Dành riêng cho Sky: “Nếu không có khán giả, không bao giờ có Sơn Tùng M-TP của ngày hôm nay”

AN, Clip: Kingpro, Theo Helino 15:53 06/07/2019

Vượt qua ranh giới giữa thần tượng và fan, đấy là tình bạn.

Những câu chuyện, tình cảm của Sky khắp nơi gửi đến Sơn Tùng M-TP bao năm qua có lẽ sẽ rất thiếu câu chữ để miêu tả hoàn chỉnh. Bởi lẽ, đây không đơn thuần là những lời chúc, lời cảm thán ngưỡng mộ, ở đó còn là lời hứa vì nhau mà trở nên tốt đẹp hơn. Sky và Sơn Tùng, họ cùng nhau lớn, cùng nhau viết nên những trang đẹp đẽ nhất trong tuổi trẻ. Đặc biệt hơn cả, họ còn dành cho nhau cái đáng quý nhất trong tình bạn, đó là sự tin tưởng, luôn bên cạnh những lúc khó khăn nhất.

7 năm, tính từ thời điểm ca khúc "Cơn mưa ngang qua" đưa Sơn Tùng một bước đặt chân vào Vpop, cũng là từng đấy thời gian Sky đồng hành cùng Sơn Tùng.

Sơn Tùng từng là ai? Một chàng ca sĩ trẻ gốc Thái Bình gắn liền với những trận "đòn roi" của cư dân mạng. Những bình luận về Sơn Tùng chỉ trích nhiều hơn là công nhận tài năng. Nhưng ở một góc phòng nào đó, bằng sự nỗ lực, chăm chỉ, ôm trong mình quyết tâm vực dậy đã giúp Sơn Tùng có được ngày hôm nay: sự công nhận, lời tung hô, tán thưởng, cùng vị thế ở tuổi 25. Và quan trọng hơn hết, suốt những ngày tháng gồng mình thoát khỏi "búa rìu" dư luận đó, Sơn Tùng luôn có Sky sát cánh, bênh vực, khích lệ, dù đôi khi sự ủng hộ đó còn bị gán với hai từ "quá khích".

Dành riêng cho Sky: “Nếu không có khán giả, không bao giờ có Sơn Tùng M-TP của ngày hôm nay” - Ảnh 1.

Tôi thực sự biết ơn sự kiên trì và trái tim quật cường trong lồng ngực của Sơn Tùng - Sky mà bao người từng khinh khỉnh đánh giá ấy. Sự tin tưởng, sự gắn kết, những khó khăn mà họ từng cùng nhau trải qua ấy, không phải chúng ta chỉ nghe là có thể thấu, là hiểu được.

Sinh nhật tuổi 23, Sơn Tùng khẳng định nỗi sợ của anh không phải thất bại, càng không phải là những lời chỉ trích, đặt điều ngoài kia. Cái Tùng sợ, điều làm anh không thể kìm lòng mà bật khóc ngay trên sân khấu chính là tình cảm của fan. Khi có điều đó quá nhiều, khiến Sơn Tùng trân quý hơn tất cả mọi vật chất trên đời thì lại càng sợ mất đi. Những giọt nước mắt trên sân khấu cùng lời chia sẻ nghẹn ngào trước hàng ngàn Sky tại buổi offline mừng sinh nhật tuổi 23 ở Hà Nội 2 năm trước, hẳn rất nhiều khán giả, kể cả Sơn Tùng cũng không thể nào quên.

Và tới ngày hôm nay, khi Tùng vừa bước sang tuổi 25, nỗi sợ lớn nhất đó vẫn còn nguyên vẹn, nhưng đã ở tâm thế khác. Tùng không còn nghẹn ngào bật khóc, song sự chân thành vẫn rõ nét ở từng câu chữ. 

Sơn Tùng M-TP "Khán giả yêu thương tôi 1, thì tôi phải yêu thương khán giả lại gấp 10 lần"

Đối với tôi, khán giả đã là một điều vô cùng tuyệt vời mà ông trời ban cho rồi. Tôi nghĩ rằng nếu khán giả yêu thương tôi một, tôi phải yêu thương lại họ gấp 10 lần, đó tình yêu thương thật lòng. Những người đã đi theo tôi cả một chặng đường sẽ có rất nhiều cách để ủng hộ thần tượng của mình, từ nghe nhạc, mua vé xem show… Đối với tôi, cách nào cũng khiến tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Tưởng tượng đi, một ngày mình đứng trên sân khấu và không còn ai đứng ở phía dưới, điều đó kinh khủng lắm. Lúc đó, mình mới nhận thấy giá trị của khán giả khủng khiếp đến cỡ nào. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi những người ủng hộ tôi đến ngày hôm nay luôn biết rõ Sơn Tùng M-TP là người như thế nào, để không bao giờ hiểu nhầm về anh ấy. Họ biết rằng anh ấy sẽ sống chết với âm nhạc, chấp nhận rủi ro và thất bại để chinh phục những nấc thang mới hơn. Và họ sẵn sàng ở đó, ủng hộ Sơn Tùng kể cả một cách thầm lặng. Khi họ nói với những người xung quanh rằng "Này, tôi tự hào lắm, Sơn Tùng là thần tượng của tôi đấy" – điều đó còn quý giá hơn tiền, quý giá hơn vàng bạc đối với tôi. Một ngày mà tôi không được nghe những điều đó nữa thì đó sẽ trở thành ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi.

Một lần, trong show sinh nhật của mình ở Hà Nội, tôi đã khóc trong khoảnh khắc hạnh phúc nhất, không phải khóc vì tôi sợ và lo lắng, mà tôi khóc vì ai rồi cũng phải dừng lại quãng thời gian mãnh liệt nhất như một con ngựa trong cuộc đời để lùi lại làm thứ công việc khác. Tôi nghĩ đến ngày đó và cảm thấy buồn, tiếc và ước gì thời gian được kéo thời gian hơn, cho mình thêm thật nhiều tuổi trẻ để gắn bó bên họ, được gần họ.

Mỗi một khán giả đến xem tôi, đứng mưa, đứng nắng chờ đợi tôi còn tuyệt vời hơn những cái như tiền bạc, sự hào nhoáng ở ngoài kia. Bạn có thể rất nổi tiếng trên mạng nhưng ra ngoài đi, khán giả của bạn đâu? Họ có dầm mưa dãi nắng để chờ bạn không? Họ có ôm bảng tên của bạn từ đầu show đến cuối show được không? Khán giả là số một đối với tôi. Nếu không có khán giả, không bao giờ có Sơn Tùng M-TP của ngày hôm nay.

Sơn Tùng M-TP

"Chẳng cần biết sẽ đi cùng nhau được bao lâu. Còn bên nhau hãy còn làm những điều đẹp đẽ... Còn bên nhau hãy còn viết cho nhau tuổi trẻ, để mai sau tự hào mà kể... Chuyện của Mưa và Bầu Trời ngày ấy…", Sky đã nói như thế về con đường đồng hành cùng Sơn Tùng.

Cuộc đời được mấy lần 10 năm? Những khán giả của Sơn Tùng có người đã trưởng thành cùng anh, có người mới chỉ là học sinh - sinh viên. Thanh xuân của Sơn Tùng và Sky cũng vì trân trọng nhau mà trở nên tươi đẹp và đáng quý biết bao. Chỉ mong chúng ta sẽ nhiều năm sau nữa vẫn giữ nguyên vẻ hồn nhiên, trong trẻo như thường lệ khi đọc những thông tin nóng hổi về Sơn Tùng - một chàng trai hay kể cả là một quý ông đã làm nên những kỳ tích vô tiền khoáng hậu từ những bản nhạc có giá trị thời đại nhất.

Dành riêng cho Sky: “Nếu không có khán giả, không bao giờ có Sơn Tùng M-TP của ngày hôm nay” - Ảnh 4.

Sơn Tùng và Sky: Còn bên nhau hãy còn viết cho nhau tuổi trẻ...