Cựu đại sứ Pháp tại Hà Nội đồng hành cùng giải Marathon xuyên Việt

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 08/10/2019

Sau Quảng Bình, chuỗi sự kiện Revive Marathon xuyên Việt tiếp tục đến với Thủ đô Hà Nội, với sự tham gia của hàng ngàn vận động viên đến từ khắp mọi miền đất nước.

Có thể kể đến là những câu chuyện truyền cảm hứng đặc biệt như câu chuyện của Lâm Sắt Iron Man, Nguyễn Thượng Việt – đẩy theo mẹ ngồi xe lăn cùng chạy bộ; hay các nhóm: HPR (Hải Phòng Runners), nhóm Hồ Lộn, nhóm VKL, nhóm Phụ nữ kiên cường (những người phụ nữ mắc bệnh ung thư vú)…

Hà Nội là một thành phố có lịch sử lâu đời, là trung tâm đầu não về chính trị, kinh tế, văn hoá, giáo dục của Việt Nam. Đây là cơ hội đặc biệt để hàng ngàn vận động viên cảm nhận về một Hà Nội rất khác khi chạy qua những cung đường đẹp và lãng mạn nhất của mùa thu hồ Gươm, hồ Tây, với 3 cự li khác nhau: 5km, 10km và 21km. Mỗi người 1 độ tuổi, một công việc nhưng đều có chung niềm đam mê, một khát khao chinh phục khi đến với chạy bộ. 

Vì sự kiện diễn ra ngay dịp cuối tuần của mùa thu Hà Nội nên thu hút rất đông vận động viên tham gia, ngoài những cá nhân hay các nhóm thì có nhiều gia đình, bố mẹ ông bà dẫn theo các bé đã có mặt từ rất sớm. Dù chỉ chạy ở cự li 5km, nhưng tin chắc rằng đây sẽ là kỷ niệm khó quên cho mọi người khi cùng luyện tập thể thao như vậy. 

Sự kiện Revive Marathon xuyên Việt tại Hà Nội đã thu hút đông đảo vận động viên trên khắp mọi miền đất nước và cả những du khách quốc tế tham gia, trong đó có sự góp mặt của những nhân vật đặc biệt trong đó có ông Jean Noel Poirier - cựu đại sứ Pháp tại Việt Nam, ông đã dành phần lớn thời gian của mình để gắn bó với Thủ đô Hà Nội, và xem Hà Nội là phần đời quan trọng của mình.

"Hà Nội có một không khí rất đặc biệt cho người Pháp, tại vì thành phố Hà Nội có nhiều biệt thự cũ kiểu Pháp, như mỗi lần đi dạo phố có cảm giác vừa tại Việt Nam vừa ở Pháp. Ở Hà Nội tôi rất thích đi dọc các bờ hồ. Thành phố Hà nội có một đặc thù là có nhiều hồ và như người Việt, thì tôi rất thích tập thể dục xung quanh hồ". Và nguyên đại sứ Pháp cũng có tình yêu rất lớn đối với bộ môn chạy bộ: "Ngoài ra, thỉnh thoảng đi bộ trong thành phố. Lộ trình chạy bộ tôi thấy rất hay. Trên cung đường chạy bộ qua Hồ Hoàn Kiếm có nhiều địa điểm rất thú vị và rất đẹp".

Cựu đại sứ Pháp tại Hà Nội đồng hành cùng giải Marathon xuyên Việt - Ảnh 1.

Nguyên đại sứ Pháp chạy bộ tập luyện tại hồ Tây

Cựu đại sứ Pháp tại Hà Nội đồng hành cùng giải Marathon xuyên Việt - Ảnh 2.

Ngoài ra chương trình Revive Marathon Xuyên Việt cũng giới thiệu đến khán giả những nhân vật có hoàn cảnh đặc biệt như câu lạc bộ Phụ Nữ Kiên Cường.

Đây là tổ chức tự nguyện của các bệnh nhân ung thư vú được thành lập từ tháng 2/2014, câu lạc bộ đến bây giờ có trên 700 thành viên trên khắp cả nước. Nói về cảm xúc khi tham gia vào câu lạc bộ, cô Nguyễn Thị Thắng chia sẻ: "Cảm giác lúc ấy như gặp được phao cứu sinh cho mình", hay như cô Nguyễn Thị Minh "Chỉ trong mái nhà ấy thì nó mới bộc lộ hết và năng lượng lan toả từ người này sang người kia, mỗi lần đi sinh hoạt về thì mình lại vui hơn, như vậy mình sẽ chiến đấu với bệnh tật tốt hơn, nên mấy chị em bảo nhau lúc nào mình cũng chỉ vui thôi, dứt khoát hệ miễn dịch sẽ tăng, bệnh sẽ thua mình". Hy vọng với tinh thần lạc quan cùng các hoạt động cộng đồng sẽ giúp các cô, các chị khoẻ hơn mỗi ngày và tiếp tục truyền cảm hứng cho những người khác, đúng như tinh thần của các cô "Sống vui, sống khoẻ, sống để yêu thương".

Cựu đại sứ Pháp tại Hà Nội đồng hành cùng giải Marathon xuyên Việt - Ảnh 3.
Cựu đại sứ Pháp tại Hà Nội đồng hành cùng giải Marathon xuyên Việt - Ảnh 4.

Cô Nguyễn Thị Minh thuộc CLB Phụ Nữ Kiên Cường

Đối với nhiều người, thể thao là một phần quan trọng trong cuộc sống. Nhưng nếu có 1 ngày, họ lại gặp biến cố với chính niềm đam mê đó thì cuộc sống sẽ thay đổi ra sao, trong khi tình yêu đối với thể thao vẫn còn? Đó cũng là câu chuyện có thật về anh Đặng Ngọc Lâm (hay còn được biết đến với tên gọi Lâm Sắt).

Trước đó anh Lâm là một người rất yêu thích chạy bộ, và đã chạy được 5 năm, là một trong những người đầu tiên chinh phục Iron man của Việt Nam. Cho đến 5/2017 là thời điểm sinh dự kiến của con gái, nên Iron Man năm đó anh Lâm không tham gia, và chỉ tự chạy 1 cự ly full Marathon, và trong quá trình tập luyện cho thành tích đó thì anh Lâm gặp tai nạn, bị ngất đi khi chạy quanh Hồ Gươm. Sau khi tỉnh lại, thì sức khoẻ anh không còn như trước, đó cũng là lúc anh tập trung nhiều hơn đến việc đào tạo cho trẻ con: "Cái việc mình cần làm cho các bạn nhỏ là khơi gợi niềm đam mê, cho các bạn tham gia cùng các bạn nhỏ khác để các bạn cảm thấy thích hơn và yêu mến bộ môn chạy bộ nhiều hơn" – anh Lâm chia sẻ về dự định tiếp theo.

Mỗi câu chuyện lại mang khán giả đến với những động lực khác nhau để bắt đầu chạy Marathon. Chương trình truyền hình thực tế Revive Marathon Xuyên Việt phát sóng hàng tuần vào lúc 20h thứ 7 hàng tuần trên VTV3.

Cựu đại sứ Pháp tại Hà Nội đồng hành cùng giải Marathon xuyên Việt - Ảnh 5.
Cựu đại sứ Pháp tại Hà Nội đồng hành cùng giải Marathon xuyên Việt - Ảnh 6.

Anh Lâm Sắc và gia đình

Về nhãn hàng Revive

Nhãn hàng Revive (thuộc công ty cổ phần Suntory Pepsico Việt Nam) là đơn vị tài trợ chính của giải Marathon Xuyên Việt và là nhãn hàng nước uống điện giải giúp bù nước bù khoáng tức thì, thích hợp trong quá trình vận động. Với sự đồng hành này, nhãn hàng Revive mong muốn tiếp thêm động lực và truyền cảm hứng cho người dùng chinh phục những khát khao trên đường chạy, và cả trong cuộc sống.

Nước uống Isotonic Revive là dòng nước uống điện giải thuộc công ty Suntory PepsiCo Việt Nam. Với công thức I-Hydr8, kết hợp giữa các Vitamin cần thiết (B3, B6, B12), khoáng chất, chất điện giải (Natri, Kali) giúp xua tan cơn khát, bù nước bù khoáng tức thì để bạn luôn tận hưởng từng giây phút sống hứng khởi mỗi ngày.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày