Dàn võ sĩ gốc Việt tại ONE Championship nô nức đón Tết: Bi Nguyễn, Thành Lê trao lì xì cho người thân, Martin Nguyễn tiếc vì không được ăn xả láng

TT, Theo Trí Thức Trẻ 19:05 27/01/2020

Dù không thể trở về quê hương trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, các võ sĩ gốc Việt tại giải võ lớn nhất châu Á ONE Championship vẫn có những cách rất riêng để đón Tết Nguyên đán.

Martin Nguyễn, Thành Lê và Bi Nguyễn là 3 võ sĩ gốc Việt đang thi đấu vô cùng thành công tại ONE Championship. Năm vừa qua, họ giành được chiến thắng như chẻ tre, nhiều lần giúp võ thuật Việt có dịp tự hào với thế giới. Trong những ngày đầu xuân Canh Tý, cả 3 đã ngồi lại, có buổi chia sẻ ngắn với Sport5.vn, qua đó tâm sự những điều thú vị về Tết Nguyên Đán cũng như gửi lời chúc tới fan hâm mộ quê nhà.

Không có dịp trở về Việt Nam, anh/chị có đón Tết không và mọi người đã làm gì trong dịp đặc biệt này?

Martin Nguyễn: Tất nhiên, tôi và gia đình có đón Tết rồi. Theo tôi, điều quan trọng nhất của Tết là được sum vầy bên gia đình nên tôi dành thời gian bên gia đình tôi, với mẹ, vợ, các con và những người thân. Các con tôi rất háo hức đón Tết. Cá nhân tôi, sau nhiều tháng phải ăn tập tại Mỹ, được về với gia đình là một niềm hạnh phúc.

Tuy nhiên do lịch tập khá nặng và phải giữ thể trọng không được lên cân quá nhiều trước trận đấu tiếp theo, tôi sẽ không thể ăn uống xả láng trong dịp Tết. Điều đó khá tệ với tôi bởi Tết có rất nhiều đồ ăn, mà tôi cũng ăn uống ngon miệng lắm.

Dàn võ sĩ gốc Việt tại ONE Championship nô nức đón Tết: Bi Nguyễn, Thành Lê trao lì xì cho người thân, Martin Nguyễn tiếc vì không được ăn xả láng - Ảnh 1.

Martin Nguyễn cho rằng điều quan trọng nhất trong ngày Tết là được ở bên gia đình.

Bi Nguyễn: Tôi rất háo hức vào dịp Tết và không thể chờ để được đoàn tụ cùng mọi người, ăn những bữa cơm Tết ấm cúng, nhận lì xì và cùng gia đình tận hưởng mùa đoàn viên.

Tôi cũng thường chia sẻ về Tết với những người bạn trong phòng tập. Tôi sẽ đưa họ những bao lì xì với số tiền khác nhau, rồi xem phản ứng của họ khi mở bao lì xì ra sao. Một xíu nghịch ngợm mùa Tết, nhưng vui lắm.

Thành Lê: Là một võ sĩ chuyên nghiệp, tôi duy trì việc tập luyện trong suốt năm không ngừng nghỉ, luôn sẵn sàng cho bất cứ trận đấu nào, ở bất cứ thời điểm nào. Dù vậy, Tết là một trong số những dịp ít ỏi, tôi chắc chắn sẽ ở bên gia đình mình.”

Gia đình tôi vẫn giữ truyền thống cùng chuẩn bị Tết Âm lịch bên nhau, cùng chúc mọi người có một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt, mau thăng tiến trong công việc. Ngoài cúng gia tiên thì trao nhận lì xì chắc chắn là phần vui vẻ nhất. Cả tuổi thơ, tôi ngóng mãi ngày Tết cũng vì nó. Giờ đến lượt tôi phải trao lì xì rồi, nhìn bọn trẻ vui vẻ khi nhận những bao lì xì đỏ tôi cũng vui lây.

Dàn võ sĩ gốc Việt tại ONE Championship nô nức đón Tết: Bi Nguyễn, Thành Lê trao lì xì cho người thân, Martin Nguyễn tiếc vì không được ăn xả láng - Ảnh 2.

Thanh Lê giờ đã phải lì xì các em, các cháu.

Trong tương lai, anh/chị có dự định trở về Việt Nam để đón Tết không?

Martin Nguyễn: Có chứ. Tôi hy vọng được cùng với gia đình đón tết tại Việt Nam cũng như cho các con tôi được gần hơn với cội nguồn của mình nhưng bạn biết đấy, rất khó để thu xếp công việc và học hành tại Úc để có thể dành một khoảng thời gian dài tới Việt Nam ăn Tết được.

Bi Nguyễn: Tất nhiên rồi. Thật ra năm nay tôi định cũng gia đình ăn Tết tại Việt Nam nhưng vì để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới nên tôi đành phải hẹn lại năm sau. Thật tiếc nhưng nghề võ sỹ mà nên mình phải chịu thôi.

Dàn võ sĩ gốc Việt tại ONE Championship nô nức đón Tết: Bi Nguyễn, Thành Lê trao lì xì cho người thân, Martin Nguyễn tiếc vì không được ăn xả láng - Ảnh 3.

Bi Nguyễn dự định năm sau sẽ đón Tết ở Việt Nam.

Thành Lê: Tôi rất muốn được trải nghiệm Tết tại Việt Nam vì tôi cũng chưa lần nào tới Việt Nam. Bạn biết đấy, chắc chắn đó là một trải nghiệm thú vị khi được ăn Tết cổ truyền ngay tại quê hương mình.

Trong năm tới, anh/chị có dự định gì cho mình không?

Martin Nguyễn: Tôi vẫn sẽ tiếp tục tập luyện để bảo vệ đai của mình trong năm tới. Tháng sau, tôi sẽ trở lại Mỹ để chuẩn bị cho trận bảo vệ đai sắp tới. Tin tức về trận đấu của tôi sẽ được công bố sớm thôi. Mọi người hãy chờ nhé.

Bi Nguyễn: Mình năm nay vẫn tập trung tập luyện cho trận đấu sắp tới. Rất tiếc, hiện tại Bi đang bị chấn thương cổ tay nên không thi đấu tại Jakarta được nhưng mình tin rằng ONE sẽ trao cho mình cơ hội khác, có thể là sự kiện Việt Nam sắp tới (tháng 3). Năm qua là một năm nhiều cảm xúc của Bi, thắng có thua có, điều đó không làm Bi nản chí mà còn tạo động lực để mình được chứng tỏ bản thân. Mọi người hãy chờ đợi một Bi hoàn toàn mới của năm 2020 nhé.

Thành Lê: Dự định trong năm nay của tôi, vẫn là tập luyện và sẵn sàng trước mọi trận đấu mà ONE sắp xếp. Tôi hy vọng năm nay sẽ được ONE chú ý và trao cho cơ hội tranh đai với Martin. Chắc chắn trận đấu của 2 chúng tôi sẽ khiến mọi người phấn khích, đặc biệt là các bạn fan Việt.

Dàn võ sĩ gốc Việt tại ONE Championship nô nức đón Tết: Bi Nguyễn, Thành Lê trao lì xì cho người thân, Martin Nguyễn tiếc vì không được ăn xả láng - Ảnh 4.

Martin Nguyễn nhiều khả năng sẽ phải bảo vệ đai trước Thành Lê.

Năm mới đã tới, anh/chị có lời chúc gì tới các fan hâm mộ ở Việt Nam không?

Martin Nguyễn: Chúc mọi người năm mới phát tài, nhiều sức khoẻ và nhớ ủng hộ Martin và ONE Championship nhiều hơn trong năm tới nhé.

Bi Nguyễn: Chúc mọi người sang năm nhiều tài lộc, nhiều sức khoẻ và thành công trong công việc đã đặt ra.

Thành Lê: Mình chúc mọi người năm mới nhiều may mắn, nhiều thành công và thuận lợi trong công việc.

Martin Nguyễn là một võ sĩ người Úc gốc Việt. Anh bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2012 và có thành tích 13 thắng, 3 thua. Anh từng là nhà vô địch hạng lông và hạng nhẹ của ONE Championship trước khi phải từ bỏ chiếc đai hạng nhẹ vào năm 2018 do gặp chấn thương.

Bi Nguyễn từng có mối quan hệ "độc hại" và bị bạn trai cũ bạo hành. Chính nhờ võ thuật đã giúp cô gái 30 tuổi tự tin hơn cũng như tìm được đam mê của cuộc đời. Tại ONE, cô tranh tài ở hai thể loại là MMA và Muay.

Thành Lê là một trong những võ sĩ của ONE gây ấn tượng nhất trong thời gian qua. Cụ thể, từ ngày cập bế giải võ thuật lớn nhất châu Á, tay đấm người Mỹ gốc Việt đã thắng liền 3 trận bằng knock-out. Anh đang hy vọng được tranh chiếc đai hạng lông của Martin Nguyễn.