Báo chí Indonesia đồng loạt đưa tin huyền thoại của bóng đá nước này - ông Bejo Sugiantoro vừa qua đời khi bị đột quỵ. Cơn bạo bệnh đến với cựu cầu thủ sinh năm 1977 khi ông đang chơi bóng cùng bạn bè trong một trận đấu tại Surabaya.
Ngay khi phát hiện ông Bejo bất tỉnh, đội ngũ y tế lập tức có mặt, tiến hành sơ cứu và đưa HLV trưởng của Deltras FC vào bệnh viện. Dù được điều trị tích cực nhưng ông Bejo Sugiantoro không thể vượt qua. Các bác sỹ xác nhận ông Bejo qua đời vì cơn đau tim. Con trai của ông Bejo - Rachmat Irianto hiện đang thi đấu cho Persib Bandung và cũng là thành viên của đội tuyển Indonesia.
Ông Bejo Sugiantoro qua đời sau cơn bạo bệnh.
Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình ông Bejo cũng như cá nhân tuyển thủ quốc gia Rachmat Irianto. Nhiều ngôi sao xứ vạn đảo như Marselino Ferdinan cũng bày tỏ sự xót thương với một trong những huyền thoại bóng đá Indonesia.
Trong quá khứ, ông Bejo Sugiantoro từng được đào tạo tại Italy trước khi trở về quê nhà thi đấu cho CLB Persebaya. Vào mùa giải 1996/1997, Bejo cùng Persebaya giành chức vô địch Indonesia. Khi ấy, ông Bejo Sugiantoro vẫn còn là cầu thủ trẻ mới chỉ 20 tuổi. Bảy năm sau Bejo một lần nữa đưa Persebaya lên đỉnh vinh quang. Cựu trung vệ 48 tuổi được xem là thần tượng của trẻ em ở khu vực Đông Java, Indonesia.
Ông Bejo Sugiantoro được xem là thủ lĩnh tinh thần và cả chuyên môn của đội tuyển Indonesia trong giai đoạn 1997-2004. Cựu cầu thủ sinh ra tại Sidoarjo được kính trọng không chỉ ở Indonesia mà trên cả bình diện Đông Nam Á. Ông Bejo Sugiantoro giành cúp Độc Lập năm 2000 và có tấm huy chương bạc môn bóng đá nam SEA Games 1997 trên sân nhà.
Ngay sau khi treo giày vào năm 2013, Bejo ngay lập tức trở thành huấn luyện viên chuyên nghiệp. Ông dẫn dắt một số đội bóng tại Liga 2 Indonesia.