Đàm Vĩnh Hưng, là anh bất hiếu hay anh sáng suốt?

Dũng Phan, Theo Trí Thức Trẻ 12:02 17/12/2016

Trong cái vòng kim cô của “chữ Hiếu” siết chặt lấy quan niệm Á Đông, người ta nhảy vào để chê bai anh, mà không nhận thấy những điều nghịch lý ở trong đó.

Bài toán đáng sợ

Cuộc sống này có bao giờ bạn tự hỏi: Tại sao nhiều người làm việc cật lực mà tiền đi đâu mất? Sâu xa, họ là nạn nhân của một sản phẩm trong lĩnh vực tài chính mà Albert Einstein miêu tả bằng cụm từ "sức mạnh khủng khiếp của xã hội loài người". Đấy là câu chuyện về "lãi suất kép".

Ví dụ bạn vay tôi 1 triệu, lãi suất 10%/tháng. Vào tháng 1, bạn trả tôi 1 triệu + 1 triệu x 10% = 1,1 triệu. Sang tháng 2, lãi con bắt đầu được lãi mẹ đẻ ra, bạn phải trả tôi: 1,1 triệu + 1,1 triệu x 10% = 1,21 triệu. Đến tháng 3, lãi cháu được lãi con đẻ ra, bạn phải trả tôi 1,21 triệu + 1,21 triệu x 10% = 1,331 triệu. Công thức chung của phép tính: 1,1 lũy thừa n lần x 1 triệu ban đầu: n chính là tháng/hoặc ngày nếu vay lãi ngày, được tính từ thời điểm bạn vay đến khi bạn chấm dứt chuyện nợ nần. Ráp công thức vào, sau 1 năm, số tiền bạn phải trả tôi là 3,13 triệu – gấp 3 con số ban đầu.

Như vậy nếu mẹ của Đàm Vĩnh Hưng vay 100 triệu, bà ấy phải trả 313 triệu vào tháng thứ 12. Sau 2 năm, bà phải trả 984 triệu (gần 1 tỉ). Vâng, lãi mẹ đẻ lãi con sau 2 năm là 984 triệu.

Đàm Vĩnh Hưng, là anh bất hiếu hay anh sáng suốt? - Ảnh 1.

Hình ảnh hiếm hoi Đàm Vĩnh Hưng chụp cùng mẹ (bên trái) - người đã khiến anh phải đi hát kiếm tiền để trả số nợ khủng khoảng 20 tỷ đồng

Ai cũng nhìn thấy giải quyết việc này rất dễ dàng: chỉ cần trả đứt cái tiền gốc là 1 triệu, sau đó trả luôn tiền lãi là xong. Nhưng hãy nhớ cho, một người đã vay 1 triệu, thì cái khó khăn là rõ ràng, và điều tiếp theo họ suy nghĩ chỉ là trả tiền lãi trong tháng đó. Khi họ đang loay hoay với cái chuyện trả lãi tháng (100 ngàn) hoặc trả lãi ngày (10 ngàn) thì cái tiền gốc đã âm thầm sinh ra rồi. Nên tháng tiếp theo thay vì trả 100 ngàn, họ phải trả 120 ngàn, hoặc ngày hôm sau thay vì trả 10 ngàn thì phải trả 11 ngàn. Cái tiền lãi cứ tiếp tục đè nặng lên người họ, oằn vai họ xuống mà tiền gốc vẫn chưa giải quyết.

Đến một sáng thức giấc họ chỉ nghĩ về chuyện góp nợ, nhưng thực tế họ chỉ đang góp lãi. Sau 2 năm quay đầu lại, họ đã phải trả gần 1 tỉ từ 100 triệu ban đầu. Câu trả lời cho việc những người dân nghèo càng nghèo đi, những cô gái xinh đẹp trở thành gái đứng đường, đấy là vì sự đam mê cờ bạc nên đi vay nóng mà quá ngây thơ không hiểu bài toán "lãi kép", đến khi mọi thứ vượt quá sự kiểm soát thì đã quá muộn.

Đàm Vĩnh Hưng sai hay đúng?

Bài toán cho ta sự thật mà chúng ta cứ hiểu lầm là các bất động sản hay nhẫn kim cương của anh ấy thừa sức giải quyết được. Thực tế nếu Đàm Vĩnh Hưng trả hết 20 tỉ đợt này, sẽ có 20 tỉ đợt kế tiếp. Nhưng khi ấy, đời nghệ sĩ vốn tuổi thọ ngắn lại rút tiếp rồi, tiền đâu ra nữa? Clip được dựng lên là để ngăn lại 20 đợt tỉ kế tiếp, chứ không phải là để nói với thiên hạ rằng tôi không trả nợ cho mẹ mình mà phán anh bất hiếu.

Bình tĩnh mà suy xét, trong xã hội luôn có một nghề trong bóng tối là cho vay nặng lãi. Thử hỏi, còn miếng mồi nào ngon hơn một bà mẹ đam mê cờ bạc của một người nổi tiếng? Những người cho mẹ anh vay đều là người biết bà là mẹ của Đàm Vĩnh Hưng. Cái tên Đàm Vĩnh Hưng là con dấu an toàn nhất cho việc cho vay. Bởi mẹ không trả được thì con giàu sẽ trả, nên đó là kho vàng lớn nhất mà họ cần phải 'đào mỏ'.

Tại sao Đàm Vĩnh Hưng phải khổ sở trả tiền cho ngoài xã hội khi anh có thể đưa mẹ đi du lịch và tận hưởng cuộc sống lúc về già?

Tâm sự livestream của Đàm Vĩnh Hưng vì thế không phải tạo dựng scandal hay cho thấy anh bất hiếu, đấy là lời van xin đừng có cho mẹ anh vay nữa, là lời van lơn những người chủ nợ, là lời đánh động lương tâm mẹ anh. Nhiều người phán xét anh, mà không thấy được cái đấu tranh nội tâm khủng khiếp trong lòng Đàm Vĩnh Hưng lúc livestream đó cất lên. Chuyện gia đình tế nhị, không ai vạch áo cho người xem lưng, phải lâm vào thế nào thì Đàm Vĩnh Hưng mới làm chuyện này. Đó chính là đường cùng rồi.

Đàm Vĩnh Hưng, là anh bất hiếu hay anh sáng suốt? - Ảnh 2.

16 năm trước, nữ diễn viên Hồng Kông Thái Thiếu Phân tuyên bố cô buộc phải cắt đứt quan hệ với mẹ mình. Đấy là kết quả của một nỗi đau kéo dài của nữ diễn viên từng là Hoa đán hàng đầu của TVB nhưng có một người mẹ bê tha cờ bạc. Một thời gian dài, Thái Thiếu Phân nhiều lần phải đứng ra trả nợ cho mẹ và suýt phải tuyên bố phá sản vì trắng tay. Đến khi mọi thứ đi đến giới hạn cuối cùng, cô buộc phải cắn răng đưa ra quyết định ấy, lúc đó quanh cô là những chủ nợ của mẹ đang "hút máu" cô hàng ngày, và chuẩn bị chuyển sang "hút máu" đời con của cô. Bên ngoài, mẹ cô vẫn đánh bạc.

Đàm Vĩnh Hưng đã làm chuyện khó khăn khi ngăn lại ở bước này, trước khi mọi thứ đi đến sự tồi tệ như Thái Thiếu Phân.

Đàm Vĩnh Hưng như Thái Thiếu Phân, hay bao nhiêu người con, người thân trong cuộc gặp hoàn cảnh tương tự, họ không sai nhưng họ đau. Sai là người đã ham mê vào cờ bạc mà không thấy nỗi đau của người thân mình. Bi kịch lớn nhất là ở sự tiếp tay bằng tình thương lại chính là con đường dẫn vào địa ngục. Khi dùng lí trí ngăn lại, thì nỗi khổ tâm, niềm day dứt của người trong cuộc giằng xé vô cùng mà mấy ai hiểu cho.

Chuyện một người con nổi tiếng có một người mẹ hoặc người cha bị dính vào cờ bạc không phải là chuyện hiếm trên thế giới. Đàm Vĩnh Hưng có thể không phải là nghệ sĩ duy nhất của Việt Nam có một đấng sinh thành đam mê cờ bạc để nợ cho con mình gánh, anh chỉ là nghệ sĩ đầu tiên công bố điều này. Trong cái vòng kim cô của "chữ Hiếu" siết chặt lấy quan niệm Á Đông, người ta nhảy vào để chê bai anh, mà không nhận thấy những điều nghịch lý ở trong đó.

Có một điều tôi nhận ra trong cuộc sống, mà sách đạo đức không dạy chúng ta: đó là khi bạn đặt lòng tốt vào không đúng người, đặt lòng tốt một cách mù quáng, thì không phải bạn tu nhân tích đức, mà bạn đang gián tiếp làm hại những người yêu mến bạn. Vì khi cứu giúp những việc làm sai trái, thấy rõ xấu mà vẫn cứ giúp, bạn chính đang làm khổ gia đình và những người yêu quý mình.

Xã hội đôi khi không quyết định trong một phạm trù đạo đức đơn giản.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày