Cùng đi qua thung lũng: Hà Anh Tuấn bị chê hát lê thê như "tiếng mèo con", còn Tùng Dương lại được khen "như chúa sơn lâm"

Tiểu Duy, Theo Trí Thức Trẻ 16:02 08/09/2021

Bản cover Ngày Chưa Giông Bão của Tùng Dương đang viral khắp nơi và được đem ra so sánh với nhiều nghệ sĩ khác.

Những ngày gần đây, bản cover Ngày Chưa Giông Bão của Tùng Dương đang khiến MXH xôn xao, mang về hiệu ứng tích cực cho nam ca sĩ vốn rất "kén" khán giả này. Một bộ phận khán giả không nhỏ đã "quay xe" khi nghe phiên bản "đi qua thung lũng" đầy đẳng cấp, bùng nổ, mang tính sử thi hoành tráng từ Tùng Dương, không ít người cho rằng đây mới là phiên bản hay nhất cho sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh.

Mới đây, netizen một lần nữa đặt Tùng Dương và Hà Anh Tuấn lên bàn cân so sánh với cùng 1 bản cover Ngày Chưa Giông Bão. Hà Anh Tuấn về mặt đại chúng vượt trội hơn Tùng Dương nhưng có lẽ lần này, công chúng đã có phản ứng không ngờ tới!

Hà Anh Tuấn hát live ca khúc Ngày Chưa Giông Bão tại live concert Truyện Ngắn

Phiên bản Ngày Chưa Giông Bão của Hà Anh Tuấn được thực hiện tại live concert Truyện Ngắn. Hà Anh Tuấn chọn hát chậm rãi theo phong cách Acoustic đơn giản với 1 người đệm guitar mộc, thỉnh thoảng có một số phần sáo trúc và nhạc cụ truyền thống để tạo thêm âm hưởng Á Đông.

Tùng Dương cover Ngày Chưa Giông Bão

Còn phiên bản của Tùng Dương lại trái ngược hoàn toàn: được phối lại với dàn giao hưởng hùng hậu, giọng hát của nam divo cũng đi từ nhẹ nhàng cho đến da diết rồi bùng nổ. Mặc dù liên tiếp gặp nhiều ý kiến trái chiều về phong cách và các phát ngôn về đồng nghiệp, song công chúng khó có thể phủ nhận tư duy âm nhạc và giọng hát đẳng cấp của Tùng Dương.

Ở dưới phần bình luận, không khó để thấy phiên bản của Tùng Dương mới là phiên bản nhận được sự yêu thích nhiều hơn trong khi Hà Anh Tuấn lại bị không ít netizen đánh giá là "lê thê màu mè mệt mỏi". Một bộ phận netizen vội "quay xe" và đánh giá bản của Tùng Dương cao hơn phần thể hiện của Hà Anh Tuấn.

Cùng đi qua thung lũng: Hà Anh Tuấn bị chê hát lê thê như tiếng mèo con, còn Tùng Dương lại được khen như chúa sơn lâm - Ảnh 3.

Nhiều người còn ví von phần thể hiện của Tùng Dương và Hà Anh Tuấn theo kiểu hài hước như: "Tùng Dương đang ở tâm bão còn Hà Anh Tuấn chỉ bị ảnh hưởng tí của áp thấp thôi", "Tùng Dương qua thung lũng bằng xe tăng còn Hà Anh Tuấn qua bằng xe đạp", "Hà Anh Tuấn là dẫn chương trình dự báo thời tiết còn Tùng Dương là phóng viên ghi hình nơi đang có siêu bão", "Nghe phiên bản của Tùng Dương như chúa sơn lâm còn Hà Anh Tuấn như tiếng mèo con bên tai"...

Cùng đi qua thung lũng: Hà Anh Tuấn bị chê hát lê thê như tiếng mèo con, còn Tùng Dương lại được khen như chúa sơn lâm - Ảnh 4.

Tuy nhiên cũng có rất nhiều ý kiến cho rằng mỗi phiên bản có một cái hay riêng, thể hiện rõ cá tính âm nhạc của 2 nam nghệ sĩ: nếu như Tùng Dương mang theo nỗi đau dữ dội, gào xé thì Hà Anh Tuấn thì da diết và như tiếng khóc nghẹn lòng, 2 bản phối và phong cách của cả 2 cũng rất khác nhau.

Cùng đi qua thung lũng: Hà Anh Tuấn bị chê hát lê thê như tiếng mèo con, còn Tùng Dương lại được khen như chúa sơn lâm - Ảnh 5.

Nguồn: TikTok - Clip: YouTube - Ảnh: Chụp màn hình