Cuộc sống mẹ kế - con chồng của diễn viên Huỳnh Như: Thương con, thương cả mẹ ruột của con

Cao Thanh Hương, Theo Pháp luật và Bạn đọc 09:19 30/12/2021

"Bây giờ, Như và mẹ ruột Đông khăng khít, trao đổi về con mỗi ngày, trò chuyện mỗi ngày rất thoải mái", vợ Khánh Đơn - diễn viên Huỳnh Như trải lòng về cuộc sống mẹ kế - con chồng.

Những ngày qua, câu chuyện thương tâm về bé gái 8 tuổi bị "dì ghẻ" bạo hành tới chết khiến bao người nhức nhối. Có lẽ chưa bao giờ, câu hát "Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng" lại đúng và đau lòng đến thế.

Thế nhưng, không phải trong xã hội này, lúc nào "dì ghẻ" cũng là người ác độc và nhẫn tâm như trong vụ việc đau lòng kia. Trên đời này, vẫn có những mối quan hệ con chồng - mẹ kế vô cùng tốt đẹp. Chuyện của diễn viên Huỳnh Như là một ví dụ điển hình.

Huỳnh Như kết hôn với ca sĩ Khánh Đơn khi anh đã đi qua hôn nhân đổ vỡ và đang làm ông bố đơn thân. Vượt qua hết những lo sợ, trở ngại, họ đã đến với nhau bằng tất cả yêu thương.

Nhưng điều đáng trân trọng hơn hết là mối quan hệ giữa con chồng và Huỳnh Như lại vô cùng tốt đẹp. Con riêng của Khánh Đơn gọi Huỳnh Như là mẹ và yêu cô không khác gì mẹ ruột. Ngay cả bài văn ở trường yêu cầu viết thư cho mẹ, cậu bé cũng chọn viết cho Huỳnh Như với những lời lẽ yêu thương ngập tràn thay vì viết cho mẹ đẻ.

Về phần Huỳnh Như, cô làm gì cũng nghĩ tới con bằng tất cả yêu thương. Bởi ngay chính Huỳnh Như từ nhỏ đã thiếu thốn tình yêu thương của cha mẹ nên cô yêu thương cậu bé như thể bù đắp cho chính sự thiệt thòi của mình...

Cuộc sống mẹ kế - con chồng của diễn viên Huỳnh Như: Thương con, thương cả mẹ ruột của con - Ảnh 2.

Gia đình nhỏ của Huỳnh Như và Khánh Đơn

Cho yêu thương thì sẽ được nhận yêu thương

Vụ bé gái 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành tới chết là câu chuyện thương tâm, khiến rất nhiều người bức xúc những ngày qua. Huỳnh Như có biết về chuyện này và bạn nghĩ gì?

Vụ việc này quá rầm rộ, nhất là liên quan tới trẻ em. Bản thân Như cũng là mẹ của 2 bé nên Như quan tâm, theo dõi những thông tin này. Thật sự là rất đau lòng. Chuyện làm Như vô cùng phẫn nộ và bức xúc.

Trong vụ việc này, mọi người không chỉ lên án người mẹ kế, người cha ruột mà còn rất giận và trách người mẹ ruột vì đã để con gái mình rơi vào tình huống bi thương đó. Bởi nói gì thì nói, nếu người mẹ thật sự thương và lo cho con, không lẽ lại không biết con mình sống khổ sở, bị bạo hành như vậy. Bản thân Huỳnh Như cũng là mẹ, bạn nghĩ thế nào?

Như nghĩ, trách móc người mẹ ruột là sai. Chị ấy đáng thương hơn đáng trách. Hơn nữa, theo như thông tin Như đọc được thì người mẹ ruột bị cấm gặp con. Giờ cứ nghĩ tới cảnh, người mẹ ruột đối diện với sự thật mất con, nhất lại là mất trong tình huống đau đớn như thế này, thì không biết phải làm sao. Số phận đã quá khắc nghiệt với chị ấy rồi.

Mới đây, trong vụ việc bé gái 8 tuổi, dân mạng đang chia sẻ hình ảnh cô bé và người cha ruột cùng hôn người mẹ kế trong ngày sinh nhật của người mẹ kế. Bức ảnh này viral bởi nó phản ánh lối sống ảo của mọi người hiện nay. Huỳnh Như nghĩ sao về điều này?

Thật ra, ai cũng muốn xây dựng hình ảnh đẹp cho mình nhưng những hình ảnh đẹp đẽ đó chỉ tồn tại bền vững khi mình là con người thật như vậy. Thời gian sẽ trả lời hết.

Không ai dùng giấy gói lửa. Với thế giới phẳng 4.0 như hiện nay, nếu giả dối sẽ sớm bị phát lộ ra ngay. Và đây là thời điểm để trả lời chính xác nhất cho tính cách của người mẹ kế.

Cuộc sống mẹ kế - con chồng của diễn viên Huỳnh Như: Thương con, thương cả mẹ ruột của con - Ảnh 3.
Cuộc sống mẹ kế - con chồng của diễn viên Huỳnh Như: Thương con, thương cả mẹ ruột của con - Ảnh 4.

Huỳnh Như và con riêng của chồng - ca sĩ Khánh Đơn. Cô yêu thương cậu bé thật lòng và cậu bé cũng dành cho cô tình yêu chẳng khác nào mẹ ruột

Theo cách nói của người Việt mình thì Huỳnh Như cũng là "mẹ kế". Tuy nhiên, theo tôi được biết thì mối quan hệ của Huỳnh Như và con của chồng lại rất tốt. Huỳnh Như có thể chia sẻ rõ hơn?

Nhiều ngày nay, từ khi cộng đồng mạng rầm rộ vụ bé gái này, Như được bạn bè cũng như chồng dành cho mình nhiều lời yêu thương hơn, nhiều lời cảm ơn hơn. Đặc biệt là anh Khánh Đơn, anh cảm thấy may mắn khi bên cạnh anh là người bạn đời hiền lành, nhân hậu.

Như không tự tâng bốc mình đâu vì việc Như bên cạnh con cũng 5 năm rồi, không phải ngày một ngày hai, không phải vài bữa, nửa tháng. Cho nên, nếu mình giả dối thì không thể cố gắng ngày này qua năm khác được.

Và, ngay từ đầu, con không phải là vấn đề mà Như khúc mắc. Như và con có thể khăng khít yêu thương như bây giờ là do ngay từ đầu, Như đã gieo một hạt mầm xanh rồi. Cho yêu thương thì sẽ được nhận yêu thương. Đấy là vấn đề mà Như cảm thấy mình tự tin nhất, hãnh diện nhất ở bản thân vì mình đã làm một người mẹ rất tốt.

Thương con riêng, thương cả vợ trước của chồng

Người ta bảo "mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng". Huỳnh Như đã bao giờ lo ngại về ánh mắt người đời và cái quan điểm bao đời sẽ bị áp vào mình?

Có chứ. Thời gian đầu, Như bị quan điểm này áp đặt vào mình nhiều lắm nhưng Như im lặng và làm tốt nhất trách nhiệm của mình. Mình có thể giải quyết vấn đề theo cách nhẹ nhàng nhất mà. Nếu bây giờ, mình vỗ ngực xưng tên rằng, tôi tốt thì chắc gì họ đã tin. Cho nên Như cứ im lặng và thời gian sẽ trả lời thay Như.

Cho đến hôm nay, những người thân cận, bạn bè hay người thân hoặc thậm chí là mẹ ruột của Đông cũng không một ai dám đứng trước mặt Như và cho rằng, Như là người mẹ kế không tốt.

Như thương con và thương cả hoàn cảnh mẹ ruột của Đông vì cùng là phụ nữ nhưng số chị ấy lận đận hơn mình. Bây giờ, Như và mẹ ruột Đông khăng khít, trao đổi về con mỗi ngày, trò chuyện mỗi ngày rất thoải mái.

Như luôn dạy con rằng, con không được quên đi cội nguồn của mình. Như yêu bằng cảm xúc nhưng trên các vấn đề, Như luôn xử trí bằng lý trí của mình. Hợp tình, hợp lý. Chắc đó cũng là đức tính khiến chồng và mọi người yêu mến Như.

Không chỉ yêu thương con riêng của chồng mà Huỳnh Như còn có quan hệ rất khăng khít với mẹ ruột của bé

Theo Huỳnh Như, nếu ở vào hoàn cảnh mẹ kế - con chồng sống chung một nhà thì có cần, có nên đặt ra nguyên tắc, để không người mẹ kế không bị "mang tiếng" ác?

Như nghĩ, khi mình thật sự có tình cảm với con, yêu con thì mình không cần theo nguyên tắc nào cả vì các vấn đề được giải quyết trong tình yêu thương. Còn khi mình gượng gạo, phải cố gắng mỗi ngày thì có đặt ra nguyên tắc thế nào đi nữa, mình cũng không làm được.

Hôn nhân đổ vỡ là điều không ai muốn nhưng nếu mình đã chọn đối phương là người có con riêng thì Như xin mọi người hãy đặt đứa trẻ lên hàng đầu. Không ai ép mình đi con đường đó để rồi khi bước vào lại làm tổn thương con trẻ, làm hại cả chính bản thân mình nữa.

Chúng ta chỉ có một lần để sống, hãy gạt bỏ bớt sự sân si, ích kỷ và rèn luyện mình yêu thương mọi thứ. Sống kiếp này, chỉ biết kiếp này. Hãy yêu thương con trẻ nhiều hơn nữa, đừng làm tổn thương con. Vết thương trên da thịt có thể lành nhưng vết thương trong lòng, trong tâm hồn thì không, rất khó để nguôi ngoai.

Cảm ơn Huỳnh Như đã chia sẻ!

https://soha.vn/cuoc-song-me-ke-con-chong-cua-dien-vien-huynh-nhu-thuong-con-thuong-ca-me-ruot-cua-con-20211229155554599.htm