Cuộc đời đủ ngang trái rồi, ai đó có thể ngừng gắn hoa lên đầu HLV Thu Phương được không?

Lana, Theo Helino 23:58 27/08/2018

Chưa nói đến bộ váy sến sẩm đáng bị trừ 10 điểm tinh tế mà chỉ nói riêng bông hoa kém duyên trên đầu HLV Thu Phương thôi đã đủ tốn giấy mực lắm rồi.

Gừng càng già càng cay nhưng càng có tuổi thì phong cách của HLV Thu Phương càng đáng để người ta quan ngại hết sức. Ừ thì 45 chưa phải là già nhưng cũng không còn đủ trẻ trung để cô cài nguyên một bông hoa đỏ hững hờ trên đầu như trong đêm bán kết chương trình Giọng Hát Việt (The Voice) 2018 đâu. 

Cuộc đời đủ ngang trái rồi, ai đó có thể ngừng gắn hoa lên đầu HLV Thu Phương được không? - Ảnh 1.

Xuất hiện tại đêm diễn quan trọng này, các HLV đều chọn trang phục theo tông đỏ đen, đủ dữ dội, đủ huyền bí mà vẫn không quá nhàm chán. Về phần mình, HLV Thu Phương tất nhiên cũng không chọn đồ lệch dresscode. Có điều, chiếc váy trăm hoa đua nở lại đính thêm triệu tỉ loại hạt lấp lánh ánh sao của cô xem chừng chưa đủ để xếp vào bậc tinh tế. Hay nói cách khác, nó chạm đáy sự sến và hoàn toàn đi lệch phong cách mạnh mẽ lẫn vẻ ngoài từng trải của giọng ca nội lực này. Thôi thì bù lại, nó vẫn tăng độ lấp lánh (đúng nghĩa đen) cho Thu Phương trên sân khấu. 

Cuộc đời đủ ngang trái rồi, ai đó có thể ngừng gắn hoa lên đầu HLV Thu Phương được không? - Ảnh 2.

Nhưng, nếu người ta có thể bỏ qua cho chiếc váy thì chẳng thể làm ngơ trước bông hoa hồng thắm đượm vô bờ bến, lơ lửng mà không rơi trên đầu HLV Thu Phương. Là nhân vật kì cựu trong làng giải trí, lăn lộn ở showbiz suốt cả chục năm, liệu Thu Phương đã chịu sự thúc ép của thế lực ghê gớm nào để rồi cam chịu "chơi" luôn combo tóc đỏ hoa đỏ thế nhỉ? Ai không biết lại nghĩ cô vừa chạy vội từ show tuồng chèo nào đó, mướt mải tới The Voice để ghi hình cũng nên. 

Cuộc đời đủ ngang trái rồi, ai đó có thể ngừng gắn hoa lên đầu HLV Thu Phương được không? - Ảnh 3.

Sai quá sai, sến quá sến, nhức nhối quá nhức nhối. Nếu lấy số 10 làm đỉnh cao trong thang điểm đẹp thì sự xuất hiện vô duyên của bông hoa, song kiếm hợp bích cùng bộ váy, có lẽ nên bị cho xuống âm vô cùng. Quả thật uổng cho một gương mặt đẹp, một vóc dáng săn chắc. Thương lắm, Thu Phương ơi. 

Cuộc đời đủ ngang trái rồi, ai đó có thể ngừng gắn hoa lên đầu HLV Thu Phương được không? - Ảnh 4.