Cựu binh người Mỹ cầm súng quậy tung quán bar để trừng trị ca sĩ vì tội hát chán

Đức 2 Xích, Theo Trí Thức Trẻ 21:00 09/03/2020

Hãy cẩn thận khi quyết định cất tiếng hát ở chỗ đông người nhé các bạn.

Jason Allen Huff, 34 tuổi, đã bị cảnh sát hạt Porter khởi tố hình sự dựa trên việc sử dụng vũ khí chết người cấp độ 5 tại nơi công cộng. Được biết, Jason đã say xỉn và khống chế một người phụ nữ bằng súng, sau đó leo lên ôtô với ý định đe dọa tinh thần nạn nhân. 

Nguyên nhân bắt nguồn khi Jason đang ngồi tại quán bar và cảm thấy thất vọng tràn trề với giọng hát của ca sĩ đang biểu diễn. Sự khó chịu với âm thanh chói tai, tiền sử rối loạn tâm lý đi kèm với chút men say khiến Jason nổi cáu và có ý định lao lên sân khấu... tẩn cho ca sĩ kia một trận nhớ đời.

Cựu binh người Mỹ cầm súng quậy tung quán bar để trừng trị ca sĩ vì tội hát chán - Ảnh 1.

Chân dung Jason Allen Huff.

Không may, Jason đã bị trượt chân và vấp ngã dưới sân khấu. Trong khi được những người khác đang đỡ dậy, hắn đã bất ngờ lao tới và sử dụng khẩu Glock 18mm để trấn áp một người phụ nữ, sau đó nhốt cô này trong oto để đe dọa tinh thần.

Ngay lập tức, người em họ đi cùng Jason đã hô hoán với mọi người tránh xa để đảm bảo an toàn, vì Jason đã từng làm việc trong quân đội và "có vấn đề về tâm lý". 

Cựu binh người Mỹ cầm súng quậy tung quán bar để trừng trị ca sĩ vì tội hát chán - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Rất may, cảnh sát đã có mặt kịp thời để xử lý vụ việc và đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người. Khi bị bắt, Jason vẫn đang lâng lâng trong cơn say và liên tục hú với các sĩ quan kiểu "Chơi luôn bạn ơi" và "Ổn không, lại huệ à?". 

Được biết, Jason đã từng là lính thủy đánh bộ tại Quân đội Mỹ, nhưng anh này cũng có tiền sử bị PTSD (rối loạn stress hậu sang chấn tâm lý) và đang có vài vấn đề rắc rối cá nhân. 

Đó cũng chính là lý do khiến người em họ rủ Jason đi hát tại quán bar để giải tỏa stress và nguyên nhân của mọi rắc rối! 

(Nguồn: NWI Times)