Hà Nội những ngày tháng Ba thú thực là chẳng dễ chịu gì cho cam. Sáng ra còn se se lạnh, trưa đến lại nắng chang chang rồi có khi lúc tan tầm bỗng lất phất mưa gió, khó chịu cực kì! Thế nhưng như để bù đắp lại cái tiết trời có phần đỏng đảnh ấy, mảnh đất này sẽ dành tặng cho bạn những khung cảnh bình yên đầy dịu dàng chỉ nhờ một loài hoa - hoa sưa tháng Ba.
Tháng Ba về cũng là lúc mùa hoa sưa về trên phố...
Hà Nội những ngày này cũng có tuyết, nhưng là sắc trắng tinh khôi của "tuyết" hoa sưa
Nhiều người chắc cũng tự hỏi cái thứ hoa bé tí ti, chẳng mùi chẳng vị ấy thì có gì đâu mà đặc biệt nhưng bạn thử ra đường lúc này đi. Đâu đó giữa cảnh tượng đông đúc, náo nhiệt phố phường, bầu trời thỉnh thoảng lại rầm rì ẩm ướt, liệu còn gì dễ chịu hơn việc đột ngột một vùng hoa trắng bỗng lọt vào trong mắt, thơ mộng chạm tận đáy tim?
Những mảng tinh khôi lọt trọn trong tầm mắt
Đó chính là hoa sưa đấy! Mỗi cơn gió lướt qua là từng chùm từng chùm hoa sưa trắng như tuyết xôn xao trên đầu, đôi lúc lả tả những cánh hoa rơi trên vỉa hè khiến bước chân người qua cũng bất giác nhẹ lại. Bóng dáng thiếu nữ nghiêng mình làm dáng xinh trước ống kính với hoa sưa làm nền cũng trở nên duyên dáng, dễ thương hơn.
Trên phố, trước hiên nhà, cứ thỉnh thoảng ta lại bắt gặp những mảng trắng dịu dàng thế này
Từng chùm từng chùm li ti mà dễ thương đến lạ
Khung cảnh khiến lòng người ta như dịu lại
Hoa sưa mang đến cho Hà Nội khung cảnh như tuyết rơi tháng Ba
Vì những mảnh bình yên, dịu dàng, đáng yêu mang tên hoa sưa tháng Ba này mà thời tiết có đỏng đảnh, nũng nịu thêm xíu nữa thì cũng ổn thôi...
Những cây sưa cao thật cao khiến cả nền trời như nhuộm thêm màu mới
Hoa sưa như những cây cọ màu trắng vẽ lên nền trời
Đốm trắng bé xíu xiu mà dễ thương vô cùng
Bước chân người qua cũng bất giác nhẹ nhàng hơn