Kể từ khi điện ảnh Việt bắt đầu phát triển, đã có rất nhiều "thảm họa" về kịch bản, diễn xuất, dựng phim... bị phê phán. Tới năm 2012 này, một sản phẩm điện ảnh khác là poster phim gia nhập hội "bị khán giả dìm hàng".
Chẳng có 3 chữ S kể trên, "Dành cho tháng Sáu" trở thành tác phẩm điện ảnh trong sáng nhất từ trước đến nay - một bộ phim thuần chất cho teen và cho người Việt.
"Titanic" là tác phẩm kinh điển của điện ảnh thế giới. Trong khi đó, "Cớm học đường" lại là hiện tượng khó hiểu <a href="http://kenh14.vn/c8/2012031911332496/hoat-hinh-lui-buoc-hanh-dong-hai-len-ngoi.chn" target="_blank">từng làm mưa làm gió tại Top Box Office</a>. Ngoài ra, phim Việt "Dành cho tháng Sáu" cũng chiếu sớm 1 tuần.