Đang đi trên đường bỗng phát hiện hiện bé gái bị bỏ lại trong chiếc xe tải đóng kín, võ sĩ có hành động kịp thời giúp em được đoàn tụ với mẹ

AB, Theo Trí Thức Trẻ 23:02 17/03/2021

Tay đấm Cass Bell cùng bạn gái đã gọi cảnh sát kịp thời khi chứng kiến một em bé đang khóc trong một chiếc xe đỗ trên đường.

Sự việc xảy ra cách đây ít ngày tại thành phố Eureka, bang California. Khi đang đi bộ cùng bạn gái Chelsea Corral, võ sĩ Cass Bell bất ngờ phát hiện một em bé đang khóc trên ghế sau của một chiếc xe tải, xung quanh không hề có người thân.

Nhận thấy tình hình nguy cấp, Bell đã quay lại hiện trường trước khi thông báo cho cảnh sát địa phương. Em bé sau đó đã được đưa về trụ sở chăm sóc. Không lâu sau, mẹ của em cũng đã có mặt để đón con. Theo tờ Vechtsport, ban đầu em bé đi với bố nhưng người này đã bị giữ do liên quan tới một vụ tai nạn và "bỏ quên" luôn con.

Cảnh sát có mặt tại hiện trường để cứu em bé bị bỏ rơi  

"Chúng tôi rất lo lắng khi chứng kiến em bé nằm ở ghế sau của chiếc xe. Chúng tôi hy vọng có ai đó sẽ nhận ra đứa bé nên quay lại đoạn video hiện trường. Cô bé rất nhỏ để cho chúng tôi biết vì sao lại bị nhốt sau chiếc xe. Chúng tôi đã đến đúng chỗ, đúng thời điểm. Thật lạ khi có người bỏ chiếc xe ở giữa đường như vậy. Mẹ của em đã có mặt và thật may khi cô bé đã ổn", Bell chia sẻ.

Cass Bell, 34 tuổi, bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp kể từ năm 2018 sau khi ký hợp đồng với giải MMA danh tiếng Bellator. Bell trình diễn phong độ ấn tượng với 5 chiến thắng liên tiếp, 4 trong số này đến từ những đòn khóa hay knock-out. Tuy nhiên, ở lần thượng đài gần nhất vào giữa năm ngoái, Bell đã để thua trước đối thủ Raufeon Stots.

Vào ngày 9/4, Bell sẽ chạm trán Jornel Lugo tại sự kiện Bellator 256.

Đang đi trên đường bỗng phát hiện hiện bé gái bị bỏ lại trong chiếc xe tải đóng kín, võ sĩ có hành động kịp thời giúp em được đoàn tụ với mẹ - Ảnh 2.

Tay đấm Cass Bell đang có thành tích 5 thắng, một thua