"Cuộc đời con sẽ không còn gì nữa nếu một ngày kia con không có mẹ"

Yingie - Clip: KingPro, Ảnh: Việt Phố Cổ, Theo Trí Thức Trẻ 17:22 14/03/2017

"Cảm Ơn Mẹ" đã kết thúc chuyến hành trình của mình, thế nhưng những thông điệp yêu thương được gửi gắm qua chiến dịch ý nghĩa này sẽ còn mãi.

Hai chữ "Cảm ơn" tuy rất ngắn ngủi nhưng lại mang trong mình ý nghĩa lớn lao. Tuy vậy, cũng giống như lời xin lỗi và lời yêu, lời cảm ơn được coi là một trong những điều khó nói nhất trên đời. Với thông điệp triệu lời nói cũng không bằng một lời cảm ơn, "Cảm Ơn Mẹ" do Kenh14.vn và KingPro phối hợp thực hiện đã ra đời để biến điều khó nói ấy trở nên dễ dàng hơn.

Chiến dịch video thực tế "Cảm Ơn Mẹ" đã ghi lại những khoảnh khắc chân thật nhất khi những nhân vật được chọn tham gia chương trình có cơ hội ôn lại kỷ niệm với người mẹ thân yêu, nơi bạn được lắng nghe những chuyện mẹ chưa bao giờ kể và hơn hết đây là nơi lời cảm ơn của những đứa con được gửi trao đến những người mẹ như một cách thể hiện tình yêu thương.

8 cặp mẹ con là 8 câu chuyện của những con người với xuất thân khác nhau, thế nhưng tất cả đều có một điểm chung, đó chính là những câu chuyện ấy đều vô cùng cảm động và khiến bạn cảm thấy thấm thía hơn những yêu thương gia đình và thứ phép màu mang tên Tình mẫu tử.

"Dù có ba bốn chục tuổi, trong lòng Mẹ, con vẫn còn bé xíu…"

Đó là câu chuyện về người mẹ tên Nga và cô con gái tên Thương (24 tuổi). Những trải nghiệm cùng "Cảm Ơn Mẹ" đã giúp cặp mẹ con ấy có cơ hội trải lòng và gỡ bỏ những hiểu lầm không cần thiết.

Thương là một thiếu nữ 24 tuổi xinh đẹp, tự tin, có một công việc ổn định. Mẹ Nga thì vẫn vậy, vẫn thương con như những ngày xưa còn khó khăn phải đặt con trên tấm áo mưa vừa trông vừa bán hàng, vẫn chăm lo cho con từ những việc làm nhỏ nhất như vén chăn cho Thương mỗi tối, tỉ mỉ chuẩn bị từng món ăn cho Thương hay thức đợi mỗi khi Thương đi làm về trễ. Ấy thế nhưng Thương, cũng như nhiều bạn trẻ khác, cứ bận rộn với guồng quay cuộc sống của riêng mình mà quên mất những người thân yêu nhất quanh mình.

Cuộc đời con sẽ không còn gì nữa nếu một ngày kia con không có mẹ - Ảnh 2.

Việc con gái bận bịu đi làm và ít khi thể hiện tình cảm với ba mẹ khiến mẹ của Thương rất tủi thân. Mẹ của Thương cũng giống như mọi bà mẹ khác trên đời, cô không cần điều gì lớn lao, chỉ mong Thương khỏe mạnh và đừng vô tâm với mẹ như trước. Đó có thể là một lời nhắn chúc mừng sinh nhật mẹ, là một lời chia sẻ về công việc cuộc sống…

Thật may là hai mẹ con đã có dịp ngồi lại và nói chuyện cùng nhau, được nằm trên giường như hồi thơ bé, để Thương kịp nhận ra trước khi quá muộn và để được gửi lời cảm ơn đến mẹ:

"Con cảm ơn mẹ vì đã là một người mẹ, một người bạn của con. Và con biết là cho dù con có như thế nào đi nữa thì tới lúc trở về, con vẫn có mẹ ở nhà, chờ đợi con…"

Cuộc đời con sẽ không còn gì nữa nếu một ngày kia con không có mẹ - Ảnh 3.

"Con phải tập được xe đạp, con phải tự đến trường được để mẹ không phải cực nữa…"

Người ta nói con trai thường thân với mẹ, còn con gái thân với bố. Câu nói này có lẽ hơi khác một chút với trường hợp chàng trai tên Hiển (23 tuổi) này và mẹ mình, cô Liên. Vì đặc thù công việc nên mẹ của Hiển không có thời gian nhiều để quan tâm các con, vậy nên Hiển ngày ấy thân với ba hơn với mẹ. Nhưng rồi mọi chuyện thay đổi khi ba Hiển bất ngờ qua đời…

Cuộc đời con sẽ không còn gì nữa nếu một ngày kia con không có mẹ - Ảnh 5.

Cậu bé khi ấy còn rất nhỏ nhưng đã hiểu mình hiện tại đã là người đàn ông duy nhất trong gia đình. Cậu bé ấy kiên cường tập chạy xe vì lo mẹ vất vả, cậu bé ấy cũng trở thành "người bạn" tâm giao của mẹ, giúp mẹ chia sẻ rất nhiều việc. Kể cả khi đã là một chàng trai 23 tuổi, Hiển cũng không ngại ngần ôm mẹ và nói "Con yêu mẹ nhất trên đời", cũng như hát cho mẹ nghe những ca khúc ngọt ngào để làm mẹ vui.

Cuộc đời con sẽ không còn gì nữa nếu một ngày kia con không có mẹ - Ảnh 6.

Vậy đó, hóa ra lời cảm ơn, lời yêu thương chẳng hề khó nói ra đến thế. Hãy nhớ rằng, đó là mẹ của bạn cơ mà, hãy dũng cảm dành cho mẹ một cái ôm thật chặt và nói với mẹ như những gì Hiển đã nói:

"Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ! Cuộc đời con sẽ không còn gì nếu một ngày kia con không có mẹ nữa. Cảm ơn mẹ vì đã là mẹ của con!"

"Con chính là báu vật mà ông trời đã ban tặng cho mẹ..."

Câu chuyện của mẹ con nhà An lại là một câu chuyện khác rất đẹp về sự hi sinh của người mẹ. Có An khi tuổi đã hiếm muộn, vậy nên với cô Hương, mẹ của An, An chính là báu vật mà ông trời đã ban cho cô. Dù sau khi có An, cuộc sống của mẹ như đảo lộn, cả ngày bận rộn lo chuyện nhà cửa, bú mớm, chăm lo cho An. Cuộc hôn nhân không như ý nhưng với mẹ, dù có cho mẹ cơ hội thay đổi, mẹ cũng sẽ không làm thế, bởi với mỗi người mẹ, chỉ cần con cái là đủ rồi.

Cuộc đời con sẽ không còn gì nữa nếu một ngày kia con không có mẹ - Ảnh 8.

Cuộc đời con sẽ không còn gì nữa nếu một ngày kia con không có mẹ - Ảnh 9.

Cô Hương vừa làm mẹ, vừa làm cha để dạy dỗ, nuôi nấng An nên người, để rồi hôm nay đây, cô con gái nhỏ đã cao vượt cả mẹ, đã có thể trở thành chỗ dựa tinh thần, giúp mẹ không còn cô đơn. Bài hát An gửi tặng mẹ cuối trải nghiệm dường như đã thay tất cả lời cô gái trẻ muốn nói:

"Cám ơn mẹ vì đã hoài thai con 9 tháng 10 ngày. Cám ơn mẹ vì đã nuôi con lớn khôn. Cám ơn mẹ vì đã dạy cho con biết tin chính mình. Cám ơn mẹ vì đã chở che cho con suốt đời…"

"Lần đầu tiên con biết trên đời này có hai chữ Gia Đình, hai chữ Mái Ấm..."

Không giống nhiều đứa trẻ khác được lớn lên trong vòng tay ba mẹ, ngay từ bé, cô bé Hà đã được gửi sống ở nhà ngoại từ năm 6 tháng tuổi, cho tới tận khi Hà 15 tuổi. Dẫu biết rằng việc gia đình phải xa nhau cũng vì ba mẹ muốn Hà được học trong một môi trường tốt hơn, có một tương lai rộng mở hơn, cô bé ấy cũng chưa bao giờ cảm thấy mình phải chịu thiệt thòi gì nhưng thời gian xa cách quá dài khiến Hà và mẹ mình là cô Phương không tránh khỏi những bất đồng khi được đoàn tụ. 

Cuộc đời con sẽ không còn gì nữa nếu một ngày kia con không có mẹ - Ảnh 11.

Thế nhưng tình mẫu tử muôn đời vẫn được ví như một thứ thuốc chữa lành diệu kì, những yêu thương mẹ dành cho Hà đã khiến Hà cảm nhận được hơi ấm gia đình, xóa bỏ mọi khoảng cách và trở nên thân thiết. 

Cuộc đời con sẽ không còn gì nữa nếu một ngày kia con không có mẹ - Ảnh 12.

Nhờ những trải nghiệm của "Cảm Ơn Mẹ", Hà đã một lần nữa được rúc vào người mẹ, cảm nhận sự vỗ về dịu dàng mà cô từng thiếu vắng. Lời nói "Con cám ơn mẹ!" kèm theo một cái hôn lên đôi tay từng chịu bao vất vả và cái ôm thật chặt dành cho mẹ có lẽ là món quà ngọt ngào nhất mà mẹ của Hà nhận được.

"Cám ơn mẹ vì tất cả. Con yêu mẹ!"

Đáng yêu là ấn tượng đầu tiên để nói về cặp mẹ con của cô Hoa và con trai Nghĩa này thì phải. Đời thuở nhà ai mẹ cứ kể xấu con trai hoài, từ chuyện Nghĩa về nhà khoe mẹ có hai bạn thích Nghĩa, mà Nghĩa chẳng biết thích bạn nào, đến chuyện cậu bó gối trên sân thượng ngồi khóc vì thất tình... 

Cuộc đời con sẽ không còn gì nữa nếu một ngày kia con không có mẹ - Ảnh 14.

Nghe vui vui là vậy, nhưng từ đó mới thấy, hóa ra mẹ quan tâm đến chúng ta từng li từng tí một như thế đấy. Mẹ sẵn sàng trở thành "quân sư quạt mo" cho chúng ta khi chúng ta cần tư vấn, bất kể đó là chuyện tình yêu hay chuyện công việc. Khi chúng ta khóc, trái tim mẹ như đau thắt lại và mẹ sẽ tìm mọi cách để lau khô nước mắt cho chúng ta. Có lẽ chúng ta cũng nên như Nghĩa, dù là con trai nhưng cậu chẳng hề ngại ngần tâm sự với mẹ đủ điều, và có lớn bao nhiêu thì một lời cám ơn mẹ chẳng bao giờ là muộn cả:

"Con cám ơn mẹ vì những gì mà mẹ đã làm cho con, vì những khó khăn, vất vả mẹ đã phải vượt qua để nuôi nấng con. Vì mẹ mà con mới trở thành một người như hôm nay. Cám ơn mẹ vì tất cả. Con yêu mẹ!"

Cuộc đời con sẽ không còn gì nữa nếu một ngày kia con không có mẹ - Ảnh 15.

"Giờ tụi con lớn rồi, có chuyện gì má cứ chia sẻ với bọn con..."

Tư tưởng "trọng nam khinh nữ", phải có con trai để nối dõi tông đường đã tồn tại từ rất lâu và thậm chí đến thời điểm hiện tại vẫn chưa được xóa bỏ hoàn toàn. Gia đình của cô Hường cũng là một gia đình như thế. Dưới áp lực gia đình nhà chồng, cô Hường đã sinh 7 người con để có được một người con trai. Vất vả là thế, khổ cực là thế, nhưng cuộc sống của cô còn đắng cay hơn gấp bội khi chồng cô nghiện rượu chè, suốt ngày mắng chửi cô. Niềm an ủi của cô chính là những đứa con của cô ai nấy đều ngoan ngoãn, thành đạt.

Cuộc đời con sẽ không còn gì nữa nếu một ngày kia con không có mẹ - Ảnh 17.

Hai trong số những người con gái của cô Hường là Phương và Uyên đã tìm tới "Cám Ơn Mẹ" để có cơ hội được nghe những lời tâm sự mẹ vẫn giấu trong lòng bao năm qua. Phương, Uyên lúc nào cũng tìm cách giúp mẹ được vui vẻ, mà niềm vui của cô Hường cũng đơn giản lắm, một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ với cái bánh kem đã khiến cô vui đến tận bây giờ, hay đơn giản hơn, nhìn thấy con trai, con gái của mình, niềm hạnh phúc trong cô đã tràn ngập rồi. Người mẹ ấy đã từng vượt qua rất nhiều khó khăn, nhưng mọi chuyện đã ổn rồi vì những đứa con nay đã lớn, đã có thể san sẻ cùng mẹ mọi thứ.

"Cám ơn mẹ đã sinh ra con, nuôi nấng con và đã bỏ qua cho mọi lỗi lầm con từng mắc phải. Con yêu mẹ rất nhiều!"

Cuộc đời con sẽ không còn gì nữa nếu một ngày kia con không có mẹ - Ảnh 18.

"Sau này mẹ phải hôn con giống như hôn em nhé!"

Cặp mẹ con thứ 7 của "Cám Ơn Mẹ" là cô bé Khánh Vy (16 tuổi) và mẹ mình, cô Hồng. Như những đứa trẻ tuổi mới lớn khác, Vy có rất nhiều vấn đề không hòa hợp được cùng mẹ, rồi lại thêm vào đó là sự ghen tị với cậu em trai nhỏ khi được mẹ chiều chuộng. Cái tâm lí nổi loạn trong Vy đã khiến mẹ của Vy buồn lòng rất nhiều lần, thế nhưng hai người chẳng thể một lần ngồi xuống và nói chuyện, mãi cho tới hôm nay.

Cuộc đời con sẽ không còn gì nữa nếu một ngày kia con không có mẹ - Ảnh 20.

Cuộc nói chuyện giữa mẹ con Vy như cuộc nói chuyện giữa hai người bạn, khi những hiểu lầm được giải quyết, những lời xin lỗi và hứa hẹn được đưa ra, ta lại thấy được nụ cười hiện trên môi hai mẹ con. Cô con gái nhỏ còn chưa trưởng thành, nhưng tình yêu Vy dành cho mẹ chẳng kém chút nào tình yêu mẹ dành cho Vy. Điều này thể hiện qua chữ "thương" mà Vy gửi mẹ:

"Con cám ơn mẹ đã sinh con ra, dù có rất nhiều khó khăn nhưng đã nuôi con lớn đến chừng này. Cám ơn mẹ vì những lúc con hư, con cãi lại mẹ, nhưng mẹ đã không đánh con roi nào. Con cám ơn mẹ vì tất cả. Con thương mẹ nhiều lắm!"

Cuộc đời con sẽ không còn gì nữa nếu một ngày kia con không có mẹ - Ảnh 21.

"Nếu có kiếp sau, con vẫn muốn là con của mẹ!"

Những mâu thuẫn xảy ra giữa người mẹ và người con có thể vì bất cứ lý do gì, với trường hợp của Hoàng Anh và mẹ Tố Trâm thì không phải chuyện gì khác mà chính là chuyện tình cảm của chính Hoàng Anh. 

Cuộc đời con sẽ không còn gì nữa nếu một ngày kia con không có mẹ - Ảnh 23.

Mẹ Trâm rất thương Hoàng Anh, nhưng vì thương nên có đôi lúc, cô chưa hiểu được con gái mình. Vì yêu con, không muốn rời xa con, nên cô một mực phản đối chuyện tình yêu của Hoàng Anh và một chàng trai ngoại quốc. Điều này đã khiến Hoàng Anh có một thời gian dài đã phải chịu đựng nỗi buồn một mình, khiến hai mẹ con lạnh nhạt với nhau. Nhưng rồi sự thay đổi của cả hai, của cả cô Trâm lẫn Hoàng Anh đã khiến sợi dây liên kết giữa hai người sát lại. Cô Trâm đã biết đặt mình vào vị trí của Hoàng Anh, còn Hoàng Anh thì đã hiểu cho nỗi lòng mẹ. Trên đời này, chỉ có mẹ là tốt nhất mà thôi...

Cuộc đời con sẽ không còn gì nữa nếu một ngày kia con không có mẹ - Ảnh 24.

"Con cám ơn mẹ vì đã sinh ra con. Nếu kiếp sau đầu thai, con vẫn muốn là con của mẹ. Hoặc nếu con là con trai, con sẽ lấy một người như mẹ!"