Cụ ông 77 tuổi hàng ngày lên thư viện học ngoại ngữ, người cha 52 tuổi cặm cụi nghe Tiếng Anh: Những câu chuyện truyền cảm hứng học hành bạn nên đọc

Minh Đức, Theo Trí Thức Trẻ 22:44 26/08/2018

Nếu thấy việc học hành của bản thân quá khó khăn, nếu bạn chán nản, muốn buông xuôi tất cả thì hãy đọc những câu chuyện này nhé.

Ông cụ 77 tuổi hàng ngày lên thư viện nghiên cứu ngoại ngữ

Cứ 7h sáng là ông Từ Trung Chánh (77 tuổi) lại có mặt tại thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM để học, mãi đến khi thư viện đóng cửa ông mới thu dọn sách vở ra về.

Hình ảnh ông cụ gầy gò, mái tóc bạc trắng ngồi học tiếng Anh trở nên quá đỗi quen thuộc với thu viện. Người ta cũng không hiểu tại sao cụ không nghỉ ngơi, ngồi tán dóc với mấy ông bạn già hay vui vầy bên con cháu mà lại ngồi cả ngày bên những cuốn sách.

Cụ ông 77 tuổi hàng ngày lên thư viện học ngoại ngữ, người cha 52 tuổi cặm cụi nghe Tiếng Anh: Những câu chuyện truyền cảm hứng học hành bạn nên đọc - Ảnh 1.

Tuổi cao nhưng ngày nào cụ Chánh cũng miệt mài học Tiếng Anh

Cụ ông 77 tuổi hàng ngày lên thư viện học ngoại ngữ, người cha 52 tuổi cặm cụi nghe Tiếng Anh: Những câu chuyện truyền cảm hứng học hành bạn nên đọc - Ảnh 2.

Ông Chánh tâm sự: "Trước đây tôi từng học Pháp Văn và Anh Văn, nhưng giờ lớn tuổi đầu óc không còn minh mẫn như ngày xưa vì vậy những kiến thức ngày xưa cũng mất dần, tôi phải học lại mỗi ngày để giữ lấy những kiến thức đó. Bởi mỗi khi nhìn thấy một câu, một chữ tiếng Anh mà tôi không dịch được, hay nghe người nước ngoài nói mà tôi không hiểu thì tôi cảm thấy khó chịu lắm!".

Ông Chánh dùng 3 màu mực để phân loại từ một cách cẩn thận, màu xanh để viết động từ quy tắc, màu đỏ cho động từ bất quy tắc. Hệ động từ màu xanh thì danh từ phía sau màu đỏ và ngược lại. Những từ loại khác như tính từ, trạng từ, giới từ, liên từ ông viết màu đen. Hiện tại ông có gần 50 cuốn vở ghi chém đầy từ vựng tiếng Anh do ông tra cứu từ nhiều từ điển khác nhau và tỉ mỉ ghi chú lại.

Cụ ông 77 tuổi hàng ngày lên thư viện học ngoại ngữ, người cha 52 tuổi cặm cụi nghe Tiếng Anh: Những câu chuyện truyền cảm hứng học hành bạn nên đọc - Ảnh 3.

Cụ ghi chép rất cẩn thận

Người bố 52 tuổi cặm cụi học Tiếng Anh

Cô gái Đỗ Linh từng chia sẻ lên mạng xã hội một câu chuyện gây sốt về người bố học Tiếng Anh: "Bản thân mình chưa từng gặp ai chịu khó tự học và học tốt như bố mình cả. Nhiều lúc nhìn bố mà thấy xấu hổ khi ông già rồi mà còn học được bao nhiêu thứ mới, trong khi mình được đi học tử tế mà vài chữ cũng nuốt không trôi!"

Tuy chỉ học hết lớp 4 nhưng lại sở hữu tinh thần tự học cao ngút trời, nay dù đã 52 tuổi nhưng vẫn đang miệt mài học Tiếng Anh trên điện thoại.

Cụ ông 77 tuổi hàng ngày lên thư viện học ngoại ngữ, người cha 52 tuổi cặm cụi nghe Tiếng Anh: Những câu chuyện truyền cảm hứng học hành bạn nên đọc - Ảnh 4.

Ông bố này chia sẻ rằng muốn học để khi có điều kiện đi du lịch nước ngoài thì có thể thoải mái giao tiếp, tự mình trải nghiệm.

Cụ ông 77 tuổi hàng ngày lên thư viện học ngoại ngữ, người cha 52 tuổi cặm cụi nghe Tiếng Anh: Những câu chuyện truyền cảm hứng học hành bạn nên đọc - Ảnh 5.

Vở học Tiếng Anh của bố chỉ có bố hiểu

Anh xe ôm Sài Gòn "bắn" 10 thứ tiếng

Hồi tháng 7, một đoạn clip 10 phút được đăng tải lên mạng xã hội về "pha" học ngoại ngữ vào hàng "kinh điển" của anh GrabBike khiến nhiều người kinh ngạc. Tự tin ngồi trước máy quay, nam thanh niên "bắn" liên hoàn 10 ngôn ngữ gồm: tiếng Anh, Pháp, Đức, Ý, Nhật, Trung Quốc, Tây Ban Nha, Do Thái, Hà Lan... Cuối clip, anh này còn chia sẻ bằng tiếng Việt cách để học ngoại ngữ đạt hiệu quả tốt nhất.

Xuất hiện thanh niên mặc áo Grabbike nói 10 thứ tiếng

Đây là chàng thanh niên 27 tuổi Hoàng Thanh Hải (quê Hà Nam). Hải từng là sinh viên ngành kế toán và công nghiệp của 2 trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Hà Nội. Nhưng vì không thực sự đam mê và cảm thấy những ngành nghề này không giúp gì cho mình trong cuộc sống, Hải quyết định bỏ học giữa chừng.

Bỏ học, Hải từng đi làm gia sư dạy ngoại ngữ và từng thử sức ở vị trí tour guide. Nhưng được một thời gian, vì điều kiện không cho phép, cậu buộc phải nghỉ việc. Vốn yêu thích ngoại ngữ, cậu quyết dành lùi thời gian làm việc lại, dành tâm huyết nhiều hơn cho tiếng Anh.

Cụ ông 77 tuổi hàng ngày lên thư viện học ngoại ngữ, người cha 52 tuổi cặm cụi nghe Tiếng Anh: Những câu chuyện truyền cảm hứng học hành bạn nên đọc - Ảnh 7.

Hải tâm sự: "Mình đều tự mày mò và học qua sách báo, Internet. Mình tự làm clip ngoại ngữ để tiếp cận với bạn bè quốc tế. Từ đó mình nhận về nhiều ý kiến phản hồi, mình nói sai như nào thì người ta đánh giá và mình khắc phục dần. Mình thấy hiện nay các bạn trẻ học tiếng Anh rất là nhiều, và mình cũng muốn cùng chia sẻ cách học. Không nhất thiết là tiếng Anh mà còn là những ngôn ngữ khác nữa".