Đáng yêu như phụ huynh: Thấy con mặc áo sexy, tưởng bị rách liền mang kim chỉ ra vá lại

Coca, Theo Helino 09:25 01/03/2019

Phụ huynh đúng là phụ huynh, có lúc "xì-tin" hết phần con cái và cũng có những lúc nghiêm khắc đến đáng yêu thế này!

Nhắc đến phụ huynh, chắc hẳn chúng ta sẽ nhớ nhớ ngay đến tuyển tập những câu nói cửa miệng giống nhau đến độ cứ tưởng tất cả đều có chung một ông bố, bà mẹ. Các câu nói ấy điểm sơ sơ có thể kể đến như "Mấy giờ rồi mà còn chưa ngủ?", "Mấy giờ rồi mà còn chưa dậy?", "Hồi bố/mẹ bằng tuổi mày...", "Nhìn con nhà người ta xem"... À quên, còn một câu nữa không thể không nhắc đến, đó chính là "Ăn với mặc, chẳng ra cái thể thống gì"!

Chắc có lẽ bởi vì lứa tuổi khác nhau nên gu thẩm mỹ của các phụ huynh nhiều khi khá khác so với chúng ta. Những gì chúng ta thấy đẹp, hoặc được bạn bè chúng ta khen tới tấp thì có khi đối với bố mẹ lại là một bộ trang phục đậm chất kì dị. Và ngược lại, kiểu thời trang có cho chúng ta cũng chưa chắc đã mặc đôi khi lại là chuẩn mực trong mắt bố mẹ. Chính vì lẽ này mà cô bạn dưới đây đã gặp phải một tình cảnh vô cùng dở khóc dở cười.

Đáng yêu như phụ huynh: Thấy con mặc áo sexy, tưởng bị rách liền mang kim chỉ ra vá lại - Ảnh 1.

Chuyện thì đơn giản thôi, một ngày đẹp trời nọ, cô bạn có tên Thùy Dương này đã tậu về cho mình một chiếc áo rách lệch vai khá xinh xắn. Kiểu áo này là hot trend một thời trông vừa cá tính lại vừa sexy. Tuy nhiên, chưa kịp diện mấy lần thì một buổi sáng khác đẹp trời không kém, Dương nhận ra chiếc áo của mình có gì đó khác lạ. 

Hóa ra, trong lúc thu quần áo cho Dương, mẹ Dương bỗng nhìn thấy vết rách trên áo con gái. Cứ tưởng nó là vết rách thật, mẹ cô nàng đã cặm cụi lôi kim chỉ ra vá lại cẩn thận. Và kết quả thì như các bạn đã thấy...

Đáng yêu như phụ huynh: Thấy con mặc áo sexy, tưởng bị rách liền mang kim chỉ ra vá lại - Ảnh 2.

Chiếc áo yêu thích của Dương trước và sau khi rơi vào bàn tay "gia công" của mẹ

Hình ảnh vết rách sexy nay bị che lại bằng những đường chỉ tỉ mỉ khiến Dương "dở khóc dở cười". Sau khi chia sẻ lên MXH, câu chuyện của cô bạn đã nhanh chóng thu hút hơn 27k lượt like và hàng loạt bình luận. Ngoài những comment đồng cảm thì có không ít người bỗng cảm thấy sống mũi cay cay, bởi hóa ra tình thương của mẹ có đôi khi "ngơ ngác" và đáng yêu đến lạ lùng!

Nguyễn Thùy Dung: "Chuẩn bài rồi, nhưng của mình là bà cơ. Bà vá nó lại và mắng mẹ mình là sao lại để con mặc đồ rách thế kia".

Ngọc Y: "Y mình. Áo rách te tua luôn, đỉnh hơn là có lần mẹ mình mang hẳn ra tiệm may bảo người ta may lại, thiết kế lại".

Nguyễn Trang: "Các bà các mẹ lúc nào cũng thế nhỉ. Mình mặc quần rách gối, về nhà bà thấy thế, đợi mình thay quần ra, bà lấy ra ngồi vá lại 2 bên gối cho mình bằng vải màu hoa hoè".

Nguyên Hoàng: "Còn tui là mua cái quần đùi kiểu rách ống, mẹ tui tranh thủ lúc tui đem đi phơi thì đem kéo cắt hết đi mấy sợi rách kiểu đó".

Quốc Bảo: "Hồi tổng kết cấp 3 áo sơ mi trắng được bạn bè ký tên lên làm kỷ niệm, ở trường về thay ra treo lên rồi đi chơi chiều về thấy cái áo được ngoại giặt tay sạch sẽ, mắc trên xào phơi, còn chửi đi học gì mà cái áo toàn vết mực".

Thiên An: "Mẹ chúng mình đáng yêu thực sự ấy! Haha, cũng là vì thương con thôi mà".