Đám cưới của cô dâu 62 tuổi và chú rể 26: Mẹ chồng khoác áo truyền thống cho con dâu, hỏi sao vẫn chưa chịu gọi bà là mẹ

Bá Cường, Theo Trí Thức Trẻ 20:05 19/09/2018

Trước ngày cưới, mẹ chồng đã tặng chiếc áo truyền thống nhiều đời cho chị Sao nhưng do là chiếc áo dân tộc rất khó mặc cho đúng, nên mẹ chồng lại chính tay khoác chiếc áo ấy cho chị và chúc con dâu hạnh phúc.

Ngày mai 20/9, chị Lê Thị Thu Sao (62 tuổi, trú TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) sẽ chính thức lên xe hoa về nhà chồng trước sự chúc phúc của hai bên gia đình cùng bạn bè. Chia sẻ với chúng tôi, chị Thu Sao cho biết chị đang rất hạnh phúc, không phải chỉ vì được chồng trẻ là anh Triệu Hoa Cương (26 tuổi) yêu thương hết mực mà còn được bố mẹ chồng coi như con gái trong nhà.

Đám cưới của cô dâu 62 tuổi và chú rể 26: Mẹ chồng khoác áo truyền thống cho con dâu, hỏi sao vẫn chưa chịu gọi bà là mẹ - Ảnh 1.

Bộ trang phục truyền thống được mẹ chồng chuẩn bị cho cô dâu Thu Sao.

"Mười ngày nay chị chưa về bên nhà chồng, bố chồng hay gọi điện xuống hỏi thăm. Chú nói rằng mong con dâu và nhà gái lên thật là đông. Bên nhà trai đã mổ hơn 4 tạ thịt lợn cùng nhiều thực phẩm khác.

Đám cưới của cô dâu 62 tuổi và chú rể 26: Mẹ chồng khoác áo truyền thống cho con dâu, hỏi sao vẫn chưa chịu gọi bà là mẹ - Ảnh 2.

Cô dâu Thu Sao vui vẻ mặc bộ quần áo truyền thống chụp ảnh bên chiếc cổng hoa

Trước ngày cưới, mẹ chồng chị đã tặng chị chiếc áo mà từ đời bà ngoại của mẹ để lại, nó là chiếc áo truyền thống của gia đình. Bà bảo mong con dâu út được nhiều điều may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống. Thế nhưng chị lại không biết mặc, chiếc áo truyền thống nên cách thức mặc cũng phải sao cho đúng. Chính tay mẹ khoác chiếc áo lên cho chị, ôm ấp như là con gái và hỏi sao vẫn chưa chịu gọi bà là mẹ", chị Sao chia sẻ.

Đám cưới của cô dâu 62 tuổi và chú rể 26: Mẹ chồng khoác áo truyền thống cho con dâu, hỏi sao vẫn chưa chịu gọi bà là mẹ - Ảnh 3.

Bộ quần áo truyền thống được mẹ chồng chính tay mặc lên người cho chị Sao

Chị Sao cho biết thêm, dù cho bố mẹ chồng có trẻ hơn mình bao nhiêu tuổi nhưng họ đã sinh thành và nuôi dưỡng chồng mình nên chị vẫn sẽ lễ phép và kính trọng. Tuy nhiên hiện chị vẫn chưa dám gọi là bố mẹ, điều đó phải để dành sau lễ thành hôn.

Chia sẻ thêm với chúng tôi, bác Triệu Văn Mầu (SN 1960), bố của anh Cương cho biết, lúc đầu nghe con trai nói muốn cưới vợ lớn hơn những 35 tuổi thì ông giật mình, phải mất nhiều thời gian mới chấp nhận được. Tuy nhiên hiện tại thì gia đình rất hạnh phúc và mong con dâu từng ngày.

Đám cưới của cô dâu 62 tuổi và chú rể 26: Mẹ chồng khoác áo truyền thống cho con dâu, hỏi sao vẫn chưa chịu gọi bà là mẹ - Ảnh 4.

Chị Sao hạnh phúc hát trong đám cưới của chính mình trước sự chứng kiến và chúc phúc của người thân

"Sao đã lớn tuổi, việc sinh đẻ có thể khó khăn, là ông bà ai cũng muốn có cháu bế bồng nhưng vì tình yêu của con thì chúng tôi cũng chấp nhận. Sao trẻ hơn tuổi và rất khéo léo, chúng tôi rất hạnh phúc và mong những điều tốt đẹp nhất cho các con", bác Mầu nói.

Đám cưới của cô dâu 62 tuổi và chú rể 26: Mẹ chồng khoác áo truyền thống cho con dâu, hỏi sao vẫn chưa chịu gọi bà là mẹ - Ảnh 5.

Rất đông bạn bè, người thân đến chung vui chúc phúc cho cô dâu Thu Sao

Đám cưới của cô dâu 62 tuổi và chú rể 26: Mẹ chồng khoác áo truyền thống cho con dâu, hỏi sao vẫn chưa chịu gọi bà là mẹ - Ảnh 6.

Tối nay, đêm trước ngày chị Sao lên xe hoa về nhà chồng, rất nhiều họ hàng và láng giềng đã đến nhà uống nước, ăn bánh kẹo mừng để chúc phúc.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày