Cựu Tổng thống Obama: “Tôi không thể làm tổng thống cả đời nhưng tôi phải làm cha cả đời”

Hải Yến, Theo Helino 07:37 10/09/2019

Cựu Tổng thống Mỹ Obama luôn được biết đến là người cha mẫu mực, với ông, ngoài tình yêu vô điều kiện dành cho con thì một người cha tốt cần thiết lập cho những đứa trẻ những quy tắc và thói quen lành mạnh.

Có một rạp chiếu phim, một sân chơi bowling, một bể bơi, 5 đầu bếp toàn thời gian, hàng chục nhân viên trong gia đình để ăn kem vào bất cứ lúc nào thích; có những chuyến đi đến những vùng đất xa lạ, những bữa tối với các vị vua và những người nổi tiếng, những tay săn ảnh và những đoàn xe mô tô... Tất cả điều trên đều có thể biến những đứa trẻ ngọt ngào trở nên hống hách, tự cao; hoặc cô đơn, rối loạn chức năng. Đó cũng là những thách thức mà những ông chủ Nhà Trắng phải đối mặt khi nuôi dạy con.

Cựu Tổng thống Obama: “Tôi không thể làm tổng thống cả đời nhưng tôi phải làm cha cả đời” - Ảnh 1.

Gia đình cựu Tổng thống Obama.

Lường trước được những điều đó, ông Obama và vợ đã đề ra những quy tắc để những bận rộn và phù phiếm xung quanh không làm ảnh hưởng đến sự hình thành tính cách của hai cô con gái.

Đi ngủ từ lúc 8h tối

Nhà Obama từ lâu đã tin rằng các quy tắc và thói quen giúp trẻ em phát triển lành mạnh, đặc biệt là trong thời gian bất ổn. Do đó, cặp đôi nổi tiếng này đã thiết lập một loạt quy tắc để hướng dẫn các con.

Trong Nhà Trắng, ông bà Obama quy định giờ đi ngủ là lúc 8 giờ tối. Các cô gái phải tự đặt đồng hồ báo thức và tự mình đến trường vào buổi sáng. Họ tự sắp xếp giường và dọn phòng riêng. Hai cô bé cũng không được phép tự do xem tivi. Họ giới hạn kênh truyền hình, nhưng lại không giới hạn việc hai con xem kênh Discovery.

Cựu Tổng thống Obama: “Tôi không thể làm tổng thống cả đời nhưng tôi phải làm cha cả đời” - Ảnh 2.

Trong Nhà Trắng, ông bà Obama quy định giờ đi ngủ là lúc 8 giờ tối.

Ông Obama nổi tiếng là người nghiêm khắc với hai cô con gái của mình. Dạy con cái tự lập và mạnh mẽ là điều ông hướng đến. Ngay từ khi còn nhỏ, hai cô gái đã phải tự làm việc nhà; lớn thêm chút nữa thì đến nhà hàng để làm thêm, đến công ty để thực tập...

Trong một bài phỏng vấn trên CNN, ông Obama nói: "Bạn dành cho con cái tình yêu vô điều kiện, và sau đó bạn đề ra một số quy tắc, chúng sẽ thực sự rất tốt. Ngay khi những đứa trẻ hiểu được từ ngữ, bạn có thể bắt đầu giao cho chúng công việc cùng một số quy tắc. Tắm; Ăn đậu Hà Lan; Nhặt đồ chơi trên sàn nhà… Từ những điều nhỏ nhất đó cho đến khi chúng 16 tuổi, mọi việc đã trở nên tốt hơn".

Tất nhiên, trong cách dạy dỗ của ông Obama sẽ không có chuyện các cô con gái bị đánh đòn. Thay vào đó, họ sẽ cùng thảo luận về hành động và hậu quả. Cách làm này sẽ giúp các con nhận biết được lỗi lầm cũng như nhận thức được hậu quả.

Trẻ em cần tình yêu vô điều kiện của cha mẹ cho dù chúng thành công hay phạm sai lầm

Ngay cả khi ông Obama đã giải quyết suy thoái kinh tế và bà Obama nắm vai trò đệ nhất phu nhân, họ vẫn tìm cách duy trì trách nhiệm làm cha mẹ. Họ cố gắng, thậm chí đấu tranh để cân bằng lợi ích công cộng với mong muốn giữ gìn sự bình thường và riêng tư trong cuộc sống của con gái họ.

Ông Obama được biết đến là một người cha thời hiện đại rời Phòng Bầu dục để ăn tối với các cô gái của mình, hiếm khi bỏ lỡ một buổi họp phụ huynh và tự hào vì đã đọc tất cả bảy cuốn sách trong bộ Harry Potter với Malia.

Cựu Tổng thống Obama: “Tôi không thể làm tổng thống cả đời nhưng tôi phải làm cha cả đời” - Ảnh 3.

Ông Obama được biết đến là một người cha thời hiện đại rời Phòng Bầu dục để ăn tối với các cô gái.

Bà Obama có thể vừa cùng con làm bài tập vừa viết bài phát biểu trước các cơ quan và sinh viên liên bang. Cả hai đều cam kết giữ cho con gái của mình một cuộc sống ổn định và bình thường nhất có thể.

Trong một bài thảo luận về Ngày của Cha, ông Obama nói: Trước hết, trẻ em cần tình yêu vô điều kiện của cha mẹ cho dù chúng thành công hay phạm sai lầm; khi cuộc sống dễ dàng hay khi cuộc sống khó khăn.

Và ngay trước khi nhậm chức năm 2009, ông cũng nói: Là cha, chúng ta cần tham gia vào cuộc sống của con cái chúng ta không chỉ khi nó thuận tiện hay dễ dàng. Khi nó khó khăn và đang vật lộn, đó là lúc chúng cần cha mẹ nhất.

Ông Obama, người lớn lên mà không có cha, đã luôn quyết tâm trở thành một phần tích cực trong cuộc sống của con cái ông. Trong khi đó, bà Obama phát triển trong một gia đình có bố mẹ, coi trọng nề nếp và thói quen. Điều này giúp họ có sự đồng thuận trong cách thức nuôi dạy con cái.

Cựu Tổng thống Obama: “Tôi không thể làm tổng thống cả đời nhưng tôi phải làm cha cả đời” - Ảnh 4.

Trong 8 năm làm chủ Nhà Trắng, Michelle và Barack Obama đã cho chúng ta thấy cách họ lãnh đạo của một quốc gia và cách họ lãnh đạo gia đình như thế nào. Cả hai đều coi việc làm cha mẹ khá nghiêm túc, thể hiện rõ qua cách họ nói về công việc và cách họ nuôi dạy con cái. Do đó có thể hiểu vì sao Obama lại nói, công việc quan trọng nhất của ông trong cuộc đời là làm bố mặc dù đạt được mục tiêu sống cuối cùng là trở thành tổng thống Hoa Kỳ.

Cựu Tổng thống Obama: “Tôi không thể làm tổng thống cả đời nhưng tôi phải làm cha cả đời” - Ảnh 5.