Cuộc sống của bạn sẽ ra sao nếu không kết hôn?

Cô Chang, Theo Trí Thức Trẻ 00:03 16/03/2021

Kết hôn hay không, đó cũng là lựa chọn của bạn!

Nếu bạn không kết hôn, bạn cũng không nhận ra bản thân đã bước sang đầu 3. Bạn thức dậy, trang điểm, đi làm kiếm tiền, về nhà, tập thể dục, trồng hoa, đi du lịch. Cuộc sống của bạn vẫn tràn đầy màu sắc. Nhưng nếu bạn là phụ nữ, bạn thấy xung quanh mình đều dẫn theo con nhỏ đến các buổi gặp mặt, họp lớp. Họ có con nên cũng hạn chế số lần đi chơi cùng bạn, dành thời gian cho con. Thay vì đi du lịch thế giới cùng bạn thì họ lại tìm những nơi thích hợp cho trẻ em chơi, mà phải gần nhà.

Cuộc sống của bạn sẽ ra sao nếu không kết hôn? - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Ở tuổi 40, bạn chẳng thể ôm hết các sở thích, chỉ giữ lại một hoặc hai cái, nhưng điều này vẫn có thể khiến bạn hạnh phúc. Cuộc sống của bạn phong phú, thế giới tinh thần tràn trề hạnh phúc. Hầu hết bạn bè cũng không còn gặp nhau, chỉ có mấy đứa thân ơi là thân một năm gặp lại 1-2 lần. Giờ bạn đã có thể hẹn họ đi chơi một vòng thế giới, họ không cần phải vội vã về nhà, họ có thời gian dành riêng cho mình vì con họ đã lớn.

Năm 50 tuổi, có thể vẻ ngoài của bạn vẫn trẻ hơn so với những người cùng tuổi. Lúc này bố mẹ bạn đã già, bạn đã dành phần lớn tâm tư và sức lực cho việc phụng dưỡng bố mẹ. Nhưng có những mũi tên ở một số dòng trong tờ giấy khám sức khỏe, rõ là bên ngoài vẫn tốt, nhưng cơ thể của bạn cũng trở nên già đi; các chỉ số cũng khiến bạn bất an, lo lắng.

Cuộc sống của bạn sẽ ra sao nếu không kết hôn? - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Ở tuổi 60, các bạn già của bạn đã chăm sóc cho mấy đứa cháu, hoặc mấy đứa cháu đó cũng đã có thể tự lo cho mình. Bạn có thể ngắm những buổi hoàng hôn cùng nhau. Nhưng trong đầu bạn vẫn đang suy nghĩ về việc nghỉ hưu.

70 tuổi và điều kiện của bạn cũng tốt. Bạn nghĩ mình nên nhờ ai đó chăm sóc. Đi dạo, gặp gỡ hàng xóm láng giềng, khiêu vũ ở quảng trường và hay ngồi nghe chuyện ở cửa hàng tạp hoá. Ngày tháng thật nhàn nhã. Sở thích từ tuổi đôi mươi vẫn có thể tiếp tục, nó trở thành nguồn nuôi dưỡng tinh thần của bạn.

Nếu bạn có thể sống đến năm 80 tuổi, khả năng cao là bạn sẽ vào viện dưỡng lão. Lúc đó, có lẽ sẽ hơi khổ. Không ai đến thăm, không ai quan tâm, sống ngày qua ngày. Bạn có thể bị một vài người già hỏi vì sao không có con cái đến thăm. Nhưng điều bạn quan tâm chỉ là mình có thể sống được mấy năm nữa?

Còn nếu bạn quyết định kết hôn, không phải người đàn ông giàu có hay đầy năng lực, mà chỉ là một người bình thường, có nhà riêng, mức thu nhập cũng tương đương bạn. Thì mọi thứ, lại khác. Tôi rất thích một câu: Bản chất của con người là tổng hoà của mọi mối quan hệ xã hội. Từ góc độ này, dù bạn kết hôn hay sinh con, nó cũng sẽ giúp bạn gắn kết hơn với xã hội.

Cuộc sống của bạn sẽ ra sao nếu không kết hôn? - Ảnh 3.

Ảnh minh hoạ

30 tuổi và có một đứa con. Mặc dù thu nhập đã tăng gấp đôi (2 khoản lương) nhưng các chi phí khác cũng tăng gấp ba. Đứa trẻ chính là một máy tiêu tiền. Tất nhiên, bạn không có thời gian để tập thể dục, không có thời gian trồng hoa, không có thời gian đi du lịch, nhưng vẫn phải đi làm bình thường, tất cả thời gian còn lại đều dành cho chồng và con. Các buổi họp phụ huynh, các lớp học đặc biệt cho con, trường luyện thi… cũng khiến bạn bận tâm không kém.

40 tuổi. Con bạn đã lớn hơn, nhưng con đường thăng tiến của bạn cũng bị ảnh hưởng. May mắn thay, lương của chồng bạn cũng đã cao hơn, các khoản chi trong nhà cũng đã đỡ hơn một chút. Nếu không tự giác, ý thức về bản thân, thì rất có khả năng bạn sẽ trở thành một bà cô trung niên béo ú.

Cuộc sống của bạn sẽ ra sao nếu không kết hôn? - Ảnh 4.

Ảnh minh hoạ

Tuổi 50, đứa trẻ đấy nay đã lớn rồi. Bạn cảm thấy đỡ hơn một chút sao? Không. Nếu có con trai thì phải tính tiền mua nhà, mua xe, tiền sính lễ khi con lấy vợ. Nếu có con gái, thì ngày nào cũng lo con lấy chồng xa. Nếu có đứa cháu thì rất chiều, hay cáu gắt với con dâu, cũng có thể chẳng ưa con rể.

Ở tuổi 60, khả năng cao cháu bạn đã không cần bạn phải chăm sóc từng li từng tí nữa. Bạn rảnh rỗi hơn, bạn có thể tiếp tục những sở thích ngày xưa, chẳng hạn như tập dưỡng sinh thay vì những bài tập đốt calo, nướng bánh, vẽ tranh, hay đi du lịch chẳng hạn.

Sang đến tuổi 70, bạn không thể đi xa nhà nữa. Nếu con cháu chuyển ra ở riêng thì mỗi tháng sẽ có 1-2 bữa cơm gia đình, nếu không thì vài chiếc video được gửi cũng khiến bạn vui hơn.

80 tuổi, bạn có thể đã chia tay với người bạn đời của mình. Bạn buồn, nhưng bạn không thể làm được gì. Có thể con cái sẽ đưa bạn về nhà chăm sóc, cũng có thể đưa bạn về viện dưỡng lão, nhưng chí ít cũng có chỗ dựa tinh thần. Biết đâu con cháu sẽ đưa bạn về nhà trong dịp Tết Nguyên đán, ăn bữa cơm đoàn viên, kể chuyện cả một năm.

Thích làm gì thì làm, không có trường hợp nào là đúng - sai tuyệt đối. Tất cả chỉ phụ thuộc vào cuộc sống mà bạn thích. Nếu bạn chọn độc thân mãi mãi, đó là lựa chọn của chính bạn. Không có gì đáng trách. Còn nếu bạn vẫn có thể tìm thấy một người đàn ông, cùng chí hướng, ăn nói tốt, hãy ở bên anh ấy cho đến khi cùng già đi.

Ảnh: Internet