Cựu Hoa hậu Iraq có gần 3 triệu người follow trên Instagram vừa bị bắn chết ở thủ đô Baghdad

Chan, Theo Helino 21:14 28/09/2018

Tara Fares – người mẫu, hoa hậu nổi tiếng và cũng là ngôi sao trên MXH của Iraq đã trở thành nạn nhân tiếp theo của một loạt vụ ám sát trong tuần ở nước này.

Cựu nữ hoàng sắc đẹp với gần 3 triệu người theo dõi trên Instagram - Tara Fares đã từng đoạt danh hiệu Hoa hậu Baghdad vào năm 2015, bên cạnh đó, cô còn được mệnh danh là một trong những nhân vật có ảnh hưởng trên MXH Iraq. Tuy nhiên, cô gái trẻ xinh đẹp mới 22 tuổi này không may đã bị bắn chết trong xe của mình ở Baghdad khi đi qua khu phố Kam Sara vào hôm thứ 5 (27/9). Theo tờ Kurdistan 24 cho biết, Bộ Nội vụ thông báo đã mở một cuộc điều tra về cái chết của người mẫu Tara Fares.

Thi thể của Tara Fares sau đó đã được đưa đến bệnh viện Sheikh Zaid của Baghdad lúc 5h45 sáng (giờ địa phương). Các bác sĩ nói với báo chí địa phương rằng cô đã tử vong sau khi bị bắn bởi 3 vết đạn lên người.

Cựu Hoa hậu Iraq có gần 3 triệu người follow trên Instagram vừa bị bắn chết ở thủ đô Baghdad - Ảnh 1.

Thông báo về cái chết của cô cũng đã được đăng tải lên trang Instagram cá nhân hôm 27/9

Cựu Hoa hậu nổi tiếng thường xuyên đăng tải những hình ảnh xinh đẹp và cuộc sống thường ngày của cô lên Instagram. Phần lớn đều được người hâm mộ của cô thích thú, nhưng nó được cho là đi ngược với các giá trị Hồi giáo truyền thống. Chưa rõ đây có phải là nguyên nhân khiến cô trở thành mục tiêu của các tay súng hay không.

Tara Fares sống ở Erbil , thủ phủ của Kurdistan thuộc Iraq, nhưng cô cũng thường xuyên đến Baghdad.

Nữ người mẫu - cựu Hoa hậu thường xuyên đăng tải những bức ảnh đẹp lên Instagram để chia sẻ với người hâm mộ

Sau cái chết thương tâm của cô, các fan hâm mộ đã bắt đầu đăng tải trên các phương tiện truyền thông xã hội sau khi cái chết của cô được xác nhận, họ thể hiện sự thương tiếc và bất bình khi cho rằng sự ra đi của cô thể hiện sự phân biệt đối với phụ nữ ở quốc gia Hồi giáo này. “Cái chết của Tara gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự kỳ thị, thiếu tự do và quyền lợi,” một người hâm mộ viết. "Sự thông cảm là không hề đủ."

Cũng theo tờ Kurdistan 24, chỉ trong vài tháng qua, đã có đến 3 vụ việc phụ nữ làm việc trong ngành sắc đẹp bị sát hại ở Iraq, bao gồm cả Tara Fares. Vào hồi tháng 8, phía cảnh sát đã phát hiện cái chết bất thường của hai người chủ một trung tâm làm đẹp. Và chỉ mới cách đây vài ngày, Suad al-ali, một nhà hoạt động nhân quyền ở Iraq, cũng bị bắn chết trong xe của mình ở thành phố Basra.

(Theo Independent, Thesun)