Cùng nhìn lại năm 2022, nơi khởi phát những giấc mơ phi thường

Thanh Hải, Theo Tiền Phong 18:21 31/12/2022

Trong thời khắc cuối cùng của năm 2022, chúng ta không khỏi giật mình khi nhìn lại, làm thế nào mà quá nhiều điều tuyệt diệu lại có thể xảy ra chỉ trong 365 ngày. Không chỉ là những sự kiện, đó còn là những câu chuyện phi thường thắp lên những giấc mơ.

Cùng nhìn lại năm 2022, nơi khởi phát những giấc mơ phi thường - Ảnh 1.

Khi năm 2022 chuẩn bị khép lại, chúng ta hẳn sẽ nhớ về khởi đầu như mơ khi đúng vào ngày mùng 1 Tết Âm lịch, ĐT Việt Nam đánh bại Trung Quốc 3-1 bằng màn trình diễn xuất sắc ở Mỹ Đình. Những bàn thắng của Hồ Tấn Tài, Nguyễn Tiến Linh và Phan Văn Đức đã mang về chiến thắng đầu tiên của Việt Nam ở vòng loại thứ ba World Cup, đồng thời đưa 90 triệu dân vào một cái Tết diệu kỳ.

Đáng tiếc rằng Những chiến binh Sao Vàng không thể tiến xa hơn ở World Cup. Dù sao đó cũng là một đấu trường quá sức trong khi chúng ta mới chỉ bắt đầu. Tuy nhiên với những gì đã thể hiện, với ý chí và tinh thần, Việt Nam hoàn toàn có thể nghĩ về một sự trở lại mạnh mẽ hơn ở vòng loại World Cup 2026.

Trong lúc chờ các chàng trai áo đỏ, những cô gái của ĐT nữ Việt Nam đã đi trước một bước. Bằng sức chiến đấu quật cường và khát vọng cháy bỏng, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã đánh bại nghịch cảnh, vượt lên trên các đối thủ lớn để giành vé tới World Cup nữ 2023.

Cùng nhìn lại năm 2022, nơi khởi phát những giấc mơ phi thường - Ảnh 2.

ĐT nữ Việt Nam tạo nên năm 2022 rực rỡ với tấm huy chương Vàng SEA Games thứ 7 và tấm vé tới VCK World Cup 2023. (Ảnh: Như Ý)

Việt Nam có mặt ở World Cup, giấc mơ mà không ai dám nghĩ tới nay đã thành hiện thực. Ngay cả HLV Mai Đức Chung chia sẻ, đôi khi ông vẫn giật mình, mình tới World Cup rồi sao? Ông cùng các nữ chiến binh của tuyển nữ đã dạy chúng ta, rằng đừng bao giờ ngừng theo đuổi và hãy cứ chiến đấu bằng cả trái tim, chuyện không tưởng nào cũng có thể xảy ra; và rằng người Việt không thua bất kỳ ai, chúng ta có quyền mơ mộng và sẵn sàng chiến đấu để khiến cả thế giới kinh ngạc.

Nếu vẫn không tin, hãy xem cái cách Huỳnh Như tỏa sáng ở Lank FC. Cô gái nhỏ bé bán dừa sáp Trà Vinh, người hùng giúp ĐT nữ giành huy chương Vàng SEA Games thứ 7 nay thành ngôi sao lớn ở Bồ Đào Nha. Ai dám nghĩ Huỳnh Như sẽ tham gia vào cả 3 bàn thắng (ghi 2, kiến tạo 1) ngay trận đầu đá chính, vậy mà cô đã làm. Giờ thì thủ quân ĐT nữ Việt Nam cũng là nhân tố không thể thiếu của Lank FC, trở thành nguồn cảm hứng để các đồng đội khác xuất ngoại, sẵn sàng dấn thân vào thử thách.

Năm 2022 thực sự là năm của những cú đột phá. Các cầu thủ của chúng ta chấp nhận bứt ra khỏi vùng an toàn và tìm kiếm thách thức mới. Trước Huỳnh Như, Quang Hải trở thành cầu thủ Việt đầu tiên chơi bóng và ghi bàn ở Ligue 2. Biết rằng chinh phục nước Pháp là một điều khó khăn, song Quang Hải chấp nhận điều đó và nỗ lực từng ngày. Như anh nói, đang tận hưởng trải nghiệm chưa từng có với Pau FC, không ngừng tiếp nhận những bài học vô giá để cải thiện bản thân.

Cùng nhìn lại năm 2022, nơi khởi phát những giấc mơ phi thường - Ảnh 3.

Quang Hải trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên chơi bóng và ghi bàn tại Ligue 2. (Ảnh: Getty Images)

Tinh thần của Quang Hải đã khuyến khích Công Phượng xuất ngoại thêm lần nữa. Năm tới anh sẽ chơi bóng tại J1 League, đối đầu với Chanathip và Andres Iniesta. Văn Toàn, đồng đội lâu năm của Công Phượng tại HAGL cũng quyết định rời xa môi trường quen thuộc và thử thách bản thân tại giải hạng 2 Hàn Quốc.

Họ có thể thành công, cũng có thể thất bại, không quan trọng. Điều cần thiết là tất cả dám bước đi, dám tiến bước với lòng can đảm. Họ sẽ là những cầu thủ tốt hơn, sau đó giúp Việt Nam chinh phục giấc mơ World Cup.

Năm 2026, World Cup sẽ có 48 đội, bao gồm 8 suất rưỡi của châu Á. Đã có những lo lắng việc ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ giảm chất lượng khi tăng số đội, nhưng những gì diễn ra tại World Cup 2022 giống như một bản xem trước. Nó là một sự đảm bảo, rằng khoảng cách giữa các lục địa đang bị thu hẹp đáng kể, bất kỳ đội nào cũng có thể chiến thắng và bất kỳ đội nào cũng có thể thua.

Tại Qatar, 10/11 đại diện châu Á và châu Phi giành ít nhất 1 trận thắng và một nửa trong số đó góp mặt ở vòng 1/8. Những quốc gia thường bị đánh giá thấp đã tạo nên những chiến thắng khó tin, như việc Saudi Arabia quật ngã Argentina, Hàn Quốc đánh bại Bồ Đào Nha, Nhật Bản hạ cả Đức lẫn Tây Ban Nha, Cameroon và Tunisia gây sốc trước Brazil và Pháp.

Cùng nhìn lại năm 2022, nơi khởi phát những giấc mơ phi thường - Ảnh 4.
Cùng nhìn lại năm 2022, nơi khởi phát những giấc mơ phi thường - Ảnh 5.
Cùng nhìn lại năm 2022, nơi khởi phát những giấc mơ phi thường - Ảnh 6.
Cùng nhìn lại năm 2022, nơi khởi phát những giấc mơ phi thường - Ảnh 7.

Những khoảnh khắc khó quên của World Cup 2022. (Ảnh: Getty Images)

Gây kinh ngạc nhất vẫn là Morocco. Đội bóng châu Phi, những người chơi bóng bằng niềm tự hào dân tộc và tình yêu gia đình thuần khiết, đã viết nên câu chuyện phi thường khi vào đến tận bán kết. Họ cùng với Croatia nhắc nhở tất cả về sự bình đẳng trong bóng đá, trở thành cảm hứng vô tận cho các quốc gia nhỏ bé tìm kiếm thành công ở sân chơi World Cup. Điều quan trọng, đừng bao giờ bỏ cuộc.

Đây chắc chắn không phải lời nói sáo rỗng khi được chứng minh bởi Lionel Messi. Siêu sao người Argentina đã bị số phận thử thách quá nhiều lần, đến mức anh đã nghĩ đến việc từ bỏ, ngừng theo đuổi mục tiêu World Cup cùng ĐTQG. Thế nhưng Messi đã quay lại và chiến đấu thêm lần nữa, rồi lại một lần nữa. Ngay cả khi tưởng như đã chạm một tay vào chiếc Cúp Vàng, nhưng số phận tiếp tục đùa giỡn với anh.

Trong trận chung kết World Cup hay nhất lịch sử, Argentina đã vươn lên dẫn trước 2-0 và không có dấu hiệu nào cho thấy Pháp sẽ lật mình. Ấy vậy mà điều điên rồ đã xảy ra, khi 2 bàn trong vòng 90 giây của Kylian Mbappe đã khiến Argentina sống trong sợ hãi.

Sự kịch tính vẫn còn ở phía trước. Messi khiến các đồng bào mình cuồng nhiệt trở lại với bàn nâng tỷ số lên 3-2. Tất cả đã kết thúc? Không. 2 phút trước khi hết giờ, Gonzalo Montiel để bóng chạm tay và Mbappe lại khiến kịch bản đảo chiều. Một bên lại khóc và một bên lại cười, cuối cùng tất cả im bặt, căng thẳng chứng kiến màn sút luân lưu may rủi.

Cùng nhìn lại năm 2022, nơi khởi phát những giấc mơ phi thường - Ảnh 8.
Cùng nhìn lại năm 2022, nơi khởi phát những giấc mơ phi thường - Ảnh 9.
Cùng nhìn lại năm 2022, nơi khởi phát những giấc mơ phi thường - Ảnh 10.
Cùng nhìn lại năm 2022, nơi khởi phát những giấc mơ phi thường - Ảnh 11.

Lionel Messi đăng quang ngôi vô địch thế giới ở tuổi 35 cùng ĐT Argentina. (Ảnh: Getty Images)

Khi Messi cho thấy bản lĩnh bằng cú dứt điểm thành công, Chúa cuối cùng cũng mỉm cười với anh. Đó là cái kết đẹp cho Messi, người cả đời chiến đấu vì giấc mơ World Cup đã được đắm mình trong vinh quang ở buổi hoàng hôn sự nghiệp.

“Bạn phải chiến đấu để đạt được ước mơ của mình. Bạn phải hy sinh và tận lực vì nó”, Messi nói. Nhà tân vô địch thế giới không chỉ là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử, mà còn là biểu tượng của một lý tưởng, của sự bền bỉ cùng quyết tâm thay đổi vận mệnh, liên tục đẩy mình qua giới hạn để vươn tới đỉnh cao.

Khi Messi vô địch World Cup, tất cả nói rằng anh chính thức trở thành Cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. 10 ngày sau, Pele qua đời ở tuổi 82, nhắc nhở cả thế giới về một vị vua bất tử của bóng đá.

Không chỉ là 1.283 bàn thắng đã ghi, 3 chức vô địch World Cup và vô số khoảnh khắc thiên tài được tạo ra, ảnh hưởng của Pele với bóng đá là vô song. Ông là người nâng tầm bóng đá thành một loại hình nghệ thuật, sau đó phổ biến môn thể thao này ra toàn cầu, đồng thời truyền cảm hứng cho hàng triệu người thuộc nhiều thế hệ.

Cùng nhìn lại năm 2022, nơi khởi phát những giấc mơ phi thường - Ảnh 12.

Vua bóng đá Pele qua đời ở tuổi 82, để lại di sản khổng lồ mà không ai có thể so sánh. (Ảnh: Globo)

Thật khó để kết luận Pele hay Messi vĩ đại hơn, bởi họ chơi bóng ở những thời kỳ không tương đồng, ảnh hưởng xã hội cũng khác nhau. Thành thực mà nói, điều này khá vô nghĩa. Chúng ta nên cảm thấy may mắn khi được sống trong thời đại kỹ thuật số và mạng xã hội, dễ dàng chiêm ngưỡng những màn trình diễn lay động lòng người của Messi. Trong khi đó, những gì còn lại của Pele chỉ là những thước phim đen trắng mờ ảo với một góc quay duy nhất.

Vì vậy hãy tận hưởng, nhất là khi thời gian chơi bóng của Messi, hay Cristiano Ronaldo không còn nhiều. Họ vẫn đang cố chống lại sự lão hóa cũng như kéo dài sự nghiệp bằng cách này hay cách khác (như Ronaldo mới gia nhập Al Nassr của Saudi Arabia), nhưng tất cả đều biết một kỷ nguyên rực rỡ đã qua. Bây giờ là thời của Mbappe, của Erling Haaland hay Jude Bellingham. Họ sẽ kiến tạo một thời kỳ mới, mở ra những cuộc tranh luận mới.

Chúng ta nên trân trọng những gì đã có và nhìn nhận quá khứ với sự biết ơn, sau đó hướng tới tương lai phía trước. Tạm biệt năm 2022 của những câu chuyện đầy cảm xúc. Bây giờ, cùng chào đón năm 2023 hứa hẹn còn tuyệt vời hơn.