Cùng chơi "escape game" với phim kinh dị "Xưởng 13" của Trương Mỹ Nhân

Phúc Du, Theo Trí Thức Trẻ 09:01 19/01/2018

Phim kinh dị "Xưởng 13" của Trương Mỹ Nhân mang đến cảm giác cho khán giả như đang chơi một trò chơi thoát hiểm (escape game).

Xưởng 13 là phim kinh dị đầu tiên được ra mắt trong năm 2018. Bộ phim đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Phan Minh sau Tốc độ và Đường cong cùng Trùm cỏ, cũng như đánh dấu cú chạm ngõ điện ảnh đầu tiên của Trương Mỹ Nhân trong vai nữ chính.

Trong không khí mờ ảo quen thuộc của dòng phim kinh dị, Xưởng 13 thực chất là câu chuyện lên án "tệ nạn" quay clip câu view của các bạn trẻ, cũng như những bi kịch gia đình, tình yêu diễn ra hằng ngày. Với những góc máy cận cùng âm thanh chát chúa sẵn sàng khiến bạn giật nảy mình, Xưởng 13 giống như hành trình của bạn cùng các nhân vật trong phim khi bắt đầu tiến vào một "escape game" (trò chơi tương tác thoát hiểm) với thời gian 90 phút.

Trailer "Xưởng 13"

Black Cat là tên một kênh Youtube của nhóm bạn trẻ chuyên quay clip phóng sự những sự việc, hiện tượng kì quái. Trưởng nhóm là Trọng (Jay Quân) đang rất háo hức khi phát hiện ra một xưởng may bỏ hoang cùng tin đồn một người bảo vệ bị ngã chết, hàng đêm có tiếng hát vọng về quanh xưởng khiến người dân nơi đó cực kì sợ hãi. Bất chấp sự ngăn cản một ông bác bảo vệ già còn lại (Quý Bình) ngăn cản, cả nhóm quyết định sẽ đột nhập bằng đường khác sau khi quan sát kĩ lưỡng địa hình.

Trọng là một gã ham nổi tiếng, hắn sẵn sàng dựng nên những chuyện không có thật để câu view và luôn là người sẽ xuất hiện trước ống kính máy quay để làm nhân vật chính. Như (Trương Mỹ Nhân), cô gái duy nhất trong phim, người sáng lập ra Black Cat nhưng hiện tại đang rất bất bình với Trọng vì cô không muốn đóng vai người có thể gọi hồn ma xuất hiện. Sở dĩ Như được giao vai diễn này vì cô từng có quá khứ không êm đẹp, cô luôn miệng bảo rằng vì ba mình bị ma nhập nên suốt ngày đánh đập mẹ con cô từ nhỏ. Người ủng hộ Như là Viên (Brian Trần), chàng trai lầm lì ít nói đảm trách việc quay phim. Cuối cùng là Đại (Tuấn Trần), một tên lấc cấc hay pha trò và chuyên chọc phá mọi người.

Cùng chơi escape game với phim kinh dị Xưởng 13 của Trương Mỹ Nhân - Ảnh 2.

Khi Black Cat đột nhập thành công vào xưởng, họ bắt đầu theo kế hoạch là tiến vào từng căn phòng, từng ngóc ngách để khám phá và tìm hồn ma hay hát hò mỗi đêm của anh bảo vệ xấu số. Thế nhưng, khung cảnh trong xưởng thực sự khiến người xem rợn người. Khắp nơi toàn là mạng nhện, tất cả mọi đồ vật đều bị bỏ hoang từ ngày sự kiện đau thương kia xảy ra. Đặc biệt, khắp nơi toàn là những con ma-nơ-canh với vẻ mặt đáng sợ khiến nhóm bạn (và cả khán giả) không ít lần giật thót.

Lúc cả bọn tìm đến được căn phòng nơi anh bảo vệ kia từng ở, Như đã phát hiện một quyển sổ tay với những ghi chép đứt quãng, kể về một câu chuyện đau thương. Đồng thời, Đại bất ngờ xuất hiện trong trang phục bảo vệ với ánh mắt vô hồn, cử chỉ như những con ma-nơ-canh và cầm cây guitar tấn công nhóm bạn.

Cùng chơi escape game với phim kinh dị Xưởng 13 của Trương Mỹ Nhân - Ảnh 3.

Cùng chơi escape game với phim kinh dị Xưởng 13 của Trương Mỹ Nhân - Ảnh 4.

Motif kịch bản này không mới, nó giống rất nhiều những phim kinh dị kinh điển của Hollywood. Thành thử ra mới bảo Xưởng 13 giống như một trò chơi thoát hiểm ở các trung tâm thương mại mà khán giả cùng với các diễn viên chính là người chơi. Câu chuyện được lật mở từ từ giống như những dữ liệu rải rác trên đường đi mà mục tiêu là phải tìm được "chìa khoá" để thoát khỏi căn xưởng u ám khi tên ác nhân thật sự dần lộ diện. Cách đặt góc máy, lia máy theo bước chân các diễn viên, cộng với cái không gian vừa xanh vừa xám và âm thanh bất thình lình xuất hiện thực sự khiến người ta có cảm giác như đang trong một căn nhà ma.

Không chỉ thế, diễn xuất của các diễn viên cũng góp phần tạo thêm sợ hãi khi mà nhân vật nào cũng trợn trừng mắt. Đặc biệt là Quý Bình, phân đoạn anh ngồi trước gương "làm điệu", nói chuyện một mình, xung quanh là những con ma-nơ-canh thực sự khiến khán giả ớn lạnh. Tuấn Trần thì giống như hai con người khác, lúc thì tưng tửng quậy phá nhưng lúc mặc đồ bảo vệ rồi thì khuôn mặt vừa lạnh tanh vừa biến thái.

Cùng chơi escape game với phim kinh dị Xưởng 13 của Trương Mỹ Nhân - Ảnh 5.

Cùng chơi escape game với phim kinh dị Xưởng 13 của Trương Mỹ Nhân - Ảnh 6.

Brian Trần cả phần đầu phim gần như không nói một câu nào nhưng một khi anh đã cất tiếng thì nhân cách cũng thay đổi theo, trở thành một tên cuồng dại và bạo liệt rất đáng sợ, sẵn sàng đánh lại kẻ đang bị ma nhập. Trương Mỹ Nhân thì kẻ mắt đen, hay nhắc lại quá khứ có người cha bị nhập nên cô cũng trở thành một nhân vật bí ẩn, khiến cho khán giả luôn cảnh giác xem Như đã bị nhập hay chưa. Jay Quân thì khỏi nói, vai diễn của anh là một tên trẻ trâu chính hiệu, kẻ bỏ mạng đầu tiên và chắc chắn sẽ khiến người xem nghĩ rằng "chết là đáng!".

Xưởng 13 có phần phát triển như đã nói, khá hiệu quả trong việc mang đến trải nghiệm sợ hãi và tò mò. Thế nhưng thật sự làm phim kinh dị có yếu tố ma cỏ ở Việt Nam vẫn luôn là một vấn đề quá nan giải. Bộ phim bày ra những thông tin, những hình ảnh về ma nhập, quỷ ám suốt đoạn đầu nhưng đến đoạn cuối, vấn đề bị lật lại hoàn toàn, để khẳng định rằng ma quỷ là không có thật.

Cùng chơi escape game với phim kinh dị Xưởng 13 của Trương Mỹ Nhân - Ảnh 7.

Có lẽ đây thuộc về vấn đề kiểm duyệt, thế nên Xưởng 13 mới phải "neo" lại thời gian ra rạp khá lâu. Nếu tự tưởng tượng ra một cái kết khác như chính bạn nghĩ theo mạch phim diễn ra thì có lẽ sẽ cảm thấy hài lòng hơn khi bước ra khỏi rạp, không thì sẽ ôm cục tức anh ách trong lòng khó gỡ.

Nói đi nói lại thì nếu muốn thử một lần chơi "escape game" mà vẫn chưa dám thì hãy xem thử Xưởng 13, vì xem ra xong bạn sẽ không có cảm giác ám ảnh như những phim kinh dị của Hollywood mà sẽ thực sự cảm thấy như mình vừa bước ra khỏi một trò chơi, trò đùa nào đấy trên màn ảnh.

Phim khởi chiếu từ ngày 19/1/2018.