Đang bắn nhau với IS, lính Mỹ vẫn không quên bắt Pokémon Go

, Theo Trí Thức Trẻ 16:38 12/07/2016

Dù đang trong phiên trực của mình, thế nhưng binh sĩ Louis Park vẫn bất chấp tất cả vứt súng đi để tập trung chinh phục Pokémon.

Dù mới ra mắt vào tuần trước, thế nhưng Pokémon Go đã tạo nên một cơn sốt cực lớn trên toàn thế giới. Đi đến đâu, bạn cũng có thể thấy những người cầm điện thoại trên tay đi chinh phục thú ảo. Thậm chí còn có cả những kẻ bất chấp tất cả, đi tới cùng trời cuối đất chỉ để thu phục con thú mà mình yêu thích. Tuy nhiên, nếu so sánh ra tất cả vẫn phải "quỳ" với binh sĩ Louis Park - người sẵn sàng tạm ngưng chiến đấu với phiến quân IS để đi bắt Pokémon! 

Đang bắn nhau với IS, lính Mỹ vẫn không quên bắt Pokémon Go - Ảnh 1.

Đang chiến đấu với IS, gã binh sĩ Mỹ vẫn không quên nhiệm vụ chính là đi bắt thú ảo.

Louis vốn là một lính thủy đánh bộ Mỹ hiện đang làm nhiệm vụ tại Iraq. Anh thường được giao nhiệm vụ canh giữ tại chiến trường Mosul, phía Bắc Iraq - nơi có rất nhiều phiến quân IS ẩn náu.

Vốn nguy hiểm là thế, nhưng Louis lại có vẻ không quan tâm lắm đến chuyện sinh tử. Bằng chứng là anh rất hay chia sẻ các thông tin lên quan đến cuộc sống lên mạng xã hội, và mới đây nhất chính là bức hình Louis đã vứt súng đó để bắt Pokémon ngay giữa phiên trực!

Cảm thấy như thế là chưa đủ, anh lính này còn đăng một dòng chia sẻ với tiêu đề: "Đã bắt được con Pokémon đầu tiên ở chiến tuyến Mosul. Này đám phiến quân, hãy thách đấu với tao bằng một trận Pokémon. Bắn nhau khẩu pháo chỉ dành cho bọn hèn thôi". 

Hiện tại, Louis Park đã phải xóa dòng trạng thái này đi trước khi gặp rắc rối. Nhưng qua sự việc này mới biết, Pokémon Go có sức hấp dẫn lớn cỡ nào với mọi người trên khắp thế giới.

(Nguồn: Insider)