Đau lòng trước cái chết của người bạn thân, có lẽ đây là lý do chính khiến Khoa Trần muốn kết thúc mùa giải VBA 2019

HUY PHẠM, Theo Trí Thức Trẻ 12:18 19/07/2019

Có lẽ lý do chính dẫn tới việc Khoa Trần nói lời chia tay với Saigon Heat có liên quan trực tiếp tới người bạn thân của mình.

Cách đây ít lâu, người hâm mộ đội bóng Saigon Heat có lẽ rất bất ngờ với việc Trần Đăng Khoa nói lời "tạm chia tay" và chưa chắc về việc quay trở lại ở mùa giải năm nay.

Nếu như là người hâm mộ của đội bóng và của cầu thủ với mái tóc xù đáng yêu này, thông qua những chia sẻ trên trang Facebook cũng như Instagram của Đăng Khoa, ít nhiều cũng hiểu được lý do dẫn tới sự việc này.

Thông tin về vụ nổ súng mà bạn thân của Khoa Trần là người xấu số bị liên lụy.

Bạn thân của từ thuở ấu thơ của cầu thủ 22 tuổi này là Paul E Johnson đã phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch, sau khi bị 1 viên đạn bắn vào cổ ngày Chủ nhật vừa rồi tại Seattle Center (Mỹ). Vụ nổ súng được thực hiện bởi một số người được cho rằng đã "sốc thuốc", "mất trí" và không hề có xích mích gì với bạn của Khoa Trần.

Ngay khi có thông báo chính thức tạm chia tay VBA, chàng cầu thủ của Saigon Heat đã lập tức lên đường trở về Mỹ với mong muốn được gặp mặt người bạn thân của mình lần cuối. Thế nhưng thời gian không cho phép điều đó xảy ra. Mặc dù các bác sĩ đã hết lòng cứu chữa, Paul không thể qua được cơn nguy kịch và ra đi mãi mãi.

Những hình ảnh tưởng niệm về người bạn thân đã mất được Đăng Khoa chia sẻ trên facebook.

Trước đó trên trang cá nhân của mình, Trần Đăng Khoa đã liên tục chia sẻ những hình ảnh nhằm động viên cho người bạn thân với hy vọng điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Thế nhưng mọi thứ đã không được như mong muốn. Đau lòng trước mất mát to lớn, Khoa Trần nhớ lại kỷ niệm ấu thơ của cả hai và dành những lời tri ân về người bạn đặc biệt này trên trang Facebook cá nhân.

Đau lòng trước cái chết của người bạn thân, có lẽ đây là lý do chính khiến Khoa Trần muốn kết thúc mùa giải VBA 2019 - Ảnh 3.

Có lẽ đối với chàng trai 22 tuổi, đây là cú shock rất lớn vì mất đi người bạn thân nhất trong đời mình.

Trích đoạn những dòng tâm sự đầy cảm động của Đăng Khoa dành cho người bạn thân đã mất khi tuổi đời còn rất trẻ và còn cả tương lai ở phía trước.

"Điều đầu tiên tôi chỉ muốn nói với cậu là "cảm ơn". Cảm ơn vì đã bước vào và trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi. Cảm ơn cậu vì đã luôn ở bên tôi và ủng hộ tôi. Cảm ơn cậu vì đã là một đứa trẻ ngốc nghếch, năng động, và hoang dã. Quan trọng nhất là cảm ơn cậu vì đã là người bạn thân đầu tiên của tôi và thay đổi cuộc sống của tôi.

Cậu luôn có năng lượng ngốc nghếch nhưng đầy tích cực đối với bất cứ ai cậu gặp. Đó là điều làm cậu trở nên khác biệt. Cậu là một trong những người bạn tốt bụng và tôi luôn trân trọng tình bạn của chúng ta.

Hai mẹ con cậu luôn coi tôi như một phần của gia đình và điều đó đã thay đổi cuộc sống của tôi. Tôi sẽ không được như hôm nay nếu cậu không xuất hiện và là một phần trong cuộc đời tôi".

Đau lòng trước cái chết của người bạn thân, có lẽ đây là lý do chính khiến Khoa Trần muốn kết thúc mùa giải VBA 2019 - Ảnh 4.

Cuối cùng thì Khoa Trần cùng có thể trở về để nắm tay người bạn mình lần cuối cùng.

Đối với Đăng Khoa, đây chắc chắn là sự mất mát không gì có thể so sánh, chàng cầu thủ của Saigon Heat vẫn còn rất trẻ và với cú số lớn như vậy sẽ rất khó để cho Đăng Khoa vượt qua. Hy vọng Đăng Khoa sẽ sớm vượt qua việc này và sớm trở lại với người hâm mộ Saigon Heat.

Dưới đây là toàn bộ những dòng chia sẻ mà Trần Đăng Khoa dành cho Paul E Johnson.

"Thân gửi người anh em, bạn thân của tôi.

Tôi vẫn chưa thể đối mặt với thực tế. Tôi nghĩ rằng tôi chỉ muốn tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng này. Giờ đây tôi đang rất lạc lõng và tức giận nhưng tôi biết cậu không muốn chúng tôi như thế này này.

Điều đầu tiên tôi chỉ muốn nói với cậu là "cảm ơn." Cảm ơn vì đã bước vào và trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi. Cảm ơn cậu vì đã luôn ở bên tôi và ủng hộ tôi. Cảm ơn cậu vì đã là một đứa trẻ ngốc nghếch, năng động, và hoang dã. Và quan trọng nhất là cảm ơn cậu vì đã là người bạn thân đầu tiên của tôi và thay đổi cuộc sống của tôi.

Cậu luôn có năng lượng ngốc nghếch nhưng đầy tích cực đối với bất cứ ai cậu gặp. Đó là điều làm cậu trở nên khác biệt. Cậu là một trong những người bạn tốt bụng và tôi luôn trân trọng tình bạn của chúng ta.

Tất cả những kỷ niệm mà chúng ta đã có cùng nhau thật sự tuyệt vời. Tôi nhớ ngày chúng ta gặp nhau như mới chỉ ngày hôm qua. Tôi nhớ khi đó tôi lớp 6, tôi và những người bạn đến trường của cậu để chơi bóng rổ cùng bạn bè của cậu.

Đầu tiên chúng ta ghét nhau và muốn đập nhau nhưng sau đó chúng ta lại gặp nhau ở trường trung học và từ đó trở thành anh em. Chúng ta luôn vui vẻ mỗi ngày và làm tất cả mọi thứ cùng nhau. Từ cuộc gặp gỡ sau mỗi giờ học chỉ để quậy tung, chod dến những ngọn hải đăng và tất cả những lần ngủ qua đêm. Những lần ngủ ấy thật buồn cười. Cậu sẽ luôn là người cuối cùng đi ngủ và là người đầu tiên thức dậy.

Tất cả những chuyến đi bộ và những chuyến xe buýt dài đằng đẵng từ nhà tôi tới nhà cậu gần như từng ngày. Chỉ để chúng ta có thể đi chơi bóng rổ và làm những thứ ngốc nghếch cùng nhau.

Bất cứ khi nào cậu đi đâu đó. Cậu sẽ luôn gọi cho tôi để đi cùng. Từ giải đấu 3on3, sự kiện giáng sinh, mua sắm và các dịp khác. Tôi luôn nhớ mỗi khi chúng ta đến trung tâm mua sắm cùng mẹ của cậu, cậu sẽ luôn mua một cái gì đó cho tôi vì cậu không muốn tôi cảm thấy bị bỏ rơi. Sau đó tôi biết rằng cậu luôn quan tâm đến mọi người hơn chính bản thân mình.

Hai mẹ con cậu luôn coi tôi như một phần của gia đình và điều đó đã thay đổi cuộc sống của tôi. Tôi sẽ không được như hôm nay nếu cậu không xuất hiện và là một phần trong cuộc đời tôi.

Gia đình và con gái của cậu sẽ có chúng tôi, những người anh em của cậu chăm sóc, cậu biết điều đó mà. Chúng tôi sẽ chăm sóc cho họ.

Những lời cuối cùng của tôi cho cậu trước khi tôi đi nước ngoài là "tôi sẽ gặp lại cậu sớm thôi" và chắc chắn tôi sẽ. Chúng ta sẽ gặp lại nhau. Cậu với chúa bây giờ đang theo dõi tất cả chúng tôi và chúng tôi sẽ sống tích cực cho cậu và luôn luôn giữ cái tên của cậu sống mãi.

Tôi chỉ muốn cho cậu biết, tôi sẽ giữ tên của cậu sống mãi và mặc chiếc áo số 3 yêu thích của cậu nếu như tôi còn tiếp tục sự nghiệp bóng rổ cảu mình. Bạn sẽ luôn ở bên tôi và chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình này với nhau như chúng ta hằng mơ ước từ ngày còn nhỏ.

Cậu là một huyền thoại đối với cộng đồng Kent / Cov, người anh em của tôi.

Không phải là lời tạm biệt nhưng sẽ sớm được gặp lại cậu.

Hãy vui vẻ ở thiên đường, Paul của tôi.

Bạn thân và anh em của cậu,

Dang Tran".