Đang trong cơn sốt vé, ARMY ngậm ngùi nhớ lại buổi diễn miễn phí của BTS tại Mỹ 5 năm trước với số ghế chỉ là...

Thùy Dương, Theo Trí Thức Trẻ 14:44 02/03/2019

Người hâm mộ càng thêm tự hào về những nỗ lực không ngừng của BTS suốt hơn 5 năm qua.

Mới đây, BTS khiến ai cũng phải trầm trồ, ngưỡng mộ với thành tích bán vé kỉ lục cho worldtour "Love Yourself: Speak Yourself" sắp diễn ra. Chỉ thông báo 10 ngày trước khi mở bán nhưng đến đêm 1/3, hơn 400,000 vé tại 5 sân vận động lớn ở châu Âu và châu Mỹ của nhóm đã được tẩu tán trong vòng 11 tiếng. Thậm chí, BTS một lần nữa làm nên lịch sử khi trở thành nghệ sĩ châu Á đầu tiên bán cháy vé concert ở "thánh địa" Wembley – nơi trước đó chỉ có sao hạng A của US-UK như Michael Jackson, Madonna, Eminem, Beyoncé,... làm được.

Đang trong cơn sốt vé, ARMY ngậm ngùi nhớ lại buổi diễn free của BTS tại Mỹ 5 năm trước với số ghế chỉ là... - Ảnh 1.

BTS đã bán sạch vé tại 5 sân vận động lớn, sức chứa lên đến 90,000 người chỉ sau vài tiếng mở bán

Những con số biết nói này là minh chứng cho độ phủ sóng khủng khiếp của BTS cũng như sự lớn mạnh của cộng đồng fan hâm mộ (ARMY) trên toàn thế giới chứ không còn giới hạn ở những quốc gia châu Á. Điều này cũng khiến người hâm mộ thêm cảm phục những nỗ lực của 7 chàng trai nhà Bighit, đồng thời ngậm ngùi nhớ lại buổi diểu diễn khiêm tốn mà nhóm đã thực hiện tại Mỹ 5 năm trước.

Năm 2014, trong show thực tế "American hustle life", 7 thành viên đã trải qua thời gian luyện tập vũ đạo, tìm hiểu văn hóa HipHop và đồng thời có buổi diểu diễn đầu tiên của mình ở đất nước cờ hoa. Nhưng không phải là những sân vận động được lấp đầy bởi hàng chục ngàn fan mà BTS – nhóm nhạc không danh tiếng khi ấy, đã phải đi phát tờ rơi, mời khán giả đến xem miễn phí trong hội trường chỉ vỏn vẹn 200 người.

Đang trong cơn sốt vé, ARMY ngậm ngùi nhớ lại buổi diễn free của BTS tại Mỹ 5 năm trước với số ghế chỉ là... - Ảnh 2.

BTS thông báo về buổi diễn free tại Mỹ trên twitter...

...với khán phòng chỉ 200 người

Điều này khiến không ít fan ngậm ngùi nhưng hơn hết là niềm tự hào, hạnh phúc bởi sau những năm tháng khó khăn, BTS đã nhận lại thành quả xứng đáng với "máu, mồ hôi và nước mắt" mà họ đã bỏ ra.

- "Tự hào quá Bangtan ơi! Bangtan xứng đáng với điều này và sẽ còn tuyệt vời hơn nữa!"

- "200 người có thể đến, miễn phí vào cửa. Tôi thực sự đã khóc! Hãy tưởng tượng con số 200 và bây giờ là hàng triệu người đang dõi theo bạn ngay lúc này! Tôi yêu các bạn rất nhiều, các chàng trai xứng đáng với điều này!"

- "2014, chỉ 200 người và vào cửa miễn phí. 2018, được mời tham dự và trình bày tại Grammys, album cũng được đề cử ở đó. Năm năm, hãy nhìn xem, bạn đã đi được xa đến vậy. Cảm ơn vì đã không bao giờ bỏ cuộc, bạn làm cho chúng tôi vô cùng tự hào mỗi ngày. Bạn xứng đáng với điều này, và nhiều hơn nữa!"

- "Tôi luôn ước rằng có thể biết BTS từ những ngày đầu tiên. Tôi đã bỏ lỡ rất nhiều câu chuyện sâu sắc của họ. Nhưng tôi bây giờ, sẽ không bao giờ rời đi, bảy chàng trai này đã khiến tôi yêu và tự hào rất nhiều."

Đang trong cơn sốt vé, ARMY ngậm ngùi nhớ lại buổi diễn free của BTS tại Mỹ 5 năm trước với số ghế chỉ là... - Ảnh 4.

BTS chính là minh chứng sống cho câu nói: "Có công mài sắt, có ngày nên kim."

Nguồn tham khảo: Koreaboo