Dân tình Trung Quốc: "iPhone chỉ cho lũ giả tạo đáng xấu hổ, Huawei mới xứng là nhất quả đất!"

Tuấn Hưng, Theo Trí Thức Trẻ 10:20 23/05/2019

Việc chính quyền Tổng thống Trump cấm cửa hoàn toàn Huawei đã đánh vào lòng yêu nước của người dân Trung Quốc, và Apple chính là người bị thiệt nhất.

Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang đến hồi căng thẳng khi đầu tuần này, phía Nhà Trắng đã đưa ra chỉ thị cấm các công ty Mỹ giao cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho Huawei. Chính động thái này đã khiến người dân Trung Quốc vô cùng nổi giận và làn sóng "tẩy chay Apple" bắt đầu nổi lên.

Theo tờ South China Morning Post dự đoán, chính sách "cấm cửa" này có thể sẽ khiến Huawei thiệt hại nặng trong thời gian đầu, nhưng Táo khuyết mới là kẻ hứng chịu hậu quả lâu dài. Doanh số iPhone ở Trung Quốc vốn đã không được như Apple kỳ vọng, giờ lại bị người dùng nơi đây quay lưng thì không biết kết cục sẽ ra sao.

Dân tình Trung Quốc: iPhone chỉ cho lũ giả tạo đáng xấu hổ, Huawei mới xứng là nhất quả đất! - Ảnh 1.

Sam Li – một nhân viên của công ty viễn thông nhà nước ở Bắc Kinh, việc đổi điện thoại từ iPhone sang Huawei là một quyết định có phần "cảm tính." Anh nói: "Giờ mà rút trong túi ra một "con" iPhone thì quả là xấu hổ, các lãnh đạo cấp trên ai ai cũng dùng Huawei mà…"

Nhà sáng lập của một start-up thương mại điện tử cũng lên tiếng ủng hộ trên mạng xã hội WeChat: "Đổi sang dùng Huawei đi mọi người! Bọn giả tạo kia thật đáng ghét!"

Một cư dân mạng giấu tên cũng thể hiện niềm tin của mình vào sản phẩm của Huawei: "Kỷ nguyên 5G đã đến. Huawei sở hữu nhiều công nghệ tân tiến hơn hẳn so với Apple."

Dân tình Trung Quốc: iPhone chỉ cho lũ giả tạo đáng xấu hổ, Huawei mới xứng là nhất quả đất! - Ảnh 2.

Chưa rõ tương lai của Huawei sẽ đi về đâu, nhưng chắc chắn một điều rằng căng thẳng giữa hai quốc gia này sẽ khiến doanh số của "Táo khuyết" sụt giảm. Chuyên gia nghiên cứu thị trường của công ty IDC Asia Pacific, ông Kiranjeet Kaur cho biết: "Lòng yêu mến Huawei của người dân bản địa sẽ càng gia tăng mạnh mẽ nhờ lệnh cấm. Chỉ sợ rằng việc bị các đối tác cung cấp linh kiện "nghỉ chơi" sẽ khiến sản lượng máy xuất xưởng trọng nội địa bị giảm đi mà thôi."

Năm ngoái, Huawei thống trị thị trường Trung Quốc khi bán được 105 triệu máy tại quê nhà, nắm trong tay 26,4% thị phần. Đặt Apple lên bàn cân, họ chỉ đứng thứ 5 với vỏn vẹn 9,1% thị phần. Trong Quý đầu tiên của năm nay, con số này còn giảm xuống còn 7%, còn Huawei tăng thêm 3%.

Tuy nhiên, IDC cho biết Apple vẫn có sức hút nhất định với người dân nơi đây.

Dân tình Trung Quốc: iPhone chỉ cho lũ giả tạo đáng xấu hổ, Huawei mới xứng là nhất quả đất! - Ảnh 3.

"Suy cho cùng thì Apple vẫn là một thương hiệu sang chảnh, và họ có bán được hay không đều là do người dùng," Bryan Ma – phó giám đốc mảng nghiên cứu dịch vụ khách hàng ở IDC Asia Pacific. "Có người yêu nước thì sẽ nói không với đồ Mỹ, nhưng có người thì không quá quan trọng về vấn đề này."

CEO của Apple là Tim Cook cũng đã gây dựng được hình ảnh đẹp trong mắt người Trung Quốc, với việc ông đã đại diện Táo khuyết và quyên góp cho quỹ phúc lợi trẻ em và phục hồi, tái thiết sau thiên tai, đồng thời đầu tư vào các công ty nội địa như Didi Chuxing và các trung tâm nghiên cứu khác. Cook cũng nằm trong ban cố vấn của trường Đại học Kinh tế và Quản lý Thanh Hoa, vốn nổi tiếng là cái nôi của nhân tài.

Theo 9to5Mac