cạnh những lời khuyên hữu ích và có giá trị thì hãy thẳng thắn thừa nhận rằng có không ít những "ý tốt" nghe xong chỉ muốn... bịt lỗ tai lại rồi cao chạy xa bay! Khuyên nhủ là một nghệ thuật và người đưa ra lời khuyên chính là một nghệ sĩ. 

Đây là loạt lời khuyên vô dụng nhất mọi thời đại, nếu không muốn bạn bè từ mặt thì chớ vội nói ra! - Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

Không phải cứ có ý tốt là mọi điều bạn nói ra đều sẽ dễ nghe và khiến người ta cảm kích. Có những thứ tưởng chừng hết sức bình thường nhưng hoá ra nó lại đang làm đối phương khó chịu và ức chế ngầm đấy. 

Mới đây nhất, một fanpage cộng đồng đã khảo sát ý kiến cư dân mạng bằng câu hỏi: "Những lời khuyên chẳng có giá trị gì mà anh chị từng phải nghe?". Chỉ sau 1 tiếng, status này đã nhận về 7k like cùng 1,2k bình luận. Cùng xem thử đâu là những lời khuyên "chối tai" nhất và né càng sớm càng tốt nếu không biến bị bạn bè nghỉ chơi nhé! 

Đây là loạt lời khuyên vô dụng nhất mọi thời đại, nếu không muốn bạn bè từ mặt thì chớ vội nói ra! - Ảnh 2.

(Ảnh minh hoạ)

Hoài Thanh: "Sợ nhất những người lúc nào cũng bắt người khác phải vui lên. Cuộc sống phải có lúc này lúc kia nó mới cân bằng. Nếu ai đó tìm đến bạn để tâm sự thì hãy học cách lắng nghe thay vì quăng cho một câu dư thừa như vậy!". 

Phương Anh: "Mỗi lần thất tình là lại nghe câu "mày quên nó đi, có đáng gì đâu?". Cảm giác lúc đó vừa ức vừa bực khủng khiếp. Thà đừng khuyên gì còn hơn". 

Ngô Ngô: "Mẹ tôi, người cấm tôi yêu đương suốt 20 năm trời rồi bỗng một ngày hét vào mặt tôi câu: "Con gái lớn đùng rồi phải yêu đương rồi lấy chồng dần đi chứ, còn định ăn cơm bố mẹ mãi à". Ủa mẹ?". 

Đây là loạt lời khuyên vô dụng nhất mọi thời đại, nếu không muốn bạn bè từ mặt thì chớ vội nói ra! - Ảnh 3.

(Ảnh minh hoạ)

Okira Trần: "Ăn nhiều vào cho béo. Làm như tôi không muốn béo vậy???". 

Uyên Uyên: "Em không để tóc mái sẽ đẹp hơn đấy. À vâng còn anh không mở miệng ra thì sẽ duyên hơn đấy!". 

Ánh Béo: "Kiếm anh nào đẹp trai nhà giàu rồi yêu đi. Trời trời, nghe sao cuộc đời dễ như đi mua cái bánh cái kẹo vậy?". 

Thu Hương: "Tại sao em phải suy nghĩ như thế? Ở ngoài kia còn có nhiều người bất hạnh hơn em. Gì vậy trời tui đang cần lời khuyên chứ không có nhu cầu tham gia gameshow số phận".  

Đây là loạt lời khuyên vô dụng nhất mọi thời đại, nếu không muốn bạn bè từ mặt thì chớ vội nói ra! - Ảnh 4.

(Ảnh minh hoạ)

Quỳnh Ty: "Kiểu lời khuyên "mày phải đi du lịch nhiều vào, đi nhiều mới biết nhiều, mới mở mang được tầm mắt". Mình không bảo du lịch là xấu, nhưng có 1001 cách khác để mở mang, học hỏi. Không phải ai cũng thích đi liên tùng tục đâu".

Hậu Lê: "Con trai xin đừng bảo với con gái những câu kiểu như "Đừng có ghen tuông vớ vẩn". Bản thân mình thế nào thì người ta mới phải như vậy chứ?". 

Vân Anh: "Gầy mới xinh. Xinh hay xấu liên quan gì đến gầy? Vui là được!".