Đám cưới Ấn Độ phải hủy gấp vì bố chú rể và mẹ cô dâu tự dưng... "đưa nhau đi trốn"

Đức 2 Xích, Theo Helino 19:29 21/01/2020

Mong một ngày ấm nồng thơm làn tóc, môi hôn em đầy. Cầm tay em, sẽ mãi chẳng rời xa....

Cưới xin là việc hệ trọng cả đời, nên thành ra ai cũng chỉ mong đám cưới diễn ra thật suôn sẻ và vừa lòng mọi người. Thế mà chỉ vì gia đình "giở quẻ" mà phải hoãn cưới xin như cặp đôi dưới đây, kể cũng cay!

Được biết, đôi bạn trẻ đen đủi này vốn là hàng xóm gần nhà, đã yêu nhau được một thời gian dài và cùng mơ về "một ngôi nhà và những đứa trẻ". Trải qua bao nhiêu nụ cười và nước mắt, cuối cùng thì người bạn trai cũng đã quỳ xuống và ngỏ lời cầu hôn với cô dâu của mình.

Khỏi phải nói niềm hạnh phúc đã trào dâng thế nào khi hai ta về chung một nhà, thậm chí đôi thanh mai trúc mã còn lên kế hoạch cho đám cưới từ trước đó một năm. Thế nhưng, đời ấy mà, có mấy ai học được chữ "ngờ"...

Ngay trước thềm đại hỉ khoảng 10 ngày, bỗng dưng bố chú rể và mẹ cô dâu... biến mất như chưa hề tồn tại. Cả gia đình phát hoảng, báo tin cho cảnh sát và làm đủ mọi cách mà vẫn không biết chuyện gì xảy ra. Được biết cả hai nhà vốn là hàng xóm, lại có mối quan hệ cực kì tốt đẹp, thế nên không ai hiểu được tại sao và cái gì đã khiến 2 người kia tan biến đi mất...

Đám cưới Ấn Độ phải hủy gấp vì bố chồng và mẹ dâu tự dưng đưa nhau đi trốn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa cho mối tình trường kì này!

Bỗng, một cụ cao niên trong làng xuất hiện và nói: "Các con, đến lúc này thì ta đành phải tiết lộ một bí mật, mà chắc cái làng này chỉ có những người cao tuổi mới biết thôi". Cả làng ồ lên, người thì nghĩ rằng ngôi làng này bị ma ám và 2 người kia đã "xuất hồn", kẻ thì quả quyết biến mất mà không tìm thấy dấu vết thì chỉ có thể là... UFO. Và bí mật được tiết lộ trước sự thẫn thờ của cả làng..

Hóa ra bố chú rể (Ramesh) và mẹ cô dâu (Sarita) ngày trẻ cũng từng yêu nhau đắm đuối. Nhưng số phận đưa đẩy khiến cả hai yêu nhau mà chẳng thể đến được với nhau, dòng đời cuốn trôi mối tình để rồi em mãi bay đi theo cánh trời chim trời...

Tức mình vì không có được nàng, Ramesh quyết tâm xây nhà ngay cạnh Sarita để làm... hàng xóm, hàng ngày theo dõi xem "thằng kia" có đối xử với em tử tế không? Có hơn anh không mà em lại chọn nó! Ok, nếu em thích, thì dù là yêu hay chỉ là hàng xóm, vẫn mãi mãi "tình em là đại dương".

Năm tháng trôi qua, con của hai nhà lại vô tình "say" nhau và quyết định tiến tới hôn nhân. Lửa gần rơm lâu ngày là bén, chứng kiến cảnh hai đứa con say đắm khiến cặp đôi già mộng mơ tới ngày xưa, trong lòng tự hỏi: "Người yêu ơi, em có còn yêu anh nữa không, mà sao chẳng thấy một lời cho nhau".

Và thế là một sớm tinh mơ mùa đông, họ quyết định đưa nhau về thanh xuân, về những dấu yêu ban đầu bằng cách... bỏ trốn khỏi làng, mặc dù chỉ còn 10 ngày nữa là chính thức trở thành thông gia!

Được biết, chồng bà Sarita, tức bố cô dâu, là một nghệ nhân làm kim cương thuộc diện có của ăn của để trong làng, thời trẻ cũng là ước mơ của bao thiếu nữ. Thế nhưng kim cương dù có lấp lánh tới đâu, cũng làm sao có thể khiến Sarita lóa mắt bằng tình yêu thời trẻ với Ramesh được!

Ảnh của cặp đôi đã được đăng tải trên mạng xã hội kèm lời nhắn: "2 cụ ở đâu, về gấp để các con còn tổ chức đám cưới". Việc bỏ trốn của cặp đôi già đã sớm trở thành huyền thoại ở làng, nhưng bây giờ thì chắc chắn trở thành huyền thoại của các "true love" rồi!

(Nguồn: Newsd)