Đàm Vĩnh Hưng, Lam Trường chia buồn khi cha của Hồng Ngọc qua đời

, Theo Trí Thức Trẻ 14:51 09/05/2016

Người ảnh hưởng lớn với sự nghiệp của Hồng Ngọc - cha cô, đã từ trần vào sáng 9/5.

Sáng 9/5, cha đẻ của ca sĩ Hồng Ngọc và ca sĩ Khang Việt - ông Nguyễn Xuân Dinh đã từ trần tại TP Hồ Chí Minh. Theo lời kể của nhiều người, cha của Hồng Ngọc là tay trống nổi tiếng trước năm 1975. Trước khi qua đời, cha của nữ ca sĩ đã bị bệnh một thời gian dài. Dù đã chuẩn bị trước tinh thần, nhưng Hồng Ngọc vẫn vô cùng đau đớn và không tin vào sự thật này. Cô chia sẻ dòng tâm trạng đầy buồn thương trên trang cá nhân. Rất nhiều bạn bè như Bằng Kiều, Thanh Thảo, Đàm Vĩnh Hưng, Nguyễn Hồng Thuận, Bảo Anh, La Quốc Hùng... đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình nữ ca sĩ.

Nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng người anh thân thiết của Hồng Ngọc cho biết, cha chính là người có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp ca hát của cả hai chị em Hồng Ngọc. Anh chia sẻ với người em gái: "Rất rất thương em và hiểu rõ nỗi lòng em ngay lúc này. Bố là người ảnh hưởng trực tiếp lên cá tính và sự nghiệp của em nhiều lắm. Không thể nào quên được hình ảnh của bố chở em chạy show hàng đêm khi anh em mình gặp nhau. Cầu mong bố ra đi bình an và siêu thoát, phù hộ cho các con".

Đàm Vĩnh Hưng, Lam Trường chia buồn khi cha của Hồng Ngọc qua đời - Ảnh 1.

Hồng Ngọc chia sẻ nỗi đau trên trang cá nhân

Đàm Vĩnh Hưng, Lam Trường chia buồn khi cha của Hồng Ngọc qua đời - Ảnh 2.

Rất nhiều bạn bè đồng nghiệp đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới Hồng Ngọc và gia đình

Đàm Vĩnh Hưng, Lam Trường chia buồn khi cha của Hồng Ngọc qua đời - Ảnh 3.

Cha là người có ảnh hưởng rất lớn với Hồng Ngọc

Đàm Vĩnh Hưng, Lam Trường chia buồn khi cha của Hồng Ngọc qua đời - Ảnh 4.

Khang Việt đau buồn trước sự ra đi của cha mình

Hiện tại, Hồng Ngọc và Khang Việt đều đang ở Mỹ. Cả hai chuẩn bị về Việt Nam để chịu tang bố. Đây là nỗi đau lớn mà ca sĩ Hồng Ngọc phải gánh chịu vì cô và bố vô cùng gần gũi.

Lễ tẩm liệm bố ca sĩ Hồng Ngọc diễn ra vào 15h ngày 9/5 tại nhà riêng ở TP HCM. Lễ động quan diễn ra vào 5h sáng ngày 13/5, sau đó ông được đưa đi hỏa táng ở Bình Hưng Hòa.